1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngày thi đấu thứ 10 tại Roland Garros:

Đến lượt Murray và Sharapova trở thành bại tướng

(Dân trí) - Ngoại trừ chiến thắng ngược dòng của số 1 thế giới Dinara Safina, những tên tuổi lớn khác như Andy Murray, Nikolay Davydenko và người đẹp Maria Sharapova đã đều phải dừng bước ở tứ kết Roland Garros trong ngày thi đấu hôm qua.

Tay vợt có chiều cao khiêm tốn (1,61m) Dominika Cibulkova vinh dự trở thành đại diện Slovakia đầu tiên lọt vào bán kết Roland Garros khi dễ dàng vượt qua “búp bê Nga” Sharapova với tỷ số cách biệt 6-0, 6-2.

 

Đến lượt Murray và Sharapova trở thành bại tướng - 1

Sharapova chưa lấy lại được phong độ cao nhất sau chấn thương


 

Từng 3 lần vô địch Grand Slam nhưng Sharapova chưa bao giờ ghi tên vào vòng 4 tay vợt xuất sắc nhất tại Paris, bởi sân đất nện không phải sở trường của cô. Hơn nữa, Roland Garros mới chỉ là giải đấu thứ hai người đẹp Nga tham dự sau chấn thương bả vai kéo dài 9 tháng rưỡi và tụt xuống vị trí 126 trên bảng xếp hạng WTA.

 

Để góp mặt tại tứ kết, Sharapova đã cần đến ba set ở cả 4 trận đấu trước. Thế nên tay vợt 22 tuổi này tỏ ra bị hụt hơn trước một Cibulkova đang có thừa sức mạnh và sự hưng phấn.

 

Nếu hạt giống số 20 Cibulkova tận dụng được điểm match-point ở game thứ 6 set hai thì Sharapova thậm chí đã thua trắng với tỷ số 0-6, 0-6. Dẫu sao đây vẫn là thất bại nặng nề nhất của cựu số 1 thế giới kể từ sau thất bại 6-1, 6-1 trước Serena Williams tại vòng 4 Miami năm 2007.

 

Sharapova cứu được 3 điểm match-point ở game thứ 8 set hai trước khi chịu gác vợt chung cuộc sau thời gian 55 phút. Suốt trận đấu, cô mắc 27 lỗi tự đánh hỏng, gấp gần 4 lần so với chỉ 7 lỗi của đối phương.

 

Cibulkova làm chủ thế trận và ấn định chiến thắng ở điểm match-point thứ 5 nhờ một cú đánh trả giao bóng không qua lưới của Sharapova. Chiến thắng giúp Cibulkova lần đầu tiên vượt qua được Sharapova trong tổng số 3 trận đối đầu.

 

Đến lượt Murray và Sharapova trở thành bại tướng - 2

 Cibulkova xứng đáng lọt vào bán kết sau màn trình diễn ấn tượng

 

Đối thủ tại bán kết của Cibulkova sẽ là tay vợt số 1 thế giới cũng là hạt giống số 1 của giải Dinara Safina. Ở trận đấu sớm, cô em của cựu hoàng Safin lội ngược dòng thắng hạt giống số 9 Victoria Azarenka với tỷ số 1-6, 6-4, 6-2.

 

 

Bất ngờ đã lại xảy ra ở nội dung đơn nam khi ứng cử viên nặng ký Andy Murray đã không thể giành vé vào bán kết. Tay vợt số 3 thế giới người Anh thua tức tưởi Fernando Gonzalez của Chilê với tỷ số 3-6, 6-3, 0-6, 5-7.

 

Khả năng đánh thuận tay của Gonzalez đã khiến Murray gặp quá nhiều khó khăn và chịu thua set thứ nhất ở game thứ 9. Sang set hai, Murray dồn bóng nhiều hơn vào góc trái để khắc chế điểm mạnh của đối phương. Nhờ đó, anh đã san hòa tỷ được tỷ số qua 2 set đầu tiên.

 

Đến lượt Murray và Sharapova trở thành bại tướng - 3

 Murray vẫn chưa có duyên với các giải Grand Slam

 

Những tưởng niềm hy vọng của Vương quốc Anh có thể tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, tiếc rằng điều đó đã không xảy ra. Đến lượt hạt giống số 12 người Chilê thay đổi chiến thuật khi chủ động sử dụng những quả bỏ nhỏ và cắt bóng sát mặt lưới. Murray liên tục tự đánh hỏng, đành chịu gác vợt sau 2 giờ 53 phút.

 

Tại bán kết, Gonzalez sẽ gặp “hiện tượng” Robin Soderling. Hạt giống số 31 người Thụy Điển tống tiễn hạt giống số 9 Nikolay Davydenko về nước với tỷ số 6-1, 6-3, 6-1. Chiến thắng thứ 3 liên tiếp trước ba hạt giống hàng đầu mà trước đó là David Ferrer và Rafael Nadal chính là phần thưởng xứng đáng dành cho lối chơi dám mạo hiểm của Soderling.

 

Suốt trận đấu, Soderling giành được 34 cú đánh ăn điểm trực tiếp so với chỉ 15 của Davydenko. Những pha lên lưới bắt vôlê của anh đạt hiệu quả cao. Davydenko đã không thể chống đỡ, nên thua trận đúng ngày sinh nhật thứ 28 của anh.

 

Hoàng Hiệp

Dòng sự kiện: Roland Garros 2009