Điểm tin thể thao quốc tế qua ảnh ngày 17/4
(Dân trí) - Johan Cruyff bác bỏ khả năng trở thành GĐTT mới của Liverpool, Livorno và Vicenza quyết định treo chiếc áo số 25 để tưởng nhớ cầu thủ xấu số vừa qua đời vì đội quỵ Morosini, Man City sẵn sàng chi đậm để có Gareth Bale là những thông tin đáng chú ý ngày 17/4.
Giám đốc người Pháp DamienComolli từng làm việc tại Tottenham và Arsenal và gặt hái không ít thành công. Tuy nhiên kể từ khi làm giám đốc tại Anfield, ông đã bị chỉ trích khi đã cố gắng đưa về Anfield hai bản hợp đồng đắt giá nhưng không mang lại hiệu quả cho Liverpool là AndyCarrollhayStewartDowning.
Sau cái chết đầy thương tâm của Morisini, hệ thống các giải đấu tại Italia đều đã được cho tạm hoãn còn các trận đấu diễn ra trên khắp châu Âu đều giành một phút để tưởng niệm cầu thủ xấu số này. Còn hôm qua, chủ Nhật ngay 15/4 (giờ địa phương), ban lãnh đạo CLB Vicenza đã đưa ra quyết định sẽ treo vĩnh viễn tấm áo đấu số 25 mà Piermario Morosini từng khoác như một động thái nhằm tưởng nhớ đên tiền vệ xấu số này.
Trên website chính thức của CLB, Vicenza cho biết: "Để tưởng nhớ tới sự ra đi đầy thương tâm của cựu tiền vệ Piermario Morosini, Vicenza đã quyết định sẽ treo vĩnh viễn tấm áo số 25. Chúng tôi cảm thấy rằng đây là hành động ý nghĩa nhất để tôn trọng những kỷ niệm về một cầu thủ đáng quý nhưng không có số phận may mắn này". Trước hành động của Vicenza, Livorno, đội bóng chủ quản của Morosini trước khi anh qua đời cũng quyết định treo chiếc áo số 25.
Chiến lược gia người Italia tin rằng đội hình hiện tại của Juventus chưa đủ chiều sâu để có thể dàn trải ở ba đấu trường Serie A, Coppa Italia và Champions League ở mùa giải tới. Juventus hiện đang tìm kiếm một tiền đạo có đẳng cấp. Báo chí Italia cho rằng Luis Suarez của Liverpool, Stevan Jovetic của Fiorentina và Mattia Destro của Siena đều đang trong tầm ngắm của Bà đầm già.
Mặc dù đã rất cố gắng để có tên trong đội hình chính của HLV Luis Enrique nhưng trung vệ người Đan Mạch mới chỉ có 16 lần ra sân kể từ đầu mùa giải đến nay. Tuy nhiên giám đốc thể thao WalterSabatini, người đã làm việc với cầu thủ người Đan Mạch tại Palermo muốn cho Kjaer thêm một cơ hội trong màu áo của AS Roma.
Phát biểu trên O Jogo Cassiano Pereira cho biết: “Khả năng Fabio đến Benfica là rất cao, chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với HLV Alex Ferguson và quyết định sẽ được đưa ra trong 2 hoặc 3 tuần tới”. Hiện tại với bản hợp đồng 2 chiều trên, đội bóng chủ sân Old Trafford đã chính thức vượt mặt 2 gã không lồ của bóng đá Châu Âu là Inter Milan và PSG trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Argentina Nicolas Gaitan.
Hiện tại hợp đồng của tiền vệ 22 tuổi này với Toulouse sẽ đáo hạn vào cuối năm 2013 và Nerazzurri đang rất muốn có được chữ ký của anh khi thị trường chuyển nhượng Hè mở cửa. Ngoài Sissoko Inter Milan còn đang để mắt đến tiền vệ phòng ngự Yann M'Vila của Rennes khi mới đây cầu thủ này đã tuyên bố sẽ ra đi vào cuối mùa giải.
Cách đây một năm, Bale cũng được rất nhiều đại gia như Barcelona hay Real Madrid theo đuổi. Mặc dù vậy, anh đã từ chối tất cả để ký vào một bản hợp đồng mới để tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ sân White Hart Lane . Tuy nhiên, khả năng ra đi của tuyển thủ Xứ Wales ở mùa bóng năm nay là rất cao khi Spurs gần như không thể cạnh tranh được một suất tham dự Champions League vào mùa giải tới. Hiện tại Man City đang đưa ra mức giá 50 triệu bảng cho cầu thủ chạy cánh đầy tài năng nay cùng với đó là điều khoản Spurs được mua đứt Emmanuel Adebayor.
Nhưng mới đây người đại diện của tiền đạo Argentina Andrea D'Amico đã lên tiếng khẳng định anh sẽ tiếp tục gắn bó với Rossoneri: “Cậu ta sẽ ở lại Milan, cậu ta đang dần khẳng định được năng lực thực sự của mình và đó chính là một tài năng của bóng đá thế giới”
“Tôi rất hạnh phúc khi được xuất viện và nhân cơ hội này tôi muốn vinh danh tất cả các nhân viên của Viện Tim Luân Đôn đã cứu chữa hết mình để đưa tôi trở lại với cuộc sống”, Muamba xúc động chia sẻ. “Sự tận tình và sự chuyên nghiệp của các bác sĩ ở đây đơn giản là hết sức tuyệt vời và tôi sẽ mãi mang ơn họ. Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn tới tất cả những người bạn đã dành những lời chúc cùng hàng ngàn thông điệp của họ được gửi tới tôi trong thời gian qua. Tuy đã xuất viện nhưng tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục và tôi muốn dành thời gian quý báu này để được ở bên những người thân yêu trong gia đình”.
Muamba nằm gục xuống sân ngay trước giờ nghỉ giải lao trong trận tứ kết FA Cup diễn ra giữa hai CLB Bolton và Tottenham. Các nhân viên y tế ở đây đã nỗ lực hết mình để hồi sinh Muamba trong 48 phút trước khi anh được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa ở phía đông Luân Đôn. Phải mất 30 phút, sau 15 cú sốc từ máy khử rung thì trái tim anh mới có thể đập trở lại. Có thể nói những gì đã xảy ra với Muamba là phép màu thực sự.
Ngọc Trung