1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Việt Nam: Thắng to nhưng đừng vội mừng

(Dân trí) - Trận thắng đậm 4-1 của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) trước Đài Loan (Trung Quốc) giúp cho màn ra mắt của thầy trò HLV Hữu Thắng trở nên đẹp lung linh trong mắt người hâm mộ. Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu, ĐTVN vẫn còn những khuyết điểm và phía trước là cả chặng đường đầy gian nan…

Cùng kết quả thắng, nhưng trận thắng của ĐTVN dưới thời HLV Hữu Thắng khác xa so với thời của HLV Miura. Ở trận lượt đi, ĐTVN đã phải nhờ đến sự may mắn mới có thể đánh bại được Đài Loan với tỷ số 2-1 trên sân khách.

Còn ở lượt về, ĐTVN đã trình diễn một lối chơi hoàn toàn lột xác dưới thời HLV Hữu Thắng. Đó là những mảng miếng phối hợp đập nhả, ban bật nhanh và nhuyễn ở cự ly nhỏ, đó là sự kết dính của các tuyến và đặc biệt là một tinh thần thi đấu máu lửa.

Đối thủ Đài Loan quá yếu nếu so về đẳng cấp với đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng
Đối thủ Đài Loan quá yếu nếu so về đẳng cấp với đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Đúng như tuyên bố của HLV Hữu Thắng trước trận, ĐTVN đã thể hiện một bộ mặt mới, mang tới những niềm tin với người hâm mộ. Về chuyên môn, cả 4 pha lập công của ĐTVN đều rất đẹp, cũng như đến từ những tình huống phối hợp tấn công, hoặc phản công có ý đồ mà ông thầy người xứ Nghệ đã cho các học trò tập luyện suốt thời gian qua.

Những cầu thủ trẻ có sự kết dính và chơi rất tự tin với lứa đàn anh, đặc biệt bộ khung của ĐTVN với những Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn… cũng chính là những cầu thủ mà HLV Hữu Thắng muốn có sự chuẩn bị dài hơi cho AFF Cup 2016 và SEA Games 29.

ĐTVN đã chơi tốt, nhưng có lẽ chiến thắng đậm của thầy trò HLV Hữu Thắng không hẳn là vì họ quá mạnh, mà là do đối thủ yếu. Đài Loan ngoài một vài cầu thủ nhập tịch và đang thi đấu tại giải hạng Nhất Trung Quốc chơi tốt, thì phần còn lại đều chơi bóng như những cầu thủ nghiệp dư.

Ngoài một vài cầu thủ đang chơi ở giải Trung Quốc, thì đa phần còn lại là sinh viên của đội Đại học Đài Bắc, sinh viên của trường Đại học TDTT Đài Loan và nhân viên, công nhân của một số xí nghiệp tại vùng lãnh thổ này. Còn nhớ ở trận lượt đi, HLV Chen Kuei-jen còn triệu tập cả Victor Chou lẫn Yaki Yan - 2 người đang thất nghiệp dù từng thi đấu ở châu Âu. Riêng Victor Chou ngoài đá bóng còn là một... người mẫu nghiệp dư.

Chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 với tuyển Việt Nam tối 24/3 trên sân Mỹ Đình, HLV Chen Kuei-jen của Đài Loan đã triệu tập 26 cầu thủ. Dẫu Đài Loan sở hữu dàn cầu thủ có thể hình đẹp, nhưng về mặt chất lượng kỹ thuật, họ không được đánh giá cao và thực tế đã cho thấy rõ điều đó.


Thử thách mang tên Iraq đang chờ đội tuyển Việt Nam ở phía trước - Ảnh: Gia Hưng

Thử thách mang tên Iraq đang chờ đội tuyển Việt Nam ở phía trước - Ảnh: Gia Hưng

Như vậy, để đánh giá về sức mạnh của ĐTVN khi thắng Đài Loan là chưa chính xác và trận thắng đậm của thầy trò HLV Hữu Thắng chưa nói lên được điều gì. Đó là chưa kể ĐTVN không phải không có những điểm yếu.

Đầu tiên, hàng phòng ngự dưới thời HLV Hữu Thắng vẫn là điểm yếu nhất, dù trong tay HLV họ Nguyễn có những cầu thủ rất chất lượng như Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Hoàn…Bàn thua Đài Loan ở phút thứ 8 xuất phát từ sự thiếu tập trung, chưa bọc lót tốt của các hậu vệ Việt Nam.

Ở hàng tiền vệ, các học trò của HLV Hữu Thắng cũng có nhiều đường chuyền không chính xác, bị cầu thủ Đài Loan cướp được bóng phản công nhanh. Nếu đối thủ của ĐTVN là một đội bóng có thực lực hơn, chắc chắn sẽ gặp nhiều sóng gió bởi những tình huống như vậy.

Bên cạnh đó, dù ghi tới 4 bàn thắng nhưng ĐTVN vẫn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, trong đó Công Vinh nếu tận dụng thành công hoàn toàn có thể ghi thêm 2-3 bàn thắng nữa.

Tất nhiên, như HLV Hữu Thắng thừa nhận ĐTVN mới tập trung được khoảng 10 ngày nên không thể đòi hỏi nhiều. Quan trọng là các cầu thủ đã triển khai đúng lối chơi như trong tập luyện. HLV Hữu Thắng nói không sai, nhưng chúng ta cũng không nên quá lạc quan bởi ĐTVN cần thêm thời gian và đặc biệt là gặp các đối thủ mạnh mới biết mình đang đứng ở đâu.

Lê Cường