1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại chiến Liverpool - AS Roma: “Món quà” thuộc về ai?

(Dân trí) - Việc tránh được Bayern Munich và Real Madrid đã mở ra thời cơ lớn giúp Liverpool và AS Roma có thể giành vé lọt vào chung kết Champions League. Nhưng “thiên đường” chỉ có chỗ cho một người. Điều đó khiến cho trận đấu này trở nên vô cùng hấp dẫn.

Hồi ức đẹp trong quá khứ

“Đây là cơ hội tốt để chúng tôi thực hiện giấc mơ chưa từng làm được nhiều năm qua” - Giám đốc thể thao của AS Roma, Monchi nói sau lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League. Giấc mơ mà “sếp lớn” của AS Roma nói tới chính là trận chung kết.

Liverpool đã giành chiến thắng trước AS Roma trong trận chung kết cúp C1 mùa 1983/84
Liverpool đã giành chiến thắng trước AS Roma trong trận chung kết cúp C1 mùa 1983/84

Với CLB tầm trung ở châu Âu như AS Roma, việc lọt vào trận đấu cuối cùng ở cúp C1/Champions League thực sự là sự kiện chấn động. Trong quá khứ, họ mới chỉ có duy nhất 1 lần tận hưởng cảm giác ấy, đó là mùa giải 1983/84 (mùa đầu tiên AS Roma tham dự cúp C1).

Có điều trùng hợp là đối thủ của AS Roma trong trận chung kết năm ấy chính là… Liverpool. Thời điểm ấy, cả hai CLB đều sở hữu thế vệ hàng tài năng bậc nhất trong lịch sử. Đó là những Ian Rush, Graeme Souness, Kenny Dalglish (Liverpool) hay Agostino Di Bartolomei, Bruno Conti, Falcao, Roberto Pruzzo (AS Roma).

Liverpool đã giành chiến thắng sau loạt đấu súng nghẹt thở ở trận đấu này. Trong đó, tới tận bây giờ, người ta vẫn nhắc tới thủ thành Bruce Grobbelaar của Liverpool. Ông chính là người tiên phong trong việc sử dụng những đòn “múa may” trong khung thành, khiến đối thủ phân tâm. Sau này, thủ thành Dudek đã áp dụng lại bài đó để giúp Liverpool giành chức vô địch Champions League 2005.

Đương nhiên, ở thời điểm này, Liverpool và AS Roma đều không thể mạnh bằng quá khứ. Nhưng họ đã làm nên kỳ tích. Trong khi Liverpool vùi dập Man City với tỷ số 5-1 sau hai lượt thì AS Roma cũng quật ngã “gã khổng lồ” Barcelona một cách khó tin.

Giành giật tấm vé tới thiên đường

Thực tế, với thực lực hiện tại, việc Liverpool và AS Roma lọt vào bán kết đã là thành công quá sức mong đợi. Thậm chí, trong nhiều năm qua, họ chưa chắc có thể lọt vào vòng đấu này, chứ chưa nói gì tới trận chung kết.

Chỉ có 1 chiếc vé tới thiên đường cho Liverpool hoặc AS Roma
Chỉ có 1 chiếc vé tới "thiên đường" cho Liverpool hoặc AS Roma

Thế nhưng, tấm vé tới “thiên đường” chỉ có một. Do đó, họ buộc phải làm mọi cách để giành giật “món quà” ấy về tay mình. Chính điều này đã khiến cho cuộc đọ sức giữa Liverpool và AS Roma đáng chú ý chẳng kém gì trận Real Madrid và Bayern Munich.

Đây hứa hẹn sẽ là cuộc chiến rực lửa bởi cả hai đội bóng đều chủ trương tấn công. Thậm chí, cả hai đội đều đẩy đội hình dâng lên cao trước những đối thủ bậc thày về chuyền bóng như Man City và Barcelona. Họ đều thành công, khi khiến hai đối thủ đánh giá cao hơn phải lâm vào thế bị động.

Người ta có thể hình dung ra cuộc chiến pressing ở khu vực giữa sân trong trận đấu sắp tới. Có thể, khoảnh không ở giữa sân sẽ bị bóp nghẹt nếu như cả hai đều chủ động dâng cao đội hình để pressing đối thủ.

Trận đấu này còn hấp dẫn bởi đó là màn đối đầu với CLB cũ của Mohamed Salah. AS Roma chính là nơi chắp cánh giúp Salah “sống dậy”, còn Liverpool đã đưa tên tuổi của anh vươn tới đỉnh cao.

Mohamed Salah đã tung hoành ngang dọc ở Premier League (dẫn đầu danh sách ghi bàn), Champions League (đứng thứ 2 chỉ sau C.Ronaldo) trong màu áo Liverpool. Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng Salah sẽ không dễ để “làm loạn” trước AS Roma bởi nhưng đồng đội cũ đã quá “thuộc bài” của cầu thủ này.

Liverpool được đánh giá cao hơn ở cặp đấu này nhưng họ cần đề phòng AS Roma. Một CLB Italia luôn vô cùng khó lường. Màn trình diễn của AS Roma và Juventus ở lượt về tứ kết Champions League đã cho thấy điều đó.

H.Long