1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội tuyển Anh gục ngã trước Tây Ban Nha

(Dân trí) - Áp đảo hoàn toàn về thế trận tại, Tây Ban Nha dễ dàng đánh bại Anh 2-0 trong trận giao hữu trên sân Jose Rico Perez. Người lập công cho đoàn quân HLV Del Bosque là Mario và Santi Cazorla.

Đội tuyển Anh thua 0-2 trước Tây Ban Nha

 

Dù chỉ là một trận đấu giao hữu, tuy nhiên cả Anh lẫn Tây Ban Nha đều rất coi trọng cuộc so tài tại Jose Rico Perez, bởi ngoài vấn đề danh dự thì cả hai đội bóng đều coi đây là cơ hội để thử nghiệm đội hình trước thềm Euro 2016 sau 6 tháng nữa.

 

Trận đấu đã diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt
Trận đấu đã diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt

 

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt, hai đội đều thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng. Lợi thế sân nhà giúp Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn thế trận, nhưng sự vô duyên nơi hàng công khiến họ không có được bàn thắng trong hiệp 1.

Nhưng sang hiệp 2, hậu vệ Mario đã khai thông thế bế tắc với cú sút đẹp mắt đánh bại Joe Hart. Đến cuối trận, Cazorla tỏa sáng ấn định thắng lợi 2-0 cho Tây Ban Nha. Đây là kết quả phản ánh đúng cục diện trận đấu, khi người Tây Ban Nha đã thi đấu trên cơ hoàn toàn.

Đội tuyển Anh đã toàn thắng cả 10 trận đấu ở vòng loại Euro 2016, nhưng rõ ràng họ vẫn còn khá thiếu bản lĩnh khi gặp các đội bóng lớn. Với HLV Rodgson, thất bại này giúp họ sẽ có được bài học kinh nghiệm trước cuộc so tài với đội tuyển Pháp giữa tuần tới.

Tây Ban Nha sử dụng sơ đồ 4-4-2 với Iniesta, Fabregas, Thiago, Busquets ở giữa sân hỗ trợ cho cặp tiền đạo Diego Costa-Alcacer. Bên phía tuyển Anh, HLV Rodgson vẫn sử dụng sơ đồ 4-5-1 quen thuộc với Lallana, Barkley, Sterling đá phía sau Harry Kane.

Cơ hội đầu tiên đến với Tây Ban Nha ở phút thứ 3 với cú đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc của Pique. Đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn về thế trận và đến phút 15, lại là Pique đe dọa khung thành tuyển Anh với cú sút xa, tiếc là bóng đi quá thiếu chính xác.

 

Cazorla ấn định thắng lợi 2-0 cho Tây Ban Nha
Cazorla ấn định thắng lợi 2-0 cho Tây Ban Nha

 

Ngay sau đó, Iniesta có đường bấm bóng tinh tế cho Paco Alcacer nhả bóng lại để Bssuqets tung cú vô lê đẹp mắt, tiếc là bóng đi vọt xà ngang. Đội tuyến Anh thi đấu khá bị động, họ bị ép sân hoàn toàn và gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào về phía cầu môn Casillas.

Tây Ban Nha đã phải chịu tổn thất lớn ở phút 27 khi Thiago dính chấn thương rời sân, nhường chỗ lại cho Cazorla. Trong lần được trở lại đội tuyển, Diego Costa đã có cơ hội ở phút 31 nhưng cú khứa lòng vào góc xa của anh lại đưa bóng đi không chính xác.

Sau phần lớn thời gian bị ép, người Anh nỗ lực đẩy cao đội hình trong cuối hiệp 1. Fabian Delph rồi Ryan Bertrand, Raheem Sterling hay Adam Lallana cũng đều có những cơ hội rõ rệt, tuy nhiên tài năng của Casillas đã cứu thua cho Tây Ban Nha.

Sang hiệp 2, Harry Kane cũng có pha dứt điểm tầm xa đầy táo bạo nhưng Casillas đã chơi tỉnh táo. Nhằm tăng cường sức mạnh hàng công, HLV Del Bosque quyết định tung tiền đạo Nolito vào sân, gánh nặng dẫn dắt lối chơi được đặt lên vai Fabregas.

 

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha

 

Tây Ban Nha tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi ở phút 59, Diego Costa dứt điểm đập chân Kyle Walker đưa bóng đi lập bập khá nguy hiểm. Đội tuyển Anh có câu trả lời với pha dứt điểm từ cự ly 25m đưa bóng đi sạt cột dọc của Harry Kane.

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút 73, khi Mario có pha dứt điểm đẩy ngẫu hứng khiến thủ thành Joe Hart đành bó tay. Tỷ số được mở 1-0 cho Tây Ban Nha và tình thế buộc người Anh phải dồn lên tấn công.

Nhưng 6 phút trước khi hết giờ, từ tình huống để mất bóng của Harry Kane, Cazorla có bóng ở tư thế thuận lợi rồi lạnh lùng hạ Jose Hart, ấn định thắng lợi 2-0 chung cuộc cho nhà đương kim vô địch châu Âu.

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: Casillas 6.5, Mario 7, Pique 7, Bartra 6.5 (Azpilicueta 82), Jordi Alba 7, Busquets 7 (Koke 78, 6), Thiago 6 (Cazorla 27, 7), Iniesta 7.5 (Nolito 46, 6.5), Fabregas 8, Diego Costa 6 (Mata 64, 6), Alcacer 6.5 (Pedro 74, 6)

Anh: Hart 7.5, Walker 5.5, Jones 6.5, Smalling 6 (Cahill 85, 6), Bertrand 7, Delph 5.5 (Alli 63, 6.5), Carrick 5 (Shelvey 90), Lallana 6 (Dier 63, 6), Barkley 6 (Rooney 73, 7), Sterling 6.5, Kane 6

K.A