1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đã đến lúc C.Ronaldo “đào tẩu” khỏi Real Madrid?

(Dân trí) - C.Ronaldo đang mất dần vị thế ở Real Madrid và liên tục thể hiện sự bất mãn trong thời gian qua. Phải chăng, đã đến lúc “siêu sao” người Bồ Đào Nha nghĩ tới chuyện rời khỏi Bernabeu?

Bất mãn lên tới cực đỉnh

Mới đây, tờ El Confidencial đã tiết lộ rằng C.Ronaldo đã gặp trực tiếp Chủ tịch Flo Perez để đề đạt nguyện vọng… sa thải HLV Rafa Benitez. “Ông ấy chẳng làm nên trò trống gì đâu!” - CR7 nói với người đứng đầu Real Madrid.

 

 

Tầm ảnh hưởng của C.Ronaldo ở Real Madrid suy giảm
Tầm ảnh hưởng của C.Ronaldo ở Real Madrid suy giảm

 

Tuy nhiên, khác với những lần trước, “ông trùm”của Nhà trắng chẳng đoái hoài tới lời đề nghị của C.Ronaldo. Thậm chí, tờ El Confidencial còn dẫn lời một cộng sự của Flo Perez khẳng định rằng Real Madrid muốn bán CR7 nếu như CLB nào đó chấp nhận mua đứt cầu thủ này.

Đó không phải là lần đầu tiên trong mùa giải này, C.Ronaldo cảm thấy “mất quyền lợi” ở Bernabeu. Hồi đầu mùa, tân HLV Rafa Benitez chẳng nể nang CR7 khi bố trí Gareth Bale thi đấu vai trò “số 10” (dù cầu thủ này cũng chẳng mạnh về khả năng kiến tạo). Đương nhiên, ai cũng hiểu, quyết định này đã “hạn chế quyền lực” của tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Mặc dù C.Ronaldo liên tục thể hiện sự bất mãn và buồn bực về vấn đề này nhưng vẫn chẳng chóp bu nào của Real Madrid can thiệp. Cuối cùng, phong độ của CR7 đã xuống dốc nghiêm trọng (mùa tệ nhất kể từ khi gia nhập Real Madrid).

Hay như trong buổi công chiếu phim về C.Ronaldo vừa qua,Chủ tịch Flo Perez và các cộng sự cũng không góp mặt. Thực tế, “quyền lực” của CR7 ở Bernabeu đã lung lay từng cái ngày Chủ tịch Flo Perez quyết “trảm” HLV Ancelotti, dù cho cầu thủ này ra sức ủng hộ chiến lược gia người Italia.

Ra đi đúng lúc?

Real Madrid dưới triều đại của Chủ tịch Flo Perez là môi trường quá khắc nghiệt. Ở đó, quy luật đào thải luôn hoạt động mạnh mẽ. Khi hết thời, những công thần như Fernando Hierro, Raul, Guti, Iker Casillas… đều phải ra đi để nhường chỗ cho biểu tượng mới. Thậm chí, ngay cả khi là người chiến thắng, Di Maria, Xabi Alonso cũng phải cuốn gói khỏi Bernabeu sau khi CLB mang về những cái tên khác sáng giá hơn.

 

C.Ronaldo có thể rời Real Madrid vào cuối mùa này
C.Ronaldo có thể rời Real Madrid vào cuối mùa này

Nói vậy để thấy rằng, chẳng có gì chắc chắn cho C.Ronaldo. Dù là “gà cưng” của Flo Perez trong nhiều năm qua nhưng sẽ có một ngày, CR7 sẽ chịu chung số phận với hàng loạt công thần khác.

Thực tế, Chủ tịch Flo Perez cũng lờ mờ cảm thấy sự xuống dốc của C.Ronaldo ở mùa này. Vì vậy, có thể thấy, lúc này, ông sẽ không “giành tất cả” cho cầu thủ người Bồ Đào Nha như trước. Chẳng hề có bất kỳ sự can thiệp nào từ phía chóp bu của Los Blancos khi “siêu sao” người Bồ Đào Nha… buồn.

Chính vì vậy, C.Ronaldo phải nhìn tấm gương của Raul, Guti… để tự xác định tương lai của mình. Tất nhiên, chẳng ai muốn trở thành “quả chanh bị vắt kiệt nước”, rời khỏi Bernabeu trong tư thế của kẻ thất bại.

Vì vậy, người ta có nhiều cơ sở để tin rằng C.Ronaldo sẽ rời khỏi Real Madrid vào mùa Hè năm sau. Mới đây, ống kính máy quay đã bắt gặp hình ảnh CR7 “thì thầm” với HLV L.Blanc. Nhiều chuyên gia cho rằng nội dung câu chuyện giữa hai người chẳng có gì khác ngoài vấn đề liên quan tới tương lai của “siêu sao” số 7.

Tờ ESPN cũng tiết lộ một chi tiết quan trọng. Một mặt, siêu cò Jorge Mendes, người đại diện của C.Ronaldo, vẫn khẳng định thân chủ của ông muốn gắn bó với Real Madrid nhưng mặt khác, trong thời gian qua, Jorge Mendes đã có những liên hệ với phía PSG.

Bản thân Real Madrid cũng rất muốn thương vụ này xúc tiến. Bởi lẽ, họ có thể gỡ gạc chút vốn cuối cùng từ thương vụ này, trong bối cảnh C.Ronaldo đã bước sang tuổi 30 (mất giá từng ngày).

Suy cho cùng, kẻ thức thời là kẻ biết dừng đúng lúc…

H.Long