Trận tranh vé vớt: B. Bình Định - CS Đồng Tháp

Cuộc chiến “sinh - tử”

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chỉ có một con đường giành chiến thắng nếu muốn “sống”, thế nên trong cuộc chiến chiều nay B. Bình Định và CS. Đồng Tháp sẽ phải “sống mái” với nhau. Cả 2 đều đang có đầy đủ lực lượng và những tinh binh trong đội hình, nhưng cuộc chơi chỉ chọn 1 người, vậy ai “trụ”, ai sẽ “rớt”? </P>

Cuộc chiến của những người trẻ

 

Nếu đại diện V-League, B. Bình Định có lứa: Vĩnh Lợi, Kim Bình, Văn Thịnh, Thanh Sang, Mậu Thìn, Ngọc Thạch Phương Thời, Thanh Tài, Thái Dương…Thì dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn” của C.S Đồng Tháp cũng đang vào độ chín. So về giá trị và tài năng thì những Thanh Bình, Việt Cường, Qúy Sửu, Phong Hòa, Được Em, Tấn Trường… của đội bóng vùng nước lũ đang nhỉnh hơn đội bóng đất võ.

 

Lứa cầu thủ sinh năm 1985 trở lại đây của CS. Đồng Tháp đã thi đấu ở nhiều cấp độ, từ đội tuyển quốc gia, Olympic. Nói như vậy, để thấy rằng trong cuộc chiến “sinh tử” này, yếu tố nội binh của đội bóng vùng Đồng Tháp Mười sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu học trò của ông Phạm Anh Tuấn phát huy hết được những phẩm chất vốn có, cơ hội chiến thắng cho CS. Đồng Tháp không nhỏ.

 

Nhưng liệu lực lượng “nội binh” Đồng Tháp có gánh được sự yếu kém của “ngoại binh” hay không? Những Nildo, Nirut, Bruno, Cruz của B. Bình Định rõ ràng có chất lượng hơn hẳn Mamuth, Dmytro và Flo của CS. Đồng Tháp. Hơn nữa, 3 ngoại binh của B. Bình Định đều dàn trải trên cả 3 tuyến.

 

Bruno là một trung vệ thực thụ, Nirut có thể chơi hậu vệ lẫn tiền vệ, còn Cruz có thể đá tiền đạo và tiền vệ. Nildo chơi như 1 trung phong cắm. CS. Đồng Tháp chỉ có 3 ngoại binh, thì 2 trong số đó  là Mamuth và Flo đều chơi ở vị trí tiền đạo, Dmytro chỉ đá được ở hàng tiền vệ.

 

Rất khó cho HLV Phạm Anh Tuấn có thể sử dụng 3 ngoại binh cùng 1 lúc, khi mà Mamuth và Flo đều là những người chơi bám biên. Không còn sự lựa chọn nào khác, CS. Đồng Tháp phải chấp nhận yếu thể chơi với 2 cầu thủ ngoại. Đã “chấp” 1 ngoại binh, CS. Đồng Tháp chỉ biết trông đợi vào sự thăng hoa của Phan Thanh Bình và các những chân sút nội.

 

Vì danh dự, lẫn tiền bạc…

 

Đây không đơn thuần là cuộc chiến giành chiếc vé chơi ở V - League, nó còn bao gồm cả vấn đề danh dự, tiền bạc và kể cả tương lai của một đội bóng. Với B. Bình Định sau một mùa giải bết bát, bây giờ chỉ còn nước cờ cuối là phải dốc sức ra mà đá để “giật” lấy chiếc vé đi cửa phụ. Thầy trò ông Thiện bước vào trận đấu này với tâm lý khá tự tin và thoải mái.

 

Đội bóng đất võ vẫn được xếp ở cửa trên, vì có nhiều lợi thế, lại quen với việc thi đấu 3 ngoại binh và đặc biệt là “đống tiền” thưởng đến 4,1 tỷ đồng nếu họ trụ hạng thành công. Chính “tướng” Thiện cũng thừa nhận đây là liều “doping” kích thích tinh thần các học trò của mình chơi “máu lửa” hơn. Phía bên kia chiến tuyến, CS. Đồng Tháp cũng không còn đường lùi, phía sau lưng họ là “vực sâu”.

 

Để thua, đội bóng Đồng Tháp Mười không những mất chiếc vé lên V - League, mà còn đối diện với nguy cơ mất tiền bạc, danh dự và cả tương lai của một đội bóng. Nếu điều đó xẩy ra,  không biết bao giờ bóng đá Đồng Tháp mới trở lại.

 

Ông Tuấn buộc phải lấy nội “bù” ngoại, không phát huy được điểm mạnh này thì đội bóng vùng Đồng Tháp Mười sẽ rất khó khăn. Còn B. Bình Định không chỉ trông chờ bản lĩnh của một đội bóng đã từng chinh chiến V - League, họ còn chờ đợi cả vào nụ cười của “thần” may mắn.

 

Dự đoán:  B. Bình Định thắng trong loạt đá 11m

  

Phát biểu trước trận đấu

 

HLV Phạm Anh Tuấn (CS. Đồng Tháp)

 

 “Ở giải hạng nhất, CS. Đồng Tháp đã quen chơi với 2 cầu thủ ngoại, dù bây giờ được chơi với 3 ngoại binh nhưng chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn.  B. Bình Định có đến 4 cầu thủ ngoại và đó đều là những cầu thủ chất lượng, lại dàn trải trên cả 3 tuyến. Về nội binh, cả 2 đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ CS. Đồng Tháp có phần nhỉnh hơn về kinh nghiệm. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng, cơ hội là 50/50, song CS. Đồng Tháp sẽ cố gắng giải quyết trận đấu trong 90 phút…”.

 

HLV Nguyễn Ngọc Thiện (B. Bình Định)

 

“ Tôi rất đánh giá cao CS. Đồng Tháp. Nhưng B. Bình Định đang có được sự trung cao độ, nên không có gì phải lo lắng. Tôi không nói trước được điều gì, nhưng nếu ra sân thi đấu tập trung và nhất là có được sự may mắn thì đội đó sẽ thắng, tôi nghĩ may mắn sẽ đến với B. Bình Định trong trận này… ”.

 

                                                                                               

 

Thạch Yên