1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

David Silva xát muối vào nỗi đau của MU

(Dân trí) - Sau khi Man City đánh bại MU đầy oai hùng tại Etihad để chiếm lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League, tiền vệ David Silva khẳng định Man City luôn ở thế thượng phong trong những cuộc đối đầu với đối thủ cùng thành phố Manchester.

 

Phát biểu trên The Sun, David Silva cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ phải nghĩ nhiều về MU. Man City đã đánh bại họ đầy dễ dàng trong những cuộc đối đầu trực tiếp và lúc này, toàn đội đang tự tin nghĩ về chức vô địch Premier League.
 
 
David Silva xát muối vào nỗi đau của MU

David Silva tỏ ra không hề đánh giá cao MU

 

MU chưa khi nào đủ mạnh để chúng tôi phải lo lắng, chúng tôi sẽ còn đánh bại họ thêm nhiều lần nữa. Đừng ai nghĩ là tôi nói vô căn cứ, dù ai cũng biết MU là đội bóng vĩ đại, có nhiều cầu thủ xuất sắc. Họ đã vô địch Anh trong thời gian dài, nhưng hiện tại của bóng đá Anh thuộc về Man City.

 

Man City bắt đầu lớn mạnh từ 2 năm trở lại đây và trong cuộc đối đầu được coi là kinh điển đầu tiên, MU đã đánh bại 4-3 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Owen. Nhưng theo thời gian, Man “xanh” càng mạnh mẽ hơn và họ đã gây tiếng vang lớn khi đè bẹp “Quỷ đỏ” 6-1 tại Old Trafford.

 

Dù bị MU loại ở FA Cup, nhưng Man City luôn được đánh giá cao hơn trong các cuộc đối đầu trực tiếp. David Silva nhận định: “Đây là thời điểm không thể tốt hơn để Man City bứt lên trở thành thế lực nước Anh. Chúng tôi đã thể hiện được nhiều điều sau hai thắng lợi trực tiếp tại Premier League năm nay”.

 

Tiền vệ người TBN cũng hết mực khen ngợi HLV Mancini: “Tất nhiên Mancini luôn biết cách tạo ra những thay đổi tích cực trong từng trận đấu, chúng tôi đã đứng dậy mạnh mẽ và chiếm ưu thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Ông ấy đã chờ đợi quá lâu rồi để có cơ hội quật đổ MU”.

 

Cuối tuần này, Man City sẽ có trận đấu khó khăn với Newcastle tại St James Park, họ buộc phải thắng nếu muốn lên ngôi vô địch. Và ở vòng cuối cùng, Man “xanh” sẽ đối đầu với QPR của người cũ Mark Hughes, đó là hai thử thách mà thầy trò Mancini phải vượt qua nếu muốn giải cơn khát danh hiệu ở nước Anh kéo dài 44 năm qua.

 

Thúy Bảo

Theo Sun