1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Eto'o sắm vai người hùng, Chelsea tiếp tục vùi dập Schalke

(Dân trí) - Tiền đạo người Cameroon có một trận đấu rất tốt với những tình huống chớp thời cơ chóng vánh, Eto’o ghi 2 bàn thắng mở toang ra chiến thắng cho Chelsea trước khi người vào thay anh, Demba Ba chốt lại tỉ số 3-0 cho đội chủ sân Stamford Bridge...

 

Từ khi chuyển về Chelsea, Eto’o chỉ để lại sự thất vọng to lớn, từ niềm hy vọng số 1 anh đã trở thành kép phụ. Thậm chí nếu như Torres không bị chấn thương và vắng mặt trận này thì sẽ không có cơ hội ra sân từ đầu cho tiền đạo người Cameroon. Nhưng ở thời điểm niềm tin giảm sút nhất thì Eto’o lại tỏa sáng với 2 bàn mở toang chiến thắng cho Chelsea, trước khi người đồng đội Dem Ba “thêm nếm” bàn ấn định tỉ số cho thắng lợi thêm đậm đà.

 
Eto'o đã có một trận đấu khá hay
Eto'o đã có một trận đấu khá hay
 

Eto’o là người hùng của đội chủ nhà ở trận này, Chelsea đang ngập tràn hạnh phúc bởi sau chiến thắng này họ đã có được 9 điểm, số điểm này đã giúp thầy trò Mourinho chạm một tay vào tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 và có thể nói chiến dịch vòng bảng của The Blues đã thành công. Tuy nhiên, nếu phải thực sự nói một lời cảm ơn cầu thủ nào trong chiến thắng vừa qua thì chắc hẳn người hâm mộ Chelsea phải gửi lời tới thủ thành…Hildebrand đầu tiên.

 

Lượt thứ 4 vòng bảng Champions League

Thứ 4, 6/11/2013-2h45
Shakhtar 0-0 Leverkusen
Real Sociedad
0-0 Man Utd
Juventus
2-2 Real Madrid
Copenhagen
1-0 Galatasaray
PSG
1-1 Anderlecht
Olympiacos
1-0 Benfica
Man City
5-2 CSKA
Viktoria
0-1 Bayern Munich

Thứ 5, 7/11/2013-2h45
Basel
1-1 Steaua
Chelsea
3-0 Schalke 04
Dortmund
0-1 Arsenal
Napoli
3-2 Marseille
Zenit
- Porto
Atletico
4-0 Austria Vienna
Ajax
1-1 Celtic
Barcelona
3-1 AC Milan

Schalke đã rất mạnh mẽ khi bước vào Stamford Bridge, lối chơi đầy nhiệt của đội khách đã khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn đến mức họ bị dồn ép từ đầu trận. Trước thế trận vô cùng khó khăn Chelsea bất ngờ có bàn thắng từ một tình huống rất nghiệp dư ở phút 31. Hildebrand có bóng nhưng mãi chưa tìm được đồng đội để chuyền, Eto’o rập rình lao vào và thủ môn của đội khách lúc đó mới lùi lại lấy đà sút lên, bóng đã đập chân Eto’o nảy ngược lại vào lưới.

 

Bàn thắng mở tỉ số của Chelsea đánh gục tư tưởng căng tràn nhựa sống của đội khách đồng thời giúp cho các cầu thủ Chelsea thêm tự tin, đội bóng của Mourinho sau đó đã giành lại thế trận, trong phòng thủ họ cũng dễ dàng hơn trong việc chặn đứng các đợt tấn công của đối phương từ xa. Với một sự thay đổi hoàn toàn, Chelsea đã khiến Schalke lâm vào bế tắc và cuối cùng phải cay đắng nhận thất bại 0-3 giống như ở lượt đi.

 

 
Schalke đã khởi đầu rất mạnh mẽ và khiến Chelsea run sợ
Schalke đã khởi đầu rất mạnh mẽ và khiến Chelsea run sợ
 

Cuối tuần qua, Chelsea đã khiến Mourinho rất bực tức khi thi đấu thiếu nét và để thua Newcastle, chính vì thế vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã thay đổi đội hình chút ít so với sơ đồ ông tỏ ra ưng ý trong thời gian gần đây. Sự thay đổi đáng kể nhất phải là việc Cole, Lampard ngồi dự bị để nhường chỗ cho Azpilicueta và Mikel, Hazard vắng mặt do chấn thương nhưng Mata đã không được trọng dụng như cuối tuần qua, thay vào đó là Willian.

 

Đội chủ nhà đã bắt nhịp khá chậm chạp trong khi đối phương của họ lại xông lên rất mạnh mẽ. Ngay phút thứ 5, Szalai đã có cơ hội dứt điểm từ ngay đầu vòng cấm địa, một cú sút căng ở tư thế không bị ai kèm và anh đã đưa bóng đi cắt chéo khung thành. Thật tiếc cho Schalke, bởi trong tình huống này thủ thành Cech đã đứng nhìn.

 

Lối chơi quyết tâm của đội khách khiến Chelsea bối rối, tuy nhiên cặp trung vệ Terry và Cahill đã chơi khá ổn để chặn các đợt tấn công của Schalke từ bên ngoài vòng cấm địa. Khả năng tổ chức phản công của Chelsea không ấn tượng, mãi tận phút 19 họ mới có cơ hội đầu tiên nhờ một tình huống cố định, Schurrle sút phạt cách khung thành chừng 20m, hơi lệch về bên trái, anh đưa bóng đi ngay dưới mép xà ngang song thủ thành Hildebrand đã bay người đẩy ra.

 

Đang rất bế tắc Chelsea bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số. Phút 31, Hildebrand đã xóa mọi công lao của anh từ đầu trận khi mắc sai lầm ngớ ngẩn, cầm bóng quá lâu rồi lại sút bóng vào chân Eto’o giúp đội chủ nhà mở tỉ số. Bàn thắng “trời cho” của Eto’o đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, Chelsea tỏ ra bình tĩnh hơn trong lối chơi và nhờ đó họ rất dễ dàng điều khiển trận đấu theo ý mình.

 
Chelsea đã chơi rất nhàn nhã khi đã có bàn thắng mở tỷ số
Chelsea đã chơi rất nhàn nhã khi đã có bàn thắng mở tỷ số
 

Chơi rất nhàn nhã, Chelsea tiếp tục chú trọng khâu phòng thủ khi bước vào hiệp 2. Và dù rất quyết tâm song cơ hội trước khung thành đối phương của Schalke rất hiếm, phút 51 xuất phát từ pha ném biên của đội khách, Draxler nhận bóng bên phải vòng cấm, anh ngoặt bóng qua Azpilicueta rồi tung cú sút rất căng hướng vào góc trái, tuy nhiên Cech đổ người cản phá thành công.

 

Không tấn công mạnh, nhưng đến phút 55 đội chủ nhà tiếp tục có được bàn thắng. Willian có bóng ở giữa sân, tiền vệ người Brazil đi bóng qua một cầu thủ đội khách rồi xộc thẳng trung lộ lao xuống, anh hút hết hàng thủ đối phương trước khi chuyến sang bên phải cho Eto’o đang băng xuống vòng cấm địa. Tiền đạo người Cameroon khống chế bóng không tốt tuy nhiên cú sút sau đó đã đưa bóng xuyên qua Hildebrand vào góc trái cầu môn.

 

2 bàn thắng bỏ túi giúp Chelsea thực sự yên tâm và họ thoải mái hơn trong các tình huống dâng cao tổ chức tấn công. Phút 58, Schurrle nhận bóng ở đầu góc trái vòng cấm địa, anh thoải mái đi bóng tiến dần vào trung lộ và dứt điểm, cú sút khá căng nhưng đi cách thủ thành Hildebrand không xa và chốt chặn cuối cùng của đội khách đã có pha cản phá tốt để cứu thua cho đội nhà

 

Đến phút 84, Chelsea đã tiếp tục có được bàn thắng từ một tình huống đơn giản. Xuất phát từ pha đá phạt lên ở sân nhà, Demba Ba đỡ bóng ở đầu vòng cấm địa nhưng dưới tác động của hậu vệ đối phương anh đã bị ngã, Willian lao vào lấy bóng và chuyền bóng sang cho Lampard, tiền vệ người Anh quan sát thấy Demba đã đứng dậy và đang băng xuống nên anh chuyền luôn cho đồng đội bắt vô lê. Cú sút của Demba Ba không trúng tâm nhưng đã khiến trái bóng đi về góc trái khung thành, Hildebrand đã đứng nhìn đội nhà thủng lưới.

 
 

Đội hình thi đấu

 

Chelsea: Cech, Ivanovic, Azpilicueta, Mikel, Cahill, Terry, Willian, Ramires, Eto'o (Ba 77), Oscar (Lampard 81), Schürrle (De Bruyne 78)

 

Schalke: Hildebrand, Uchida, Aogo, Neustädter, Höwedes, Matip, Draxler (Clemens 62), Jones, Szalai, Boateng (Kolasinac 77), Fuchs (Meyer 67)

 

Bảng E - Champions League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Chelsea

9

4

3

0

1

11-2

2

Schalke 04

6

4

2

0

2

4-6

3

FC Basel

5

4

1

2

1

4-4

4

Steaua Bucharest

2

4

0

2

2

2-9

  

Phù Sa

Dòng sự kiện: Champions League