1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cuộc đua trụ hạng V-League: 4 cỗ xe trên con đường đau khổ

(Dân trí) - Lượt đi V-League 2014 khép lại với 4 ứng cử viên rớt hạng là Đồng Nai, Kiên Giang, ĐT Long An và B.Bình Dương. Họ cũng là các đội được dự báo sẽ chạy đua cho việc trốn suất xuống hạng vào cuối mùa.

Trong số 4 đội bóng vừa nêu, có 3 đội thuộc dạng yếu thực sự, đấy là ĐT Long An, Kiên Giang và Đồng Nai. Trong khi đó, B.Bình Dương phải chịu bất ngờ thuộc vào loại không mong muốn, khi anh nhà giàu này đang ngụp lặn ở vị trí chót bảng.
 
 
ĐT Long An sẽ phải nỗ lực hết mình để trụ hạng - Ảnh: Sơn Dũng

ĐT Long An sẽ phải nỗ lực hết mình để trụ hạng - Ảnh: Sơn Dũng

 

Dù vậy, so về thực lực, B.Bình Dương vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với 3 đội còn lại trong cuộc đua trốn suất xuống hạng. Lực lượng mà đội bóng đất Thủ Dầu đang có thậm có đủ khả năng tranh ngôi vô địch, chứ không phải đang tranh suất trụ hạng.

 

Vấn đề là B.Bình Dương tự làm suy yếu chính họ vì những yếu tố ngoài chuyên môn xuất hiện triền miên trong thời gian qua. Thế nên, nếu đội bóng đất Thủ Dầu tìm lại dù chỉ là 1 phần sức mạnh của mình, họ đủ sức vượt qua 3 đối thủ kia để trụ lại V-League. Vả lại, dù gì thì một đội bóng đầy sao như B.Bình Dương mà rớt hạng thì quả là quá phí.

 

Con đường đau khổ mang tên cuộc chiến giành quyền trụ hạng nhiều khả năng sẽ là cuộc đua chính của 3 cái tên gồm Đồng Nai, Kiên Giang và ĐT Long An. Trong số này, đội bóng của bầu Thắng gặp bất lợi cực lớn.

 

Đầu tiên, họ kém Đồng Nai và Kiên Giang và mặt điểm số: ĐT Long An mới có 8 điểm, Kiên Giang có 11 điểm và Đồng Nai có 12 điểm. Kế đến, ĐT Long An cũng thua luôn 2 đối thủ vừa nêu trong các trận đối đầu trực tiếp ở lượt đi, nên bất lợi càng thêm lớn.

 

Và không thể không nói đến chuyện Gạch hiện chẳng có điểm mạnh nào đáng chú ý. Kể vả sức mạnh tinh thần từng làm nên tên tuổi của Gạch dưới thời HLV Calisto cũng chẳng còn.

 

Kiên Giang cũng yếu, nhưng Kiên Giang lại có tinh thần rất mạnh, trong tư thế của một đội bóng luôn luôn không có gì để mất. Kiên Giang cũng sở hữu một điểm mạnh đáng kể khác là họ đang được dẫn dắt bởi HLV Lai Hồng Vân rất hợp với bóng đá Kiên Giang.

 

Ông Ba Vân có thể không nổi danh như Lê Thụy Hải (B.Bình Dương), không bôn ba nhiều như HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai), hay không được trả lương bằng nhiều ngoại tệ như ông Marcelo Juleta (ĐT Long An), nhưng ông Vân lại rất giỏi ở khả năng “liệu cơm gắp mắm”, vốn quen thuộc với tinh thần của người miền Tây Nam bộ.

 

Suleiman, Minh Trung, Duy An, Ngọc Hùng… có thể là hàng “thải” đối với nhiều đội bóng đang đá ở V-League, nhưng về tay HLV Lai Hồng Vân ở Kiên Giang thì họ lại trở thành những cầu thủ hết sức được việc. Và quan trọng hơn nữa, trong các cuộc đối đầu với các đối thủ trực tiếp gồm B.Bình Dương, Đồng Nai và ĐT Long An, Kiên Giang toàn thắng.

 

Kiên Giang là lợi hại là ở chỗ đó, họ có thể thua tan tác trước các đội bóng mạnh cỡ SL Nghệ An hay Hà Nội T&T, nhưng biết thắng những trận mà họ buộc phải thắng.

 

Đồng Nai cũng đáng được gọi là bất ngờ của giải năm nay, nhưng bất ngờ của Đồng Nai chỉ có chừng mực. Không khó để nhận ra rằng càng về cuối lượt đi, đội bóng của HLV Trần Bình Sự càng ít gây bất ngờ. Đấy là điều đã được dự báo từ trước, bởi một khi các đối thủ đọc ra được bài của Đồng Nai, họ sẽ rất khó đá, vì cơ bản lực lượng của họ chỉ tầm trung bình.

 

Đồng Nai đang quay về với thực tại vốn dành cho họ, đó là phải trầy trật góp nhặt từng điểm qua từng vòng đấu. Ngay chính HLV Trần Bình Sự luôn rất tỉnh táo khi cho rằng mục tiêu thiết thực nhất, vừa sức nhất của Đồng Nai là trụ hạng.

 

Dẫu sao thì Đồng Nai cũng có thể hơn ĐT Long An ở một điểm, đấy là đội bóng miền Đông Nam bộ đá trên sân nhà tốt hơn, khả năng giành điểm trên sân nhà cũng cao hơn.

 

Nói thế để thấy rằng trên đường đua đến các suất trụ hạng của mùa giải năm nay, ĐT Long An xem ra yếu thế nhất. Và khả năng họ bị rớt lại cuối đoàn đua là điều bắt đầu được dự báo ngay từ lúc này, nếu như Gạch không có thay đổi mang tính đột biến ở lượt về.

 

Kim Điền