1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dư âm trận Chelsea 2-0 Leverkusen:

Dấu ấn “Mourinho đệ nhị”

(Dân trí) - Bất chấp những chỉ trích về lối chơi kém thuyết phục ở Premier League, đêm qua thày trò HLV Villas Boas đã có sự khởi đầu thuận lợi tại Champions League với chiến thắng 2-0 trước Leverkusen. Torres là cầu thủ xuất sắc nhất trận nhưng dấu ấn của HLV Boas là rất rõ ràng.

Khi nhìn vào đội hình xuất phát của Chelsea, không ít người tỏ ra ngạc nhiên khi thấy có tên Fernando Torres. Ai cũng nghĩ chân sút người TBN sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị, nhất là khi phong độ của anh kể từ đầu giải là rất nhạt nhòa và thậm chí anh còn vừa làm “mếch lòng” HLV Villas Boas do có những phát biểu công khai chỉ trích đội bóng.

 

Việc nhà cầm quân người BĐN quyết gạt đi những “khó chịu” riêng tư và tung Torres vào sân ngay từ đầu chứng tỏ sự “cao tay” của cựu HLV Porto. Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng tiền đạo người TBN có màn trình diễn được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

 

Dấu ấn “Mourinho đệ nhị” - 1
Torres có trận đấu xuất sắc với hai pha kiến tạo thành bàn



Người hâm mộ không còn thấy một Torres “vật vờ”, đơn độc như thường lệ mà anh rất chịu khó di chuyển, tích cực cầm bóng và phối hợp với đồng đội. Rõ ràng Torres hiểu rằng HLV Boas đã trao cho anh cơ hội và nếu không nắm bắt, vị trí của anh sẽ là trên băng ghế dự bị.

 

Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận xứng đáng thuộc về Torres khi anh là tác giả của cả hai pha kiến tạo giúp David Luiz và Juan Mata lập công cùng không ít lần hãm thành khiến hàng phòng ngự đội bóng Đức chao đảo. Chứng kiến phong độ của Torres, CĐV The Blues chắc chắn đã mơ về một sự trở lại của El Nino như kỳ vọng khi anh bắt đầu đặt chân tới Stamford Bridge.

 

Trong lần đầu tiên thử sức tại Champions League, Villas Boas không giấu nổi vẻ “bồn chồn” khi liên tục có những chỉ đạo từ đường piste, nhất là khi đội bóng của ông chưa phá vỡ được thế bế tắc sau rất nhiều nỗ lực hãm thành. Nhà cầm quân người BĐN thể hiện sự sắc sảo trong việc điều chỉnh nhân sự cũng như chiến thuật khi tung cả Lampard và Anelka vào sân.

 

Dấu ấn “Mourinho đệ nhị” - 2
Villas Boas để lại dấu ấn rất rõ nét trong lần đầu cầm quân tại Champions League



Chỉ sau ít phút, sự thay đổi này đã phát huy tác dụng khi Chelsea có bàn mở tỷ số nhờ công David Luiz với một pha dứt điểm đẹp mắt không khác gì một… tiền đạo. Gỡ bỏ được áp lực tâm lý, The Blues tiếp tục ép sân và bàn thắng thứ hai đến với đội chủ nhà là một thành quả xứng đáng. Mata tiếp tục gây ấn tượng với pha lập công thứ 2 sau 3 trận, một sự khởi đầu thành công của tân binh người TBN.

 

Chiến thắng trước một đối thủ không dễ chơi như Leverkusen giúp Chelsea khởi đầu chiến dịch chinh phục “đỉnh” châu Âu một cách thuận lợi. Tài cầm quân của Boas đã được thể hiện phần nào trong lần đầu tiên lĩnh ấn ra quân tại Champions League.

 

Sẽ còn một chặng đường dài phía trước nhưng hoàn toàn có cơ sở để tin vào một chiến tích nơi “Jose Mourinho đệ nhị”, dù rằng ngay bản thân Jose Mourinho cũng là kẻ chiến bại trong nỗ lực đưa Chelsea lên ngôi bá chủ lục địa già.