1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán kết World Cup bóng đá nữ

Đè bẹp Pháp, các cô gái Mỹ hẹn Nhật Bản tại CK

(Dân trí) - Sau chiến thắng như cổ tích trước Brazil, các cô gái xứ cờ hoa tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ bằng việc đánh bại ĐT Pháp 3-1 để giành quyền vào Chung kết. Đối thủ của họ ở trận tới sẽ là Nhật Bản, đội vừa hạ Thụy Điển 3-1.

Chơi không sắc nét và ít cơ hội hơn đối thủ nhưng các cô gái xứ cờ hoa đã vận dụng rất tốt kinh nghiệm của mình để có được chiến thắng tưng bừng. Ngay phút thứ 9 Lauren Cheney sớm mở màn bữa tiệc bàn thắng với một pha băng vào cắt mặt đệm bóng cận thành.

Đè bẹp Pháp, các cô gái Mỹ hẹn Nhật Bản tại CK - 1

Niềm vui chiến thắng của các cô gái Mỹ

Bị đối thủ dồn ép trong những phút tiếp theo, cuối cùng đội bóng của HLV Pia Sundhage cũng bị thủng lưới ở phút 55. Tuy nhiên đúng trong lúc khó khăn, bản lĩnh của các cô gái Mỹ được thể hiện với liên tiếp 2 bàn thắng trong 3 phút của Abby Wambach (79’) và Alex Morgan (82’). Kết quả này là quá đủ để họ vào chơi trận Chung kết World Cup sau 12 năm chờ đợi.

Bước vào trận đấu, ĐT Mỹ khởi đầu như mơ khi có bàn vượt lên dẫn trước sau chưa đầy 10 phút. Từ quả tạt rất đẹp của Heather O'Reilly bên cánh trái, Cheney băng vào đệm bóng chéo góc điệu nghệ đưa đội nhà vượt lên. Dù vậy có vẻ như thể lực giảm sút sau 120 phút cân não với Brazil ở vòng trước khiến các cô gái Mỹ không theo kịp đối thủ.

Những phút tiếp theo của hiệp 1, cầu môn của Solo ít nhất 3 lần bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong đó tình huống khiến CĐV ĐT Pháp tiếc nuối hơn cả chính là pha sút phạt dội xà ngang của Bompastor. Sau giờ giải lao, ưu thế tiếp tục thuộc về các cô gái áo lam và đến phút 55 nỗ lực của họ được đền đáp.

Đè bẹp Pháp, các cô gái Mỹ hẹn Nhật Bản tại CK - 2

Abby Wambach tiếp tục góp công bằng khả năng không chiến

Cú tạt bóng hơi sâu của Bompastor bên cánh trái đi thẳng về cột dọc phía xa của ĐT Mỹ rồi bay vào lưới. Trước đó Thiney đã khiến thủ thành Solo mất tập trung với pha lao vào đánh đầu hụt. Có được bàn gỡ các cô gái đến từ kinh đô thời trang thế giới càng thi đấu chủ động và lấn lướt về thời gian kiểm soát bóng, chỉ có điều khả năng cụ thể hóa các cơ hội của họ lại thua kém đối thủ.

Nếu không có tài năng của thủ thành Berangere Sapowicz, Pháp đã bị thủng lưới thêm từ giữa hiệp 2 sau tình huống sút phạt của Megan Rapinoe cùng cú đá bồi của Alex Morgan. Nhưng đến phút 79 thì Sapowicz không thể cứu thua cho đội nhà một lần nữa. Từ cú phạt góc của Cheney bên biên phải, “cứu tinh” của Mỹ trận trước Wambach tiếp tục cho thấy khả năng không chiến cực tốt khi bật cao đánh đầu cận thành dũng mãnh.

Chưa hết choáng váng, chỉ 3 phút sau ĐT Pháp nhận thêm một bàn thua nữa và hòan toàn hết hy vọng gỡ hòa. Morgan phá bẫy việt vị rất nhanh trước khi lốp bóng điệu nghệ qua đầu Sapowicz, ấn định chiến thắng 3-1.

Thanh Tùng