Vòng 20 V - League

ĐPM. Nam Định “nuốt hận” trên chấm penalty

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Quả đá phạt đền thành công của Kesley Alves đã đưa B. Bình Dương có mặt ở tốp 3, đẩy đội khách ĐPM. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:place></st1:country-region> Định phải ra về trong ấm ức... vì quả phạt đền gây nhiều tranh cãi</P>

HLV Lê Thụy Hải buộc phải kéo Quang Thanh vào đá cặp trung vệ với đội trưởng Như Thành để thay thế cho Đình Phước bị dính thẻ ở các trận đấu trước. Đồng thời ông Hải  bố trí cầu thủ này đeo như “đỉa đói” đối với mũi nhọn duy nhất của đội bóng thành Nam là Philip Onyea Oroko. Kesley Alves được bố trí chơi cao nhất trên hàng công của B.Bình Dương dù vừa  trở lại sau chấn thương, chơi phía dưới tiền đạo này là Philani.

 

Nhờ tranh chấp tích cực và tầm hoạt động rộng của cặp tiền vệ Lima và Trường Giang, ngay những phút đầu đội chủ sân Gò Đậu đã chơi khá tốt. Phút thứ 3, B.Bình Dương có pha phối hợp như đá tập với nhau thế nhưng Hoàng Vương lại sút bóng ra ngoài. Những phút bị cho đối phương chơi lấn sân, các học trò của ông Nguyễn Ngọc Hảo bắt đầu có thế trận cân bằng hơn.

 

Thế nhưng ĐPM. Nam Định cũng không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của Thế Anh. Hầu như những đường lên bóng của ĐPM. Nam Định đều nhắm vào Philip Onyea Oroko, các hậu vệ của đội chủ nhà đều dễ dàng khống chế và hóa giải.

 

Đội bóng của ông Hải “lơ” kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng B.Bình Dương cũng chỉ dừng lại ở những cú sút thử vận may. Tình huống đáng kể nhất trong những phút còn lại của hiệp 1 là của tiền đạo người Brazil. Từ pha bóng hớ hênh của Văn Biển, Kesley có cơ hội dứt điểm nhưng sau một nhịp chỉnh sửa  tiền đạo này lại sút bóng lên trời.

 

Sang hiệp 2, B.Bình Dương tiếp tục nắm thế chủ động trên sân, nhưng tấn công thì vẫn theo một lối mòn. Chơi bế tắc, phút 56, ông Lê Thụy Hải đưa Phùng Công Minh và  Sawiel Jonal vào để chờ đợi sự đột biến. Sự cơ động và sung mãn Sawiel Jonal khiến  cho ĐPM. Nam Định vài lần toát mồ hôi hột. Đầu tiên là  là tình huống Philani đi bóng bên cánh phải rồi treo bóng vào trong để cho Sawiel Jonal đánh đầu nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang ở phút 67,  tiếp đó tiền đạo này lại cú sút xa như búa bổ nhưng bóng lại đi vọt xà.

 

Hơn 10 phút cuối cùng HLV Nguyễn Ngọc Hảo chỉ đạo cho các học trò  lùi về sâu bên phần sân nhà nhằm kiếm 1 điểm. Đó cũng là lúc B.Bình Dương đẩy cả đội hình lên nửa sân nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng không tài nào xuyên thủng được lưới ĐPM. Nam Định.

 

Khi khán giả đã bắt đầu lục tục ra về thì Kesley thực hiện một cú đột phá vào vòng 16m50  tiền đạo này bị té ngã trên sân, ngay lập tức trọng tài Hoàng Anh Tuấn chỉ tay vào chấm 11m, các cầu thủ ĐPM. Nam Định phản ứng dữ dội, còn các BHL và các cầu thủ B.Bình Dương nhảy cẫng lên vì sung sướng.

 

Kesley lãnh sứ mệnh đá phạt đền, bước lên và thực hiện thành công quả đá của mình, mang về chiến thắng 1-0 quý hơn vàng cho B.Bình Dương.

 

Thạch Yên