1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 15 giải V-League 2011

“Cựu vương” SHB Đà Nẵng trắng tay ở Pleiku

(Dân trí) - Không được phép thua HA Gia Lai để tránh cảnh bị SL Nghệ An nới rộng cách biệt về điểm số trong cuộc đua đến ngôi vô địch, SHB Đà Nẵng đã chơi khá tốt trên sân Pleiku nhưng may mắn lại không đứng về phía họ khi phải rời sân với thất bại 0-1...

Kết quả vòng 15 V-League 2011
Sân Nha Trang: Khánh Hòa 0-2 V. Hải Phòng
 
Sân Cao Lãnh: CS Đồng Tháp 0–2 Navibank SG
 
Sân Ninh Bình: V. Ninh Bình 2-1 B. Bình Dương
 
Sân Pleiku: HA Gia Lai 1-0 SHB Đà Nẵng
 
Sân Hàng Đẫy: Hà Nội ACB 2–1 Thanh Hóa
 
Sân Vinh: SL Nghệ An 1- 0 ĐT Long An
 
Thi đấu sớm ngày 20/5
 
Hòa Phát HN 2-0 Hà Nội T&T
 
HA Gia Lai tung ra sân đội hình mạnh nhất hòng đòi lại món nợ lượt đi trên sân Chi Lăng. Trên hàng công, bộ đôi Evaldo - Wanga được giao nhiệm vụ săn bàn. Tuyến giữa là Thái Dương, Anh Tuấn, Qúy Sửu, Kabba Samura. SHB Đà Nẵng cũng chẳng giấu ý đồ giành một trận thắng để duy trì cuộc đua với SL.NA. Huỳnh Đức như thường lệ bố trí Ngọc Thanh đá cặp tiền đạo với Merlo.

 

HA Gia Lai dưới thời HLV Huỳnh Văn Ảnh có vẻ tốt hơn nhiều về mặt tinh thần, song lối chơi chưa có gì đặc biệt. Dù là chủ nhà nhưng đội bóng Phố núi tỏ vẻ lép vế trước sức mạnh của đội khách. Chính vì lẽ đó, ý đồ đá tấn công của HA Gia Lai ngay từ đầu trận dần phải chuyển sang thế phòng ngự số đông. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành đội nhà bằng sơ đồ chiến thuật 4-4-2 quen thuộc.
 
“Cựu vương” SHB Đà Nẵng trắng tay ở Pleiku - 1
 HA Gia Lai bắt đầu thay đổi dưới tay HLV Huỳnh Văn Ảnh
 

Phút thứ 3, khi mà các cầu thủ khách SHB Đà Nẵng chưa kịp làm nóng thì Đức Dương đã bất ngờ mở tỷ số trận đấu. Đó là tình huống mà hàng hậu vệ Đà Nẵng để Đức Dương khá thoải mái đi bóng xuống sát vòng cầm địa rồi tung ra cú dứt điểm. Lực đi của bóng không mạnh nhưng do sân xấu khiến bóng đi lập bập, một phần do thủ môn Thanh Bình hơi bị bất ngờ nên không xử lý kịp để bóng bay vào góc lưới.

 

Có được bàn thắng khá may mắn từ rất sớm, chủ nhà HA Gia Lai đã bộc lộ ngay ý đồ co đội hình về phòng ngự để nắm giữ lợi thế mong manh. Bên kia chiến tuyến, SHB Đà Nẵng vẫn tự tin kiểm soát thế trận và bình tĩnh tổ chức tấn công..

 

Phút 21, Minh Phương bật tường thông minh cho Merlo thoát xuống tung cú đá nối trong vòng cấm buộc thủ môn Công Vương ói bóng. Ngay lập tức, Kalifa Dembele xuất hiện và thực hiện cú dứt điểm ngay và thủ môn Công Vương lại xuất sắc cứu thua. Tuy nhiên, do cú đá của Dembele quá căng khiến Công Vương gặp phải chấn thương và rời sân nhường chỗ lại cho Tuấn Mạnh.

 

Trước sức ép tấn công như vũ bão của đội bóng sông Hàn, hàng thủ chủ nhà nhiều phen chao đảo và lâm vào thế rối. Tuy nhiên các chân sút SHB Đà Nẵng đã thiếu may mắn và lần lượt để cơ hội trôi qua.
 
“Cựu vương” SHB Đà Nẵng trắng tay ở Pleiku - 2
 SHB Đà Nẵng không thể giành điểm trên sân Pleiku
 

Những phút đầu hiệp hai, HA Gia Lai bất ngờ tạo ra liên tiếp những đợt tấn công uy hiếp khung thành thủ môn Thanh Bình. Đáng chú ý nhất là cú đột phá và căng ngang nguy hiểm của Wanga ở phút 48 nhưng không có cầu thủ chủ nhà nào xuất hiện kết thúc.

 

Tuy nhiên sau đó, HLV Huỳnh Văn Ảnh đã chủ động chọn phương án an toàn bằng lối chơi phòng ngự. Benzamin, cầu thủ có lối chơi thiên về phòng thủ đã được tung vào sân để thay Samura là bằng chứng.

 

Dù chủ nhà HA Gia Lai phòng ngự quyết liệt nhưng lối đá tấn công biên của Đà Nẵng vẫn phát huy được sở trường bằng những pha leo biên và tạt bóng quen thuộc của Quang Cường. Bên trong, Merlo, Dembele có khá nhiều khoảng trống và cơ hội dứt điểm.

 

Phút 69, Merlo thoài mái tung ra cú đá chân phải ngay trước vòng cấm địa nhưng bóng lại đập vào một hậu vệ chủ nhà đi ra ngoài. Đấy có lẽ là một trong vô số cơ hội mà “Gà son” đã bỏ lỡ trước và sau đó.

 

Những phút cuối trận đấu, SHB Đà Nẵng vẫn duy trì được sức mạnh tấn công nhưng họ không tìm được đường đưa bóng vào lưới thủ môn Tuấn Mạnh. Trong những nỗ lực tấn công của mình, HA Gia Lai cũng tạo được sức ép cần thiết về phía khung thành thủ môn Thanh Bình để duy trì cách biệt.

 

Hiệp hai trận đấu được bù giờ 3 phút nhưng tỷ số 1-0 vần được duy trì cho chủ nhà HA Gia Lai

 

Với trận thua này, SHB Đà Nẵng đã không thể duy trì được chuỗi trận thắng của mình. Nhưng đáng nói hơn, họ đang có thêm nhiều bất lợi với SL Nghệ An trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
 

Bảng xếp hạng sau vòng 15 giải V-League 2011

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

SL Nghệ An

35

15

11

2

2

27-9

2

SHB Đà Nẵng

28

15

8

4

3

31-17

3

TĐCS Đồng Tháp

24

15

6

6

3

22-20

4

Thanh Hóa

22

15

6

4

5

25-22

5

Hà Nội T&T

21

14

6

3

5

20-18

6

Navibank SG

20

15

5

5

5

21-21

7

HA Gia Lai

19

15

5

4

6

23-21

8

HP Hà Nội

18

15

5

3

7

20-20

9

V. Ninh Bình

18

15

5

3

7

16-19

10

K. Khánh Hòa

18

14

5

3

6

13-17

11

B. Bình Dương

18

15

4

6

5

26-27

12

Hà Nội ACB

16

15

5

1

9

22-30

13

V. Hải Phòng

16

15

3

7

5

15-23

14

ĐT Long An

11

15

2

5

8

11-26

 

Khánh Quang