1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Crystal Palace 2-1 Chelsea: Trái đắng cho nhà đương kim vô địch

(Dân trí) - Thật khó có thể tưởng tượng một đội bóng chưa hề thắng trận đấu nào sau bảy vòng đấu đầu tiên, xếp bét bảng lại có thể quật ngã nhà đương kim vô địch. Nhưng điều đó đã xảy ra, Crystal Palace cho Chelsea nếm trái đắng trong trận đấu vừa diễn ra ở vòng 8 Premier League

Sau những lần tập trung đội tuyển quốc gia, các đội bóng lớn đều rất mệt mỏi bởi cầu thủ của họ tiêu tốn nhiều sức lực, Chelsea cũng không nằm ngoài vòng xoáy ấy khi đội bóng này có nhiều tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, trước một Crystal Palace chưa thắng được trận đấu nào ở mùa giải năm nay, người hâm mộ The Blues vẫn tự tin nhà đương kim vô địch sẽ thắng.

"Đời không như là mơ", Chelsea thi đấu không tố và sớm bị trừng phạt. Phút 11, Azpilicueta đốt lưới nhà mở tỉ số trận đấu. Nhưng nhà đương kim vô địch cũng nhanh chóng tìm được bàn gỡ hòa, phút 18 Bakayoko lập công giúp Chelsea quân bình tỉ số 1-1.

Sau khi gỡ hòa, Chelsea chơi cũng rất nhạt nhòa, đòa quân của Conte đã không thể vượt lên. Và bất ngờ tiếp tục xảy ra khi Zaha ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 ở phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Trong hiệp hai, mặc dù Chelsea cầm bóng nhiều hơn nhưng họ cũng sút không nhiều hơn Crystal Palace là bao, bế tắc trong việc ghi bàn, Chelsea ngậm ngùi nhận thất bại.

Thất bại này khiến Chelsea chỉ có 13 điểm sau 8 vòng đấu, đoàn quân của Conte giờ đây kém đội đầu bảng Man City tới chín điểm. Thua tới 3 trận sau 8 trận đã đấu của mùa giải Chelsea đang khiến người hâm mộ thực sự hoài nghi về khả năng bảo vệ ngôi vô địch của đội bóng này.


Zaha ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea

Zaha ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea

Chelsea làm khách trên sân của Crystal Palace với sự thiếu vắng Morata, tiền đạo người Tây Ban Nha chưa kịp bình phục chấn thương, ngoài ra Chelsea cũng không có Kante bởi tiền vệ người Pháp gặp chấn thương khi cùng tuyển Pháp tham dự vòng loại World Cup 2018 vừa qua.

Crystal Palace khởi đầu khá tự tin, phút 4 Zaha cầm bóng rất khéo trong vòng cấm địa. Sức rướn tốt của tiền đạo trẻ người Anh khiến Cahill phải nằm cả ra sân để hòng ngăn cản nhưng cũng không thành công, rất may cho Chelsea bởi Coutois khép góc kịp thời nên ngăn chặn được pha dứt điểm của Zaha.

Phút 11, Chelsea gặp đen đủi. Luiz phá bóng trong vòng cấm địa, bóng đập người Cabaye bật lại rồi đập Azpilicueta bay vào lưới. "Tai bay vạ gió", một bàn thua không đến từ lỗi của các cầu thủ đội khách.

Tuy nhiên, Chelsea cũng sớm tìm được bàn gỡ hòa. Phút 18, chẳng ai kèm Bakayoko để cầu thủ này thoải mái đánh đầu từ quả phạt góc trái. Bóng bay về bên góc phải cầu môn khiến thủ thành của Crystal Palace không thể cản phá.


Các cầu thủ Chelsea ăn mừng pha ghi bàn của Bakayoko

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng pha ghi bàn của Bakayoko

Nhìn vào cách Crystal Palace thi đấu chẳng ai nghĩ đội bóng này đang dứng bét bảng với 0 điểm sau bảy vòng đầu tiên, bởi cầu thủ của họ rất tự tin trước nhà đương kim vô địch. Phút 21, Zaha cầm bóng tự tin bên phải, trong vòng cấm địa. Tiền đạo của đội chủ nhà dứt điểm cắt mặt khung thành ra ngoài đầy nguy hiểm.

Khát khao chiến thắng đã giúp Crystal Palace chơi tấn công sắc nét hơn hẳn Chelsea. Phút 38, Townsend nhanh chân thực hiện cú cứa lòng chân trái ở trung lộ, cách cầu môn chừng 22m, bóng xoáy ra ngoài khung thành đầy đáng tiếc.

Ba phút sau, Chelsea đáp trả. Fabregas thực hiện cú sút phạt ở bên trái, cách khung thành của Crystal Palace chừng 18m, bóng chỉ đi cao hơn xà ngang chút ít.

Thi đấu tự tin, phút 45 Crystal Palace nâng tỉ số lên 2-1. Zaha thể hiện sức rướn quá tốt khi anh đẩy bóng qua các hậu vệ của Chelsea rồi cứa lòng đưa bóng đi chìm hạ gục thủ thành Courtois.


Zaha hạ gục Courtois với cú cứa lòng chân phải

Zaha hạ gục Courtois với cú cứa lòng chân phải

Chelsea đẩy mạnh tấn công trong hiệp hai, cơ hội gây nguy hiểm của đội bóng này không có nhiều. Phút 71, Munsonda băng xuống đỡ bóng ở trong vòng cấm địa, cầu thủ này bắt vô lê ngay điểm sút phạt đền, đáng tiếc bóng vọt xà.

Crystal Palace đã có thể thắng đậm hơn nếu Van Aanhol tận dụng thành công cơ hội ở phút 85. Thủ thành Courtois đổ người đẩy bóng ra sau pha dứt điểm xa của cầu thủ đội chủ nhà, Van Aanhol lao vào sút bồi trong vòng cấm, nhưng bóng lại ra ngoài dù khung thành trống mở ra trước mắt anh.

Phút bù giờ thứ hai, sai lầm quá ngớ ngẩn của Sakho khi giật gót ngay sát đường biên ngang để rồi tạo cơ hội cho Fabregas dứt điểm, may cho đội chủ nhà bóng đập cột dọc trái rồi bay xa. Chẳng hiểu Sakho nghĩ gì khi lại xử lý thiếu an toàn như vậy trong vòng cấm địa, đặc biệt khi thời gian của trận đấu chỉ còn vài phút. May cho anh, Crystal Palace đã không bị thủng lưới và bảo toàn được chiến thắng.

Đội hình thi đấu

Crystal Palace: (4-3-3): Speroni 7; Ward 7.5, Sakho 8, Schlupp 7.5 (Puncheon 75, 6), Van Aanholt 6.5; Cabaye 8 (Riedewald 86), Milivojevic 7.5, Dann 8; Zaha 9, Townsend 8.5, McArthur 8 (Fosu-Mensah 85)

Chelsea (3-4-3): Courtois 5.5; Azpilicueta 5, Luiz 5.5, Cahill 5.5; Moses 6 (Zappacosta 40, 5), Fabregas 6, Bakayoko 6, Alonso; Willian 4.5 (Musonda 65, 5.5), Batshuayi 4 (Pedro 57, 6), Hazard 5

Crystal Palace 2-1 Chelsea: Trái đắng cho nhà đương kim vô địch - 4

Hạo Minh