Ferguson hối hận vì bán Pique cho Barca
(Dân trí) - Ngài Alex Ferguson hy vọng quyết định đã bán Gerard Pique sang Barcelona sẽ không khiến Manchester United phải trả giá trong trận chung kết Champions League tại Rome vào ngày 27/5 tới đây.
Mùa hè năm ngoái, ngài Alex miễn cưỡng để Pique gia nhập đội chủ sân Nou Camp với giá 5 triệu bảng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Scotland giờ lại cảm thấy chút tiếc nuối với quyết định trước đây của mình.
Pique sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận chung kết Champions League
Ferguson phát biểu trước báo giới: “Tôi luôn đánh giá cao Pique. Đúng như nhận định của tôi, cậu ấy đã tiến bộ rất nhanh. Pique không chỉ là cầu thủ có kỹ thuật hoàn hảo mà còn là một người rất quyết đoán và chuyên nghiệp.
Chúng tôi đã cảm thấy thất vọng khi không giữ chân được cậu ấy nhưng ai cũng hiểu hồi đó gia đình của Pique đã ép cậu ấy trở lại quê hương Barcelona. Cá nhân tôi đã thuyết phục Pique ở lại, tiếc rằng không thể”.
Ngài Alex giải thích thêm lý do Pique rời bỏ Man United: “Pique cứ muốn có tên ngay trong đội hình chính thức giống như Ferdinand và Vidic. Thế nên cậu ấy đã không thể chờ đợi. Tôi hiểu tại sao cậu ấy đã quyết định gia nhập Barcelona. Tôi chúc Pique mọi điều tốt đẹp nhất, nhưng không muốn cậu ấy sẽ tỏa sáng vào đêm thứ Tư tại Olympico”.
Trong trận lượt về bán kết Champions League, thiếu chút nữa Pique đã trở thành kẻ tội đồ của Barcelona khi để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. May mắn cho Barcelona là trọng tài Tom Henning Ovrebo đã không cho Chelsea được hưởng phạt đền.
Hoàng Hiệp