1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Fabregas tỏa sáng, Chelsea ngược dòng hạ Leicester

(Dân trí) - Mặc dù bị dẫn trước hai bàn, song Chelsea cũng gỡ hòa trước khi trận đấu kết thúc 90 phút chính thức. Với lợi thế hơn người trong hiệp phụ, đoàn quân của Conte ghi thêm hai bàn để thắng chung cuộc 4-2, qua đó giành quyền vào vòng 4 League Cup

Chelsea khởi đầu khó khăn khi phải thi đấu trên sân của Leicester. Đội chủ nhà vượt lên dẫn trước hai bàn sau hơn hai phần ba thời gian của hiệp một sau cú đúp của Okazaki. Tuy nhiên, phút bù giờ ở cuối hiệp một và ngay đầu hiệp hai, các pha lập công của hậu vệ Cahill và Azpilicueta giúp cho đội khách quân bình tỉ số.

Vào cuối trận đấu, Wasilewski nhận thẻ đỏ sau khi thúc nguyên cả cánh tay vào cổ Costa khiến đội chủ nhà thi đấu hiệp phụ với chỉ 10 người. Lợi thế hơn người được Chelsea cụ thể bằng bàn thắng, hai pha lập công của Fabregas giúp Chelsea ngược dòng giành chiến thắng 4-2 để giành quyền vào vòng 4 League Cup.

Thật đáng tiếc cho Leicester, đoàn quân của Ranieri khởi đầu tốt, nhưng thi đấu với bản lĩnh chưa cao nên để tuột chiến thắng. Về hai nhà cầm quân, Conte sắc nét hơn hẳn khi những sự thay đổi của ông cải thiện rõ rệt qua những sự thay đổi người. Trong khi đó, những sự thay đổi nhân sự của Ranieri không thực sự chuẩn xác. Chiến lược gia lão làng này cũng không có chỉ đạo đúng đắn để học trò thi đấu bình tĩnh khi mà họ sớm vượt lên dẫn trước hai bàn.

Chơi hay nhất bên phía Chelsea là Fabregas. Ngoài việc ghi hai bàn trong hiệp phụ, quyết định tới chiến thắng cho đội khách, tiền vệ người Tây Ban Nha luôn là người châm ngòi trong các đợt tấn công nguy hiểm của Chelsea, đặc biệt trong hiệp hai khi Costa vào sân. Với phong độ tuyệt vời như vậy, không hiểu tại sao Conte lại muốn đẩy Fabregas ra đi (đang có tin Fabregas tới Milan vào tháng 1 tới đây)


Fabregas có một trận đấu thành công

Fabregas có một trận đấu thành công

Cả Chelsea và Leicester đều tung ra sân với đa phần đội hình dự bị. Bên phía Chelsea, lần đầu tiên tân binh trị giá 18 triệu bảng Alonso được xuất phát ở vị trí hậu vệ cánh trái sau khi gia nhập đội bóng thành London vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng vừa qua. Batshuayi được đẩy lên đá vị trí tiền đạo cắm.

Hai đội chơi khá cởi mở sau tiếng còi khai cuộc. Chelsea mới là đội làm tung lưới đối phương đầu tiên khi Pedro băng xuống nhận bóng rồi vượt qua thủ thành Zieler và sút tung lưới trống nhưng bàn thắng không được công nhận. Phút 17, đội chủ nhà thực hiện một pha lên bóng nhuyễn, cú tạt vào của Gray vượt quá tầm đánh đầu của Okazaki, nhưng bóng vô tình đập người của Azpilicueta nảy lại góc phải và tiền đạo người Nhật Bản đánh đầu đưa bóng vào lưới ở góc gần. Các hậu vệ Chelsea cứu bóng khá nhanh, tuy nhiên với công nghệ hiện đại, bàn thắng đã được công nhận.

Leicester tấn công khá hiệu quả, tới phút 34, Pedro phá bóng lên nhưng vào đúng chân King ở đầu vòng cấm địa. Cầu thủ số 10 đội chủ nhà đẩy bóng cho Okazaki băng xuống bên phải vòng cấm địa, cú dứt điểm đập đất nảy lên ở góc hẹp của tiền đạo người Nhật Bản tiếp tục hạ gục thủ thành Begovic. Mặc dù, hậu vệ Chelsea cũng phá bóng nhanh nhưng một lần nữa bóng được xác định đã nằm trong khung thành.

Chelsea vùng lên sau bàn thua và họ có được bàn gỡ may mắn trước khi tiến vào giờ nghỉ. Từ quả phạt góc phải, hàng thủ của Leicester không theo kèm Cahill để hậu vệ này băng xuống đánh đầu ở phía trái đưa bóng chéo vào giữa cầu môn rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Bàn thắng này rất quan trọng với Chelsea, bởi nó giúp đội khách chơi tự tin hẳn lên khi bước vào hiệp hai.


Cahill gỡ hòa cho Chelsea ở cuối hiệp 1

Cahill gỡ hòa cho Chelsea ở cuối hiệp 1

Conte thường xuyên cho học trò triển khai lối chơi bóng dài, nhân tố trong lối chơi này chính là Fabregas. Tiền vệ người Tây Ban Nha có những pha chuyền bóng dài rất chính xác và hàng thủ Leicester quá kém linh hoạt trong việc kèm người. Phút 49, sau khi hàng thủ Leicester phá bóng ra tới vị trí của Azpilicueta ở đầu vòng cấm địa, hậu vệ người Tây Ban Nha thoải mái bắt vô lê đưa bóng vào góc cao bên phải quân bình tỉ số 2-2.

Hai đội chơi thoáng hơn và có khá nhiều cơ hội ngon ăn để gia tăng cách biệt, đặc biệt Chelsea. Miếng đánh chuyền dài cho Costa băng xuống đua tốc độ không dưới hai lần đem lại cơ hội ngon ăn cho tiền đạo người Tây Ban Nha ghi bàn, song đáng tiếc anh thiếu duyên. Khi trận đấu gần bước vào bù giờ, Wasilewski đã cản Costa bằng cách chơi nguyên khuỷu tay vào cổ đối phương. Một pha đánh nguội lộ liễu và phải nhận thẻ đỏ.

Lợi thế hơn người khiến sức tấn công của Chelsea nhanh chóng được phát huy. Phút 92, Hazard đi bóng ngang rồi bất ngờ để bóng dừng lại cho Fabegas di chuyển lên lấy bóng và dứt điểm hạ gục thủ thành Zieler nâng tỉ số lên 3-2. Một pha làm bàn đầy ngẫu hứng của các cầu thủ Chelsea, họ thi đấu như trên sân tập. Hai phút sau, Fabregas đón bóng ở trung tâm vòng cấm địa và thoải mái dứt điểm tung lưới đối phương để ấn định chiến thắng 4-2.

Đội hình thi đấu

Leicester 4-4-2: Zieler 6; Simpson 5, Wasilewski 4.5, Morgan 6, Chilwell 6.5; Schlupp 6, King 7, Drinkwater 7, Gray 6 (Amartey 90); Okazaki 7.5 (Ulloa 75, 6), Musa 6 (Vardy 76, 5)

Chelsea 4-2-3-1: Begovic 6; Azpilicueta 6, Cahill 5, Luiz 6, Alonso 5; Fabregas 8, Matic 6; Moses 5, Loftus-Cheek 5 (Costa 67, 6.5), Pedro 6 (Hazard 89, 7); Batshuayi 5.5 (Chalobah 80).

Phù Sa