1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

C.Ronaldo: “Tôi luôn cần những kẻ ghét mình”

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn trên tạp chí Coach, C.Ronaldo đã tự tin cho rằng rất cần động lực từ những kẻ ghét mình. Bên cạnh đó, “siêu sao” người Bồ Đào Nha cũng tiết lộ người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

C.Ronaldo luôn được biết đến với khát khao và động lực mạnh mẽ. Bên cạnh đó, một trong những yếu tố giúp cầu thủ này vươn tầm đó là vượt qua sức ép từ ngoại cảnh để tiến bước trong sự nghiệp.

C.Ronaldo luôn cần những kẻ ghét mình để có thêm động lực
C.Ronaldo luôn cần những kẻ ghét mình để có thêm động lực

Trong buổi trả lời phỏng vấn trên tạp chí Coach ngày hôm qua, “siêu sao” người Bồ Đào Nha cũng tự tin khẳng định rất cần động lực từ những kẻ ghét mình. Anh chia sẻ: “Tôi luôn cần những kẻ ghét mình để có thêm động lực. Những kẻ ấy chỉ càng làm tôi quyết tâm đạt được mục tiêu hơn mà thôi”.

Nói về đối thủ lớn nhất Leo Messi, C.Ronaldo cho biết: “Tôi và Messi luôn dành cho nhau sự tôn trọng lớn. Giới truyền thông luôn cố gắng dựng nên những câu chuyện về sự cạnh tranh giữa hai chúng tôi nhưng thực tế không phải vậy. Chúng tôi không phải là những người bạn thân thiết nhưng luôn dành sự tôn trọng cho nhau”.

C.Ronaldo thừa nhận Ashley Cole chính là đối thủ “khó nhằn” nhất trong sự nghiệp. Anh nói thêm: “Mỗi khi đối diện với Ashley Cole, anh ta không cho bạn một giây để thở. Đó là cầu thủ ngoan cường, nhanh nhẹn và tranh chấp rất nhiệt. Khi gặp Ashley Cole thời đỉnh cao, bạn sẽ không bao giờ có trận đấu dễ dàng”.

Cuối cùng, C.Ronaldo thừa nhận Sir Alex Ferguson chính là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Cầu thủ này nói: “Tôi xem Sir Alex Ferguson như người cha của mình vậy. Mọi HLV đều quan trọng với tôi nhưng hãy nhớ rằng, khi tới Real Madrid, tôi là người đàn ông trưởng thành, còn khi tới MU, tôi vẫn là đứa trẻ. Việc thi đấu ở một trong những CLB lớn nhất thế giới không phải là điều dễ dàng. Khi ấy, bạn cần một ông thày như Sir Alex Ferguson”.

H.Long