1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại chiến Barca-Bayern: Tráo vai?

(Dân trí) - Giữa tuần này, Barcelona và Bayern Munich lại tái ngộ ở vòng bán kết Champions League. Nhưng có vẻ như hai vai diễn đang được tráo đổi cho nhau so với hai năm về trước.

Hơn 2 năm về trước, ngày 23/4/2013, thánh địa Nou Camp trải qua cơn ác mộng khủng khiếp, một thảm kịch kinh hoàng. Barcelona để cho Bayern Munich đánh bại 4 bàn không gỡ ngay trên sân nhà trong trận lượt đi bán kết Champions League. Tất nhiên, tỉ số mới chỉ phản ánh một phần, trận đấu ngày hôm đó, thầy trò Tito Vilanova và triết lý tiki-taka hoàn toàn vỡ vụn trước “hùm xám” xứ Bavaria.

Hai năm trước, Barca từng thất bại thê thảm
trước Bayern
Hai năm trước, Barca từng thất bại thê thảm trước Bayern

Kể từ khi Pep Guardiola, người đang dẫn dắt Bayern Munich hiện tại, mở ra thời kỳ vàng son nhất lịch sử đội bóng xứ Catalonia bằng cú ăn sáu vĩ đại, Barca chưa bao giờ thê thảm đến như vậy. Đội chủ sân Nou Camp vẫn cầm nhiều bóng hơn đối thủ, nhưng cầm bóng trong bế tắc và run rẩy. Không có nổi một pha tấn công sắc nét và cứ mất bóng là khung thành chao đảo.

Thua 4 bàn không gỡ là còn may mắn chán cho thầy trò Tito Vilanova bởi “hùm xám” ngày hôm ấy thật quá đáng sợ. Các học trò của Jupp Heynckes di chuyển linh hoạt suốt trận đấu, phối hợp ăn ý, hóa giải mọi pha bật nhả sở trường của đội chủ nhà cũng như liên tục tung ra những đòn tấn công nhanh, gọn, sắc lẹm. Không chỉ vậy, ở những pha tranh chấp tay đôi, các cầu thủ Bayern Munich cũng dễ dàng vượt qua đối thủ.

Thực ra, Barca đã vỡ vụn ngay trước khi trận đấu diễn ra. Nhiều năm tháng liên tiếp cày ải trên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu khiến thể lực của Messi và các đồng đội bị bào mòn đáng kể. Ngoài ra, tiki-taka cũng dần bị bắt bài. Thảm bại trước Bayern Munich ngay tại thánh địa Nou Camp đơn giản là hệ quả tất yếu của quy luật đào thải cái cũ kỹ.

Giữa tuần này, Barcelona và Bayern Munich lại tái ngộ ở vòng bán kết Champions League. Nhưng có vẻ như hai vai diễn đang được tráo đổi cho nhau so với hai năm về trước. Ít nhất là về mặt con người. Hàng phòng ngự là dẫn chứng rõ nét nhất. Hai năm trước, Heynckes tung ra sân bộ tứ vệ Lahm, Boateng, Dante và Alaba. Trong khi đó Vilanova chỉ có một hàng phòng ngự chắp vá: Pique thi đấu tệ hại, Bartra non nớt, thủ lĩnh Puyol thì chấn thương còn Abidal bị bệnh.

Cơ hội phục hận của gã khổng lồ xứ
Catalonia đã tới
Cơ hội phục hận của gã khổng lồ xứ Catalonia đã tới

Hiện tại, mọi thứ thay đổi rất nhiều. Pep Guardiola khó lòng an tâm với hàng thủ. Alaba chấn thương và chưa biết có thể ra sân hay không. Boateng và Dante sa sút phong độ thảm hại thời gian gần đây. Thủ quân Lahm vẫn giữ được đẳng cấp của một cầu thủ hàng đầu thế giới nhưng đã được đẩy lên đá tiền vệ. Ngược lại, Luis Enrique hoàn toàn có thể an tâm với bộ tứ Alves-Pique-Mascherano-Alba.

Hai tuyến trên có vẻ cân bằng hơn nhưng rõ ràng Barcelona vẫn sở hữu những nhân tố đáng gờm hơn hẳn đối thủ. Robben, cơn ác mộng của sân Nou Camp 2 năm về trước, sẽ không góp mặt vì chấn thương. Ribery mới chỉ trở lại và chưa có được cảm giác bóng tốt nhất. Những cái tên còn lại, không ai có thể đảm đương tốt trọng trách xuyên phá hai biên như bộ đôi kể trên. Không chỉ vậy, mũi nhọn Lewandowski kể từ khi gia nhập Bayern Munich cũng chỉ thi đấu ở dạng tròn vai.

Ngược lại, tam tấu Messi-Suarez-Neymar là bộ ba tấn công đáng sợ nhất thế giới hiện nay. So với bộ ba Messi-Alexis-Pedro đã ra sân hai năm về trước, ba mũi nhọn hiện tại có khả năng bùng nổ hơn hẳn. Messi hiện tại sung mãn hơn, cầm nhịp và kiến tạo tốt hơn Messi hai năm về trước. Neymar tài năng hơn hẳn Pedro, cầu thủ giờ là siêu dự bị tại Barca. Cuối cùng, có ai còn nhớ Alexis sau sự xuất hiện của Suarez?

Cũng cần lưu ý thêm, Bayern Munich trong năm thứ hai dưới triều đại Pep Guardiola tỏ ra rất yếu bóng vía. “Hùm xám” thường xuyên để thua trước những đối thủ khó chơi. Phong độ hiện tại của Bayern Munich cũng rất nhợt nhạt. Để chuẩn bị cho màn đại chiến với Barca, “hùm xám” thất bại trước Dortmund tại bán kết cúp QG Đức và tiếp thục để cho Leverkusen quật ngã với tỉ số 2-0. Trong khi đó, ai cũng biết Barca và tam tấu MSN đáng sợ như thế nào vào thời điểm hiện tại.

Với sự vượt trội về con người lẫn phong độ như vậy, không loại trừ khả năng Barca sẽ thanh toán sòng phẳng cho Bayern món nợ đã vay cách đây hai năm. Thậm chí còn…trả thêm lãi.

Duy Khánh