1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

C.Ronaldo muốn nhận mức lương... 25 triệu bảng/năm

(Dân trí) - Từ lâu báo giới Tây Ban Nha đã nói về chuyện đàm phán hợp đồng giữa Real Madrid và siêu sao người Bồ Đào Nha, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó cho đến khi chính Cristiano Ronaldo tung “đòn gió” đầu tiên.

Real Madrid đã lên kế hoạch giữ chân Cristiano Ronaldo từ rất lâu nhưng chắc chắn “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” không thể ngờ rằng kế hoạch này lại khiến cho siêu sao người Bồ Đào Nha cảm thấy “không hạnh phúc”. Mặc dù hợp đồng giữa C.Ronaldo và đội chủ sân Bernabeu vẫn còn tới 3 năm nữa mới đáo hạn tuy nhiên các cuộc đàm phán giữa đôi bên đã được xúc tiến với một bản hợp đồng mới có thời hạn tới 6 năm.

C.Ronaldo đang đấu trí với Florentino Perez?
C.Ronaldo đang đấu trí với Florentino Perez?

Cầu thủ 27 tuổi này hiện đang nhận mức lương 9.6 triệu bảng mỗi năm tại Bernabeu, với mức thuế thu nhập cá nhân khá dễ chịu so với ở các quốc gia khác tại Tây Ban Nha, mức thu nhập sau thuế của siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn lên tới 7.2 triệu bảng. Tuy nhiên C.Ronaldo vẫn chưa cảm thấy hài lòng với mức thu nhập này và muốn đề nghị BLĐ Real Madrid tăng lương cho mình lên 12 triệu bảng/năm, tức là “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” sẽ phải chi ra tới 14.5 triệu bảng mỗi năm cho siêu sao của mình.

Với một đội bóng có tiềm lực tài chính hùng mạnh như Real Madrid thì thực ra khoản tiền này hoàn toàn là có thể chấp nhận được cho một cầu thủ có thể ghi tới 60 bàn mỗi mùa. Nhưng vấn đề của Real Madrid là ở chỗ trong hai năm tới, mức thuế mà siêu sao người Bồ Đào Nha phải gánh (thực ra là Real Madrid) sẽ từ 24% tăng lên tới 52%. Điều đó đồng nghĩa với việc để duy thì mức thu nhập ổn định 12 triệu bảng/năm cho CR7 thì Real Madrid sẽ phải chi ra tới 25 triệu bảng/năm, tương đương 480 ngàn bảng mỗi tuần.

Thực ra sẽ có một số đội bóng sẵn sàng trả mức lương như vậy cho C.Ronaldo nhưng đó là những đội bóng thuộc sở hữu của những ông chủ vung tiền không tiếc tay như Anzhi trả cho Eto’o hay PSG trả cho Ibrahimovic chứ không phải là Real Madrid. Ngoài ra, luật công bằng tài chính của UEFA đã được áp dụng cho nên ngay cả những “thiếu gia lắm tiền nhiều của” cũng không dám manh động, do đó “nhà trắng” đã tỏ ý không hài lòng và ngăn cản ý tưởng “điên rồ” này của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Tất nhiên là Cristiano Ronaldo có lý do để đòi hỏi một mức lương “khủng” như vậy. Real Madrid mất 80 triệu bảng cho Manchester United nhưng trong ba mùa qua C.Ronaldo đã ghi tới 114 bàn sau 104 trận tại La Liga, chấm dứt sự thống thị của đại kình địch Barcelona. Không những vậy, thương hiệu CR7 đã giúp “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” thu về không biết bao nhiêu tiền từ các hợp đồng thương mại, quảng cáo hay tài trợ (mới đây là hợp đồng áo đấu trị giá 30 triệu euro từ Fly Emirates).

C.Ronaldo đang đấu trí với Florentino Perez?
C.Ronaldo xứng đáng nhận mức lương 12 triệu bảng/năm nhưng Real Madrid khó có thể chi ra 25 triệu bảng/năm

Điều khoản phá vỡ hợp đồng của C.Ronaldo lên tới 791 triệu bảng nhưng sau những động thái tỏ vẻ “không hạnh phúc” trong trận Granada thì không gì là không thể, nhất là trong mùa hè tới. Thương lượng hợp đồng mới không khác gì một cuộc đấu trí và CR7 là người đã có những động thái đầu tiên, song “đòn gió” này có thể đem đến những ảnh hưởng tiêu cực thay vì tích cực, đó là sự phẫn nộ của các Madridista, các đồng đội và chủ tịch Florentino Perez.

Trong tháng sáu vừa qua, C.Ronaldo đã từng phát biểu: “Tôi muốn kết thúc sự nghiệp tại đây nhưng còn nhiều thứ phụ thuộc vào người khác”. Đó có thể xem là báo hiệu cho chuỗi hành động gây chú ý vừa qua, nhưng dường như nó đang phản tác dụng.

Ngọc Trung