1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cuộc đua Vua phá lưới Liga: C. Ronaldo bám sát Falcao

(Dân trí) - Nếu Lionel Messi đang đạt hiệu suất ghi bàn khủng khiếp từ đầu mùa để dẫn đầu cuộc đua đến danh hiệu Pichichi thì siêu sao Cristiano Ronaldo đang nỗ lực hết sức để vượt mặt tiền đạo Radamel Falcao của Atletico.

Đội hình tiêu biểu của năm 2012 vừa được công bố trong đêm gala trao giải QBV FIFA chính là lời khẳng định cho sự vượt trội mà các chân sút La Liga đang thể hiện khi ba cầu thủ trên hàng tấn công trong mơ này chính là ba tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga. Những cái tên đó cũng không có gì quá xa lạ với bất kỳ người hâm mộ nào, Messi của Barca, C.Ronaldo của Real Madrid và Falcao của Atletico.
 
Lionel Messi đang quá vượt trội so với các đối thủ trong cuộc đua đến danh hiệu Pichichi
Lionel Messi đang quá vượt trội so với các đối thủ trong cuộc đua đến danh hiệu Pichichi

Thành tích ghi bàn của cả ba chân sút thượng thặng này đều cực kỳ ấn tượng, họ thống trị danh sách ghi bàn tại La Liga một cách tuyệt đối, bỏ xa tất cả những chân sút còn lại dang hiện diện tại giải đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Nếu như mùa giải năm ngoái, Falcao có phần đuối sức trước khả năng săn bàn khủng khiếp của hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới C.Ronaldo là Lionel Messi thì mùa giải năm nay cục diện đã có phần thay đổi.

Phong độ ổn định mà Barcelona thể hiện từ đầu mùa là tác nhân không nhỏ giúp Messi duy trì được hiệu suất săn bàn khủng khiếp, thậm chí còn ấn tượng hơn mùa giải năm ngoái (26 bàn so với 17 bàn ở mùa giải năm ngoái). Trong khi đó C.Ronaldo có phần tụt lại so với chính mình ở mùa giải năm ngoái khi mới chỉ có 16 bàn so với 21 ở mùa giải năm ngoái. Tuy nhiên không hẳn CR7 sa sút phong độ mà một trong những nguyên nhân chính khiến hiệu suất ghi bàn của anh giảm sút chính là phong độ phập phù của Real Madrid trong mùa giải này.

Đôi lúc, một mình CR7 phải kéo cả đoàn tàu rệu rã Real Madrid tiến lên trong khi Messi khá nhàn nhã với sự áp đảo mà Barcelona thể hiện. Điển hình như ở vòng 18 vừa qua, nếu như Barca có chiến thắng giòn giã 4-0 trước Espanyol và bàn thắng từ chấm 11m của Messi chỉ mang tính chất “làm đẹp” bảng tỉ số (ấn định tỉ số 4-0) thì C.Ronaldo một lần nữa trở thành cứu tinh với cú đúp giúp cho Real Madrid thoát chết ngay tại Bernabeu trước Real Sociedad trong thế 10 chọi 11. Dĩ nhiên không phải lúc nào vị thần C.Ronaldo cũng “hiển linh” để “cứu rỗi” Real Madrid.

Vai trò của Falcao tại Atletico cũng tương tự C.Ronaldo tại Real Madrid, như một chiếc đầu tàu kéo cả đoàn xe tiến lên phía trước. Nhưng khác với CR7 đôi chút, Falcao của mùa giải này bùng nổ hơn rất nhiều Falcao của mùa giải năm ngoái, điều đó giúp cho Atletico dù cho thực lực yếu hơn hẳn nhưng lại đang chễm chệ trên đầu kẻ láng giềng khó ưa Real Madrid trên BXH La Liga. Bằng chứng là sau 18 vòng đấu, Falcao đã có tới 17 bàn trong khi cùng thời gian này ở mùa giải năm ngoái anh chỉ có được 9 lần sút tung lưới đối phương.
 
C.Ronaldo đang áp sát Falcao trong cuộc đua Pichichi
C.Ronaldo đang áp sát Falcao trong cuộc đua Pichichi
Hơn nữa, vòng 18 vừa qua khi Falcao không thể ra sân ngay lập tức Atletico để cho Mallorca cầm chân với tỉ số 1-1. Hiện tại, trong khi Messi đang tỏ ra quá vượt trội thì Falcao và C.Ronaldo đang cạnh tranh gay gắt cho vị trí thứ 2 trong cuộc đua Pichichi. Với cú đúp vào lưới Real Sociedad vừa qua, CR7 đã tận dụng rất tốt cơ hội để phả hơi nóng vào gáy Falcao khi nâng thành tích ghi bàn của mình lên con số 16, chỉ kém chân sút người Colombia đúng một pha lập công nữa.
 
Bảng xếp hạng Pichichi:

Tên

Bàn thắng

Sút

Đánh đầu

Penalty

Đá Phạt

L.Messi (FCB)

26

24

0

1

1

Falcao (ATM)

17

8

2

6

1

C.Ronaldo (RMA)

16

11

1

4

0

Aduriz (ATH)

11

7

4

0

0

Rubén Castro (BET)

10

8

2

0

0

Ngọc Trung