1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

C.Ronaldo bị đánh giá hành xử như cậu nhóc 12 tuổi

(Dân trí) - Trong cuốn tự truyện mới xuất bản của mình, Mads Timm cũng dành nhiều “đất” để đề cập tới đồng đội cũ C.Ronaldo. Bên cạnh những lời khen, Mads Timm cũng có một vài điểm không hài lòng với cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Cuối tự truyện có tựa đề Red Devils (Quỷ đỏ) của Mads Timm đã gây sốt khi báo giới đăng tải những đoạn nói về Sir Alex Ferguson. Chưa dừng lại ở đó, trong cuốn tự truyện này, Mads Timm cũng dành khá nhiều “đất” để nói về người đồng đội cũ C.Ronaldo.

Đồng đội cũ cho rằng C.Ronaldo luôn tràn đầy khát khao nhưng lại quá ích kỷ
Đồng đội cũ cho rằng C.Ronaldo luôn tràn đầy khát khao nhưng lại quá ích kỷ

Mads Timm thực sự ấn tượng bởi khát khao vươn lên của người đồng đội trẻ tuổi hồi ở MU. Anh chia sẻ: “Tôi ghét bầu không khí ở MU nhưng C.Ronaldo thì hoàn toàn ngược lại. C.Ronaldo luôn tập trung và có niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình. Cậu ấy đã thể hiện khát khao ấy trên sân bóng.

Tôi nhớ trong một buổi tập thời ở MU, tôi đá bên hành lang cánh trái còn C.Ronaldo đá bên cánh phải ở đội bên kia. Cứ mỗi lần chúng tôi tạt bóng, cậu ta lại vượt qua trước mặt tôi. Thú thực, tôi chưa bao giờ cạn kiệt sức lực trong buổi tập nhưng ngày hôm đó, C.Ronaldo đã khiến tôi thở không ra hơi”.

Dù vậy, bên cạnh đó, Mads Timm cũng không hài lòng với C.Ronaldo vì sự ích kỷ trên sân bóng. Anh chia sẻ thêm: “C.Ronaldo gần như không hề quan tâm tới tập thể. Lúc nào trong đầu cậu ta cũng có 4 chữ: ‘Tôi, tôi, tôi, tôi’.

Thậm chí, cho tới thời điểm này, khi C.Ronaldo giành được rất nhiều thành công, cậu ta vẫn cảm thấy khó chịu khi chứng kiến đồng đội ghi bàn. Nhìn C.Ronaldo, tôi nhớ lại thời mình còn là cậu bé 12 tuổi. Tôi nghĩ rằng CR7 chưa bao giờ quan tâm tới những lời nhận xét của người khác. Có lẽ, đó là một trong những yếu tố khiến cậu ấy có thể tồn tại và vươn tầm trong bóng đá chuyên nghiệp”.

H.Long