1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đội bóng cũ của Ferguson bị Celtic vùi dập 9-0

(Dân trí) - Trong trận đấu với đội nhì bảng Celtic ở vòng 11 giải VĐQG Scotland, đội bóng cũ của Alex Ferguson Aberdeen đã có trận thua mất mặt khi thủng lưới 9 bàn không gỡ.

Chỉ còn chơi với 10 người từ phút 25 do Hartley phải nhận thẻ đỏ, Aberdeen đã không thể đứng vững trước sức ép khủng khiếp của Celtic. Liên tiếp thủng lưới 4 bàn trong hiệp một, đội bóng từng đoạt cúp châu Âu dưới thời Alex Ferguson thực sự mất mặt khi lọt lưới thêm 5 bàn sau giờ giải lao dù ngay từ phút 40 đối thủ của họ cũng chỉ còn chơi với 10 người do T. Rogne nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Đội bóng cũ của Ferguson bị Celtic vùi dập 9-0 - 1

Các tiền đạo của Celtic được dịp thỏa sức ghi bàn

Trước trận này Aberdeen mới chỉ có được 10 điểm sau 10 trận trong khi đó đối thủ của họ đang xếp thứ hai sau 9 trận thắng, 1 trận thua và đã toàn thắng cả 4 trận sân nhà mùa này. Vậy nên thật dễ hiểu khi đội khách nhập cuộc với sự run sợ rõ rệt.

Đến khi Hartley phải nhận thẻ đỏ ở phút 25 vì cố tình dùng tay cản phá cú sút của Sung-Yong Ki ngay trước vạch cầu môn, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Anthony Stokes bình tĩnh bước lên mở tỷ số trận đấu. 1-0, cơn mưa bàn thắng bắt đầu trút vào lưới Aberdeen.

Chỉ còn chơi với 10 người, họ nhanh chóng nhận bàn thua thứ hai sau đó 3 phút. Xuất phát từ một đợt bật tường trung lộ nhuần nhuyễn, Gary Hooper khôn khéo vượt qua sự truy cản của 2 trung vệ đối phương rồi nhẹ nhàng tỉa bóng hạ thủ thành Jamie Langfield.

Đội bóng cũ của Ferguson bị Celtic vùi dập 9-0 - 2

Aberdeen (đỏ) vỡ trận ngay sau 45 phút đầu tiên

Đến phút 33, tỷ số đã là 3-0 khi Hooper đón đường căng ngang như đặt của McGinn bên cánh phải rồi nhanh chân sút cực mạnh vào góc gần. Cơn mưa bàn thắng tưởng như sẽ lắng xuống khi Celtic cũng chỉ còn chơi với 10 người từ phút 40 do Thomas Rogne bị trọng tài truất quyền thi đấu vì cố tình kéo cầu thủ đối phương trong một pha lên bóng nguy hiểm.

Dù vậy kịch tính của hiệp một vẫn chưa dừng lại ở đây. Phút 45, lại một pha bật tường một chạm rất nhanh nữa của đội chủ nhà xé toang hàng thủ đối phương. Trong pha đối mặt với thủ thành Langfield, Shaun Maloney đã bị đốn ngã trước vạch 5m50. Và Stokes lại là người bước lên dễ dàng nâng tỷ số lên 4-0.

Đến lúc này 3 điểm hầu như chắc chắn đã thuộc về đội chủ nhà nhưng các cầu thủ Celtic vẫn chưa muốn dừng lại. Sau giờ giải lao họ tiếp tục đẩy cao đội hình. Liên tiếp hết Hooper lại đến Maloney và Cha Du-Ri khuấy đảo cầu môn Aberdeen.

Phút 61, trong một đợt tấn công bên biên phải cú tạt vào của Joe Ledley bất ngờ trở nên quá khó cho thủ thành Langfield khi đồng đội của anh là Magennis vô tình đánh đầu phản lưới nhà. 5-0, Aberdeen hoàn toàn vỡ trận từ đây. Chỉ 2 phút sau họ nhận bàn thua thứ 6 khi Hooper hoàn tất hat-trick với cú đánh đầu gọn gàng sau quả tạt của Stokes.

Đội bóng cũ của Ferguson bị Celtic vùi dập 9-0 - 3

Thủ thành tội nghiệp Langfield đã 9 lần phải vào lưới nhặt bóng

Hoàn toàn mất tinh thần, đội bóng cũ của Alex Ferguson hầu như không kèm người và để các cầu thủ đối phương thoải mái phối hợp. Phút 71 Joe Ledley thoải mái băng vào đón đường chọc khe của Stokes trong vòng cấm địa rồi sút nối hiểm hóc, nâng tỷ số lên 7-0.

Cách biệt này chỉ tồn tại đúng 3 phút trước khi hậu vệ đội khách chuyền ngang bất cẩn vào đúng chân Stokes trước vạch 16m50. Một cú tỉa bóng nhẹ nhàng là quá đủ để khiến Langfield phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 8.

Cơn mưa bàn thắng chỉ chịu dừng lại ở phút 84 khi Ryan Jack cản phá trái phép Maloney trong vòng cấm địa. Từ chấm 11m, McCourt dễ dàng bắn hạ thủ môn tội nghiệp Langfield khép lại trận đại thắng với tỷ số 9-0 . Với 3 điểm có được sau trận này Celtic tạm qua mặt Rangers để giành vị trí số 1 trên BXH trong khi đó Aberdeen hẳn sẽ mất nhiều năm nữa mới quên được trận đấu thảm bại này.

Hoàng Tùng