1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Đôi chân pha lê” Robben đưa Hà Lan vào Tứ kết

(Dân trí) - Pha làm bàn đầy tinh tế từ khá sớm của Arjen Robben đã giúp Hà Lan có được lợi thế lớn trước khi Wesley Sneijder ấn định chiến thắng 2-1 trước Slovakia của Cơn lốc màu da cam để có mặt tại Tứ kết.

 

Toàn thắng ở vòng bảng, với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức VĐTG, Hà Lan chịu sức ép không nhỏ khi bước vào vòng 1/8 với ĐT Slovakia với tâm lý buộc phải thắng.

 

Tuy nhiên sự trở lại và bàn mở tỷ số từ khá sớm của Arjen Robben đã giúp Hà Lan có được lợi thế lớn và khiến sự tự tin sau chiến thắng ngoạn mục 3-2 trước Italia tại vòng bảng cũng không đủ để Slovakia làm nên điều kỳ diệu tiếp theo.

 

Bất chấp đối phương bỏ lỡ một vài tình huống ngon ăn và có được một bàn phút bù giờ trận đấu, Cơn lốc màu da cam vẫn có được chiến thắng chung cuộc 2-1 để có mặt tại Tứ kết giải đấu này.

 
“Đôi chân pha lê” Robben đưa Hà Lan vào Tứ kết - 1
Hà Lan tiếp tục duy trì mạch toàn thắng tại VCK World Cup lần này.
 

Trở lại với diễn biến chính, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Slovakia nhanh chóng tổ chức tấn công khi phút thứ hai, Vladimir Weiss đột phá dũng mãnh trong vòng vây đối phương trước khi chuyền ra cho Jendrisek. Tuy nhiên ở tư thế thuận lợi, tiền đạo này lại sút bóng vọt xà.

 

5 phút sau, Hà Lan lên tiếng đáp trả khi cú tạt chuẩn xác của Dirk Kuyt tìm đến đúng vị trí của Van Persie trong vòng cấm địa nhưng pha đánh đầu của anh lại trúng người trung vệ Zabavnik đi hết đường biên ngang.

 

Với lối chơi áp đảo đều khắp các tuyến, đội tuyển áo cam còn nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng. Phút 18, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Sneijder, Arjen Robben ngoặt bóng vào thẳng trung lộ và tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc gần. 1-0, Hà Lan dẫn trước.

 
“Đôi chân pha lê” Robben đưa Hà Lan vào Tứ kết - 2
Niềm vui của Robben và Dirk Kuyt sau bàn mở tỷ số trận đấu.
 

Khai thông được thế bế tắc trận đấu, đoàn quân của HLV Bert van Marwijk dễ dàng triển khai thế trận theo ý mình. Phút 24, có bóng chếch bên cánh trái, Sneijder thử vận may nhưng cú sút của anh lại đi quá thiếu chính xác.

 

Nửa cuối hiệp một, trong khi The Oranje chủ động chơi chậm lại thì Slovakia dù đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhưng lại vấp phải lối đá chặt chẽ và không thể tiếp cận với khung thành thủ môn Stekelenburg.

 

Phút 40, từ tình huống phản công nhanh, Van Persie khéo léo đi bóng vượt qua một hậu vệ Slovakia song cú sút cuối cùng ngay sát vạch 16m50 của anh lại quá nhẹ không đủ để đánh bại Mucha.

 
“Đôi chân pha lê” Robben đưa Hà Lan vào Tứ kết - 3
Wesley Sneijder với tình huống nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Hà Lan.
 

Sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Vladimir Weiss chủ động tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng tuy nhiên chính đội tuyển áo cam mới là đội tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

 

Phút 50, hậu vệ Slovakia phá bóng không dứt khoát tới đúng vị trí của Robben. Một pha đảo bóng và dứt điểm kỹ thuật vào góc xa buộc Mucha trổ hết tài năng cứu nguy. Một phút sau, lại là Mucha phải đổ người để chặn cú đá bồi của Van Persie trong vòng cấm địa.

 

Tuy nhiên trong phút đầy ngẫu hứng, Slovakia suýt nữa làm nên chuyện. Đầu tiên là cú sút đầy uy lực của Stoch buộc Stekelenburg phải đấm bóng vọt xà ở phút 66. Ngay sau đó, Vittek phá bẫy việt vị nhưng trước khung thành rộng mở, cú sút của anh lại trúng người thủ môn Hà Lan.

 
“Đôi chân pha lê” Robben đưa Hà Lan vào Tứ kết - 4

Những nỗ lực của Slovakia không giúp họ làm nên điều thần kỳ một lần nữa.
 

Quyết không để đối phương lấn lướt, Hà Lan cũng đặt cầu môn Slovakia ở trong tình trạng báo động. Phút 71, Dirk Kuyt quyết định đột phá và ở cự ly chừng 25m, cú sút hiểm hóc của anh buộc Mucha phải đấm bóng giải nguy.

 

Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Hà Lan tạo được sự an toàn về tỷ số khi phút 84, từ pha phối hợp đá phạt nhanh, Dirk Kuyt khéo léo đánh đầu vượt qua Mucha đã lao ra xa trước khi chuyền ngang để Wesley Sneijder thoải mái băng vào đệm lòng chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Hà Lan.

 

Và mọi nỗ lực cuối cùng của Slovakia chỉ giúp họ có được bàn an ủi. Phút bù giờ thứ 3, Jan Kucka bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và trọng tài Udianno không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.
 
Từ quả penalty 11m, chân sút Vittek không phạm một sai lầm nào để làm tung lưới Stekelenburg, ấn định thất bại 1-2 của Slovakia và đành ngậm ngùi nhìn Hà Lan giành suất tại Tứ kết World Cup

 

Lịch truyền hình vòng 1/8 World Cup 2010
Ngày/Giờ (Hà Nội)
Đội
Kênh TT
26/06, 21h00
Uruguay 2-1 Hàn Quốc
VTV2
27/6, 1h30
Mỹ 1-2 Ghana
VTV3
27/6, 21h00
Đức 4-1 Anh
VTV2
28/6, 01h30
Argentina 3-1 Mexico
VTV3
28/6, 21h00
Hà Lan 2–1 Slovakia
VTV2
29/6, 1h30
Brazil – Chile
VTV3
29/6, 21h00
Paraguay - Nhật Bản
VTV2
30/6, 1h30
Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha
VTV3

 
Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.
  

Lê Trường