Di Matteo phủ nhận việc mâu thuẫn với Torres
(Dân trí) - Trước thông tin về việc tiền đạo Fernando Torres đang tỏ ra bực tức với BHL của Chelsea, huấn luyện viên trưởng đội bóng này, Di Matteo đã lên tiếng phủ nhận việc mối quan hệ giữa ông và tiền đạo người Tây Ban Nha đã rạn nứt.
Trong trận đấu giữa Chelsea và QPR cuối tuần vừa qua, tiền đạo người Tây Ban Nha đã bị thay ra ở phút 81 để nhường chỗ cho Daniel Sturridge. Tuyển thủ Tây Ban Nha đã không hài lòng với quyết định của HLV Di Matteo, anh vùng vằng và bỏ thẳng vào khu ghế dành cho các cầu thủ dự bị và BHL.
“Không, tuyệt đối là không, chúng tôi không thể đặt quá nhiều áp lực quá nhiều lên một cầu thủ. Chúng tôi là một đội bóng và tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm một cầu thủ khác có thể ghi bàn tốt”.
“Tôi nghĩ như một đội, chúng tôi đã chơi tốt, mũi nhọn tấn công của đội đã làm việc rất chăm chỉ, cậu ấy đã có một cơ hội để ghi bàn trong hiệp đấu đầu tiên cũng như trong nửa đầu của hiệp thi đấu thứ 2”
Việc bực tức của Torres là có thể hiểu khi anh khát khao thi đấu và ghi bàn, tuy nhiên quả thật phong độ của tiền đạo này cũng không thật tốt và Di Matteo cũng khá nhẫn khi đến tận phút 81 mới rút anh ra khỏi sân để trao cơ hội cho Sturridge.
Từ đầu mùa Di Matteo đã rất tin tưởng và trao cho Torres cơ hội đá chính trong đội hình của Chelsea, tiền đạo này cũng đã hoạt động rất tích cực, anh cũng đã có được 1 bàn thắng ở mùa giải năm nay. Dù rất nỗ lực, tuy nhiên so với phong độ đỉnh cao như thời còn thi đấu cho Liverpool, Torres vẫn chưa thể tìm lại chính mình.