1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dư âm đại chiến Bayern-Barca trên các trang báo quốc tế

(Dân trí) - Báo giới Catalonia nổ tưng bừng sau khi Barca chính thức giành vé tham dự trận chung kết. Trong khi đó, báo giới Đức ghi nhận những nỗ lực lội ngược dòng, dù bất thành, của thầy trò Pep Guardiola.

Bild (Đức): “Bayern thi đấu rất hay nhưng vẫn bị loại.” “Một Bayern xuất sắc đã không thể lội ngược dòng thành công.” “Bayern đánh bại Barca với tỉ số 3-2, ​​nhưng lần thứ hai liên tiếp dừng chân ngay tại ngưỡng cửa chung kết Champions League.” “Ba lần sút tung lưới đối phương và giành chiến thắng sau khi thua đậm 3-0 ở trận lượt đi.” “Barcelona là thử thách quá lớn và không thể tạo ra điều thần kỳ.”

Kicker (Đức): “Barca đi đến Berlin.” “Giành chiến thắng 3-2 nhưng đội chủ nhà không thể một lần nữa tạo ra bữa tiệc bàn thắng vào lưới đối phương.”

Neymar nhận được nhiều lời ca ngợi
Neymar nhận được nhiều lời ca ngợi

La Gazzetta dello Sport (Italia): “Đêm tuyệt vời của Neymar: Barca còn có một Messi khác.” “Suarez chớp nhoáng, Messi đẳng cấp, còn Neymar? Như đêm qua, chân sút người Brazil thi đấu ngẫu hứng và có phần ngạo nghễ.” “Tam tấu MSN loại bỏ Bayern bằng pha phối hợp đặc trưng: Suarez là chất kết dính giữa Messi, người tung đường chuyền xé toang hàng thủ đối phương, và Neymar, người ghi bàn. Không một chút rườm rà, chính xác và lạnh lùng tuyệt đối.”

L'Equipe (Pháp): “Barca không hề run sợ tại chảo lửa Allianz Arena.” “Neymar, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đã cho thấy khả năng tận dụng tối đa sự ăn ý với hai cộng sự Messi và Suarez.” “Thủ quân của Selecao ghi hai bàn thắng theo cùng một công thức, Messi xé toang hàng thủ đối phương rồi Suarez kiến tạo. Bàn thắng đầu tiên là pha dứt điểm dễ dàng vào lưới trống. Bàn thắng thứ hai là cú volley tinh quái vào góc gần.” “Năm ngoái, Neymar có 15 bàn thắng. Năm nay, là 37 bàn.”

Record (Mexico): “Hẹn gặp tại Berlin.” “Phép màu, ít nhất là sáng nay, ở lại trong những câu chuyện. Bayern Munich đã chiến đấu hết mình và giành chiến thắng 3-2. Nhưng chừng ấy là không đủ để ngăn Barca có mặt trong trận chung kết. Tỉ số chung cuộc là 5-3.” “Đường tới Berlin đã xuất hiện bóng dáng vị khách đầu tiên, một Barca đang khao khát cú ăn ba vĩ đại.”

Globoesporte (Brazil): “Barca đã phải trải qua những thời khắc sợ hãi nhưng cú đúp của Neymar đã xua tan tất cả.” “Chiếc đinh ba lại tỏa sáng, Barca bước vào giờ nghỉ hai hiệp bằng sự an tâm.” “Neymar ghi bàn từ những pha kiến tạo của Suarez.” “Anh đang trải qua 7 trận ghi bàn liên tiếp, kỷ lục trong sự nghiệp.” “Neymar đã ghi bàn trong cả hai lượt trận bán kết.”

Olé (Argentina): “Từ Munich đến Berlin.” “Barca vượt qua đội bóng của Pep Guardiola.” “Chỉ trong vòng vài phút, Barca đáp trả bàn thắng mở tỉ số của Benatia bằng cú đúp của Neymar.”

Mundo Deportivo (Tây Ban Nha): “Barca hướng đến Berlin bằng màn trình diễn tuyệt với của tam tấu MSN.” “Sau 4 năm, Barca lại góp mặt trong một chung kết Champions League. Một thập niên qua, không đội bóng nào tiến đến trận đấu cuối cùng nhiều như đội bóng xứ Catalonia.” “Sự xuất sắc của Ter Stegen trong khung gỗ và cây đinh ba trên hàng công, với Neymar lĩnh vai trò xạ thủ, Barca vượt ải Allianz Arena nhẹ nhàng.”

Sport (Tây Ban Nha): “Messi, Neymar và Suarez khiến người Munich câm lặng.” “Vâng, vâng, vâng, chúng ta sẽ đến Berlin! Tiếng hát của người hâm mộ Barca đã trở thành sự thật.” “Thầy trò Luis Enrique giành vé tham dự trận chung kết Champions League tại Berlin nhờ nguồn cảm hứng từ cây đinh ba trên hàng công. Hai pha ra đòn lạnh lùng của Neymar đã kết thúc mọi ảo tưởng của Bayern Munich.”

Duy Khánh