1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 8 V-League 2016

Dấu hỏi về bản lĩnh của Thanh Hoá và tham vọng của B.Bình Dương?

(Dân trí) - Rốt cuộc thì B.Bình Dương là đội đầu tiên đủ sức ngắt mạch chiến thắng của Hải Phòng. Điều đó khiến người ta càng thấy tiếc rằng đặt trường hợp B.Bình Dương quyết tâm thực sự ngay từ đầu, họ đã không ở lưng chừng bảng xếp hạng như bây giờ.

Ai đủ sức lấy ngôi đầu của Hải Phòng?

Thật ra thì đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vừa nêu không khó, bởi ngay cả khi dẫn đầu V-League, Hải Phòng vẫn chưa phải là đội mạnh. So về mặt thực lực và chất lượng cầu thủ có trong đội hình, Hải Phòng không hơn hàng loạt đội đứng dưới họ, gồm B.Bình Dương, Thanh Hoá, hay cả Hà Nội T&T vốn có lúc khởi đầu cực tệ.

Nhưng vấn đề là hầu hết các đội bóng mạnh hơn Hải phòng về mặt năng lực đều gặp phải những trục trặc nhất định trong thời gian qua.

Hà Nội T&T như đã biết là chuyện mất ổn định sau sự ra đi của HLV Phan Thanh Hùng. HLV Phạm Minh Đức khi lên thay ông Hùng nói thẳng là không đủ năng lực cầm quân ở môi trường đỉnh cao, khiến đội bóng thủ đô thời điểm đó rơi vào khủng hoảng.

Phải cho đến những vòng đấu gần đây, Hà Nội T&T mới khởi sắc trở lại, nhưng như thế có khi đã là chậm cho cuộc đua đến ngôi vô địch.

Thanh Hoá chưa mang dáng dấp của một đội bóng lớn (ảnh: Gia Hưng)
Thanh Hoá chưa mang dáng dấp của một đội bóng lớn (ảnh: Gia Hưng)

B.Bình Dương cũng khởi đầu chậm và vị trí hiện tại (đứng thứ 5, cách đội đầu bảng đến 10 điểm) không xứng với năng lực của họ. Dù vậy, điều đó cũng không phải là bất ngờ, bởi ngay từ trước giờ bóng lăn, người ta đã nói đến chuyện nhà đương kim vô địch không còn nhiều động lực ở mùa giải năm nay, cũng như trong thời gian vừa rồi họ phải phân tán sức cho đấu trường AFC Champions League.

Bất ngờ, nếu có chỉ là việc Thanh Hoá đánh mất vị thế của mình hơi dễ. Trong bối cảnh mà B.Bình Dương không nhiều động lực, Hà Nội T&T sa sút, phần còn lại của bóng đá nội không rõ tham vọng, thì Thanh Hoá với sự đầu tư quá rầm rộ hồi đầu mùa lẽ ra không nên để cho Hải Phòng bứt xa đến vậy.

Xem trận Thanh Hoá - HA Gia Lai thuộc vòng 8, mới thấy đội bóng xứ Thanh dù đầy sao nhưng vẫn chưa sở hữu bản lĩnh của một đội bóng lớn.

HA Gia Lai bây giờ rõ ràng là đội yếu, nhưng Thanh Hoá chiều 1/5 lại có quá nhiều thời điểm đánh mất chính mình. Nếu Thanh Hoá cứ đá như trong hiệp 1, rõ ràng là Gỗ không có cơ hội.

Nhưng đến khi dẫn trước, đội bóng của HLV Lê Thuỵ Hải lại mang tâm lý sợ thua, sợ đối phương lật ngược tình thế, khiến cho tuyến trên của họ thì mất bình tĩnh khi đứng trước khung thành, còn tuyến dưới lại sơ hở đến kỳ lạ.

Nói chung, người ta không nhận ra đấy là đội bóng của HLV Lê Thuỵ Hải vốn nổi tiếng quái chiêu. Và nếu không có bàn thắng ngoài sức tưởng tượng, ở một góc sút khó tưởng tượng của Đình Đồng thì rõ ràng Thanh Hoá đã bị cầm chân.

Nhóm dưới sớm bị “đóng khung”?

Cũng chỉ mới qua 8 vòng đấu, tức là khoảng 1/3 chặng đường đầu tiên, cuộc đua đến suất trụ hạng dường như giờ chỉ gói gọn với 2 cái tên là Long An và Đồng Tháp.

Long An (áo trắng) sớm hụt hơi nơi nhóm dưới (ảnh: Trọng Vũ)
Long An (áo trắng) sớm hụt hơi nơi nhóm dưới (ảnh: Trọng Vũ)

Đấy là 2 đội bóng không chỉ có lực lượng kém nhất, mà còn thuộc vào loại “thân cô thế cô” nhất V-League. Long An hay Đồng Tháp không hề có dạng đồng minh giống những đội yếu khác kiểu Sài Gòn FC hay Quảng Nam đang có, đấy là sự giúp sức của yếu tố mà dư luận cứ râm ran về chuyện “một ông chủ - bốn đội bóng”.

2 đội bóng miền Tây Nam bộ chắc chắn không bao giờ được sống trong những trận cầu mà các đối thủ của họ mạnh với ai thì mạnh, nhưng cứ hễ gặp đội bóng cùng chịu ảnh hưởng của chung một ông bầu thì lại yếu đến lạ thường.

Long An hay Đồng Tháp dĩ nhiên đã tự nhủ rằng họ phải tự lực cánh sinh, trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng. Tuy nhiên, sẽ là thiếu công bằng cho những đội bóng thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long khi họ cứ vừa tự lực chiến đấu, vừa phải đối diện với nguy cơ rơi vào đòn “xa luân chiến” của nhiều đội bóng thuộc cùng một chủ.

Mới 1/3 chặng đường đầu tiên, người ta đã có thể điểm mặt các ứng viên rớt hạng. Cũng mới 1/3 chặng đường đầu tiên, nhưng ta đã nhận ra động lực thiếu rõ ràng của nhiều CLB vốn có thực lực đủ sức tranh ngôi vô địch, nhưng lại hụt hơi quá nhanh và quá dễ.

V-League vì vậy luôn bị đặt trong tình trạng thiếu tính cạnh tranh, và cũng là nguyên nhân dẫn đến việc chỉ một vài trận đấu và một vài đội bóng đủ sức thu hút khán giả (số ít ỏi đó có thể kể ra Hải Phòng và Thanh Hoá).

Trọng Vũ

Dấu hỏi về bản lĩnh của Thanh Hoá và tham vọng của B.Bình Dương? - 3