1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng hợp vòng Tứ kết Cup QG 2011

Đại gia đồng loạt “ngã ngựa”

(Dân trí) - Trong lượt trận vừa kết thúc chiều nay, 2 đội ứng cử viên vô địch là B. Bình Dương và V. Ninh Bình đều nhận những thất bại ngay trên sân nhà. Tại Vinh, sức mạnh đồng tiền không còn giúp Sài Gòn XT nối dài mạch thắng trước SL Nghệ An…

Cùng nêu cao quyết tâm giành chiến thắng và treo nhiều khoản thưởng hấp dẫn, nhưng cuối cùng chỉ có HA Gia Lai, Navibank SG được ca khúc khải hoàn khi kết thúc những trận đấu thuộc vòng Tứ kết Cup QG. Một kết thúc bất ngờ nằm ngoài tất cả mọi dự đoán trước giờ bóng lăn.

 

Với sự khởi đầu thuận lợi ở mặt trận V-League, B. Bình Dương được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Navibank SG nhờ bản lĩnh thi đấu và bộ khung nội - ngoại vượt trội mà họ đang sở hữu. Thực tế những gì diễn ra trên sân Gò Đậu đã chứng minh sự vượt trội về mọi mặt của đội “cựu vương” so với đội “thiếu gia” mới nổi.
 
Đại gia đồng loạt “ngã ngựa” - 1
 B. Bình Dương đã nếm mùi thất bại ngay trên sân nhà - Ảnh: Sơn Dũng
 

Đội bóng đất Thủ Dầu không mất nhiều thời gian để xây dựng cho mình một thế trận tấn công lấn lướt trước khung thành Phan Văn Santos. Sự năng nổ của Leandro, Philani, tân binh Joseph và nhiều ngôi sao nội đã giúp B. Bình Dương tạo ra vô số những cơ hội thuận lợi. Tuy nhiên, các chân sút chủ nhà lại phung phí quá nhiều thời cơ để rồi bị đội hình sứt mẻ của Navibank SG cầm hòa trong thời gian thi đấu chính thức.

 

B. Bình Dương là đội bóng vượt lên dẫn trước ở những phút cuối hiệp 1, nhưng sự lơi lỏng trong khâu phòng ngự đã tạo điều kiện thuận lợi cho Navibank SG tìm được bàn thắng gỡ hòa phút thứ 65. Với tâm lý hưng phấn có được sau bàn gỡ hòa của “ngựa chứng” Endene, đội bóng “thiếu gia” Navibank SG đã giành chiến thắng ấn tượng 10-9 trên chấm 11m để lọt vào vòng Bán kết.

 

Trước chuyến hành trình đến sân Vinh, Sài Gòn XT đã khiến người hâm mộ và các đối thủ phải thán phục với chuỗi 4 trận toàn thắng liên tiếp trên các mặt trận. Đến chiều nay, sức mạnh các khoản tiền tỷ đầu tư đã không còn đủ giúp đại diện TP.HCM tiếp tục tạo ra bất ngờ trước nhà ĐKVĐ SL Nghệ An.
 
Đại gia đồng loạt “ngã ngựa” - 2
 Sài Gòn XT (cam) đã đứt mạch thắng - Ảnh: Quang Thắng
 

Sài Gòn XT sở hữu nhiều ngôi sao đủ tầm tạo ra bất ngờ, nhưng SL Nghệ An lại có vũ khí tinh thần và “nội lực” khá đồng đều. Với quyết tâm bảo vệ ngôi vị đang nắm giữ, đội bóng xứ Nghệ đã chủ đẩy cao đội hình sang phần sân Sài Gòn XT ngay từ những phút đầu tiên.

 

Dù đã rất nỗ lực, nhưng trong buổi chiều vắng trung vệ Phước Tứ, hàng phòng ngự Sài Gòn XT đã không đủ sức ngăn chặn sức mạnh và quyết tâm của SL Nghệ An. Dễ dàng giành chiến thắng chung cuộc 4-2, đội bóng xứ Nghệ đang có nhiều cơ hội thuận lợi để bảo vệ thành công ngôi vị quán quân ở sân chơi Cup.

 

Trong lần tái ngộ với đội bóng cũ V. Ninh Bình, HLV Lê Thụy Hải đã được hưởng niềm vui trọn vẹn khi Thanh Hóa xuất sắc đánh bại đội bóng đất cố đô sau loạt “đấu súng” 11m.

 

V. Ninh Bình là đội bóng kiểm soát được nhiều bóng, ghi được bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, sự lơi lỏng ở khâu phòng ngự đã khiến cho “thiếu gia”  đất Bắc không thể giữ được lợi thế. Trong loạt penalty “cân não”, đội bóng xứ Thanh đã tỏ ra vượt trội về bản lĩnh và giành chiến thắng 3-1.

 

Khi hầu hết các đại gia đều rủ nhau “ngã ngựa”, HA Gia Lai đã dễ dàng có được chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân K. Khánh Hòa để tiếp tục cuộc đua đưa Cup QG về Phố núi.

 

Kết quả vòng Tứ kết Cup QG 2011

 

V. Ninh Bình 1-1 Thanh Hóa (đá penalty Thanh Hóa thắng 3-1)

 

B. Bình Dương 1-1 Navibank SG (đá penalty Navibank thắng 10-9)

 

K. Khánh Hòa 1-3 HA Gia Lai

 

SL Nghệ An 4-2 Sài Gòn XT

 

Quang Vinh