1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại chiến Real Madrid - Bayern Munich: “Ngáo ộp” C.Ronaldo

(Dân trí) - Sau Juventus, Bayern Munich là “con mồi” ưa thích tiếp theo của C.Ronaldo. Liệu chăng, cầu thủ người Bồ Đào Nha có “nuốt chửng” đối thủ này ở bán kết Champions League?

Duyên nợ chất chồng

Sau khi Barcelona, Man City bị loại, người ta đã xướng tên Real Madrid và Bayern Munich như những ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành chức vô địch Champions League. Dù vậy, lá thăm định mệnh lại “buộc họ với nhau” ở vòng bán kết. Đây được xem như trận chung kết sớm của giải đấu.

Real Madrid và Bayern Munich là cặp đấu có nhiều duyên nợ bậc nhất lịch sử Champions League
Real Madrid và Bayern Munich là cặp đấu có nhiều duyên nợ bậc nhất lịch sử Champions League

Thực tế, hai “gã khổng lồ” này đã nhẵn mặt nhau với quá nhiều lần chạm trán ở cúp C1/Champions League. Tới mức, giờ đây, họ đã quá ngán đối đầu với nhau. Tính tổng cộng, họ đã 11 lần chạm trán ở vòng knock-out hai lượt (và 1 lần nằm chung ở vòng bảng thứ 2 Champions League 1999/2000).

Những cuộc đối đầu trong quá khứ cũng cho thấy sự cân sức của hai CLB. Trong 11 lần gặp nhau ở vòng knock-out, Real Madrid đã đi tiếp 6 lần, con số ấy của Bayern Munich là 5 lần.

Trong kỷ nguyên vàng ở Champions League (từ mùa 2013/14 tới nay), Real Madrid đã 2 lần gặp Bayern Munich ở vòng bán kết mùa 2013/14 và tứ kết mùa 2016/17. Kết quả, họ đều giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, điều đáng nói, dưới thời HLV Jupp Heynckes ở mùa giải 2011/12, Bayern Munich đã loại Real Madrid ở vòng bán kết Champions League. Bản thân HLV Jupp Heynckes cũng là người hiểu Real Madrid khi từng có thời gian cầm quân ở CLB này và từng giúp Los Blancos vô địch Champions League mùa giải 1997/98.

Rõ ràng, cả Real Madrid lẫn Bayern Munich đều chờ đợi lá thăm khác. Nhưng giờ đây, khi buộc phải chạm trán với nhau, họ sẽ phải làm tất cả để làm nên lịch sử. Liệu chăng, HLV Jupp Heynckes có thể phá được kỷ nguyên vàng mà Zidane đang tạo dựng ở Real Madrid?

C.Ronaldo sẽ tạo ra sự khác biệt?

Mới đây, C.Ronaldo vừa lập kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất vào lưới 1 CLB ở Champions League với 10 bàn vào lưới Juventus. Ít ai biết rằng, “con mồi ưa thích” thứ 2 của CR7 ở giải đấu này chính là… Bayern Munich.

Bayern Munich là con mồi ưa thích của C.Ronaldo
Bayern Munich là "con mồi ưa thích" của C.Ronaldo

Trong quá khứ, C.Ronaldo từng ghi 9 bàn thắng trong 6 lần đụng độ với Bayern Munich. Đặc biệt, trong tất cả những lần chạm trán với “Hùm xám” ở Champions League, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đều ghi dấu ấn.

Ở mùa giải 2011/12, sau khi Real Madrid thua 1-2 ở lượt đi trên sân khách, C.Ronaldo đã lập cú đúp vào lưới Bayern Munich tại Bernabeu, giúp Los Blancos thắng lại 2-1. Sau đó, “Hùm xám” đã lọt vào trận chung kết sau khi chiến thắng ở loạt sút luân lưu.

Sang mùa giải 2013/14, C.Ronaldo đã tiếp tục lập cú đúp trong chiến thắng 4-0 trước Bayern Munich ngay tại Allianz Arena. Nhờ đó, Los Blancos đã nhấn chìm Bayern Munich với tổng tỷ số 5-0.

Dấu ấn của CR7 trước Bayern Munich được thể hiện rõ nét ở mùa giải trước. Trong trận lượt đi trên sân Allianz Arena, cầu thủ số 7 đã lập cú đúp giúp Real Madrid lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Tới trận lượt về, anh tiếp tục tỏa sáng với cú hat-trick (trong đó có 2 bàn được thực hiện trong hiệp phụ), mang về chiến thắng 4-2 nghẹt thở cho Los Blancos sau 120 phút thi đấu.

Không may cho Bayern Munich, họ phải chạm trán với C.Ronaldo ở thời điểm mà cầu thủ này đang sung mãn nhất. “Siêu sao” người Bồ Đào Nha đã ghi tới 25 bàn sau 16 trận cho Real Madrid trong năm 2018. Không cầu chủ nào có thành tích ấn tượng hơn thế.

Ở loạt trận vòng 1/8 và tứ kết Champions League, C.Ronaldo đều đặt dấu ấn lớn với các 6 bàn vào lưới các CLB PSG và Juventus (trận nào CR7 cũng ghi bàn) để giúp Real Madrid vượt qua “chướng ngại vật” này.

Chính điều đó khiến cho những người Bayern Munich thực sự lo lắng. Cần nhấn mạnh, hàng thủ vẫn là nỗi lo lớn của “Hùm xám” ở mùa giải này. Liệu chăng HLV Jupp Heynckes có thể khắc chế được “con quái vật” C.Ronaldo hay thêm một lần, Bayern Munich trở thành “miếng mồi” của CR7?

H.Long