F. Torres muốn tri ân đội bóng cũ Atletico Madrid
(Dân trí) - Trước thềm trận giao hữu với Atletico đêm nay, tiền đạo F. Torres tuyên bố rằng kể cả khi ghi bàn, anh sẽ không ăn mừng để tri ân đội bóng đã nâng tầm anh trở thành tiền đạo hàng đầu thế giới.
Torres hồi hộp trước khi tái ngộ Atletico
Phát biểu trước trận đấu, Torres tỏ ra khá hồi hộp: “Dù đây chỉ là một trận giao hữu nhưng tôi lại có cảm giác hồi hộp và hưng phấn. Tôi rất tiếc vì đã không thể có mặt trong hai trận với Atletico tại Champions League năm ngoái, đặc biệt là ở cuộc đấu tại Vicente Calderon.
Tôi đã mong đợi trận đấu này từ khá lâu và hy vọng sẽ để lại được dấu ấn. Nếu ghi bàn, tôi sẽ không ăn mừng bàn thắng. Tôi cũng nghĩ rằng các đồng đội cũ cũng như các C ĐV Atletico sẽ dành cho tôi những tình cảm đẹp nhất trong lần hội ngộ này”.
Torres cũng đánh giá cuộc gặp gỡ với Atletico đêm nay sẽ là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao dù nó chỉ mang tính chất giao hữu: “Tôi không nghĩ đây là một trận đấu vô bổ bởi Liverpool luôn chơi hết mình trong mọi cuộc đấu. Ý nghĩa của trận cầu này sẽ không thua gì những cuộc chiến tại Calderon hay Anfield năm ngoái”.
So với mùa giải trước, lực lượng của Liverpool cũng có khá nhiều thay đổi, Arbeloa, Xabi Alonso đã sang Real Madrid nên Benitez đã chiêu mộ Glen Johnson, Aquilani về thay thế. Ngoài ra, tiền vệ Riera cũng mới dính chấn thương trong một trận giao hữu với Lyn (Na Uy).
Kim Anh