1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Công Phượng, Xuân Trường mờ nhạt: Hãy cất chiến tích U23 châu Á vào tủ kính

(Dân trí) - HA Gia Lai được kỳ vọng rất lớn trong trận ra quân khi tiếp đối thủ yếu hơn là Bình Dương, nhưng rốt cục đội bóng phố Núi không thể chơi khởi sắc để giành chiến thắng ở ngày mở màn V-League 2018. Điều đáng nói là trong trận đấu này các ngôi sao U23 Việt Nam trong màu áo HA Gia Lai đều chơi dưới sức mình.

HA Gia Lai là một trong những đội bóng được chờ đợi nhất ở V-League 2018. Những ngôi sao như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh… trở thành thỏi nam châm kéo khán giả tới sân, dù thi đấu sân nhà hay sân khách.


Công Phượng đã chơi mờ nhạt trước Bình Dương

Công Phượng đã chơi mờ nhạt trước Bình Dương

Trong trận đấu chiều qua, sân Pleiku đã không còn một chỗ trống. Hàng nghìn CĐV phải ở ngoài vì không mua được được vé vào sân. Rõ ràng là hiệu ứng của U23 Việt Nam đã mang tới một bầu không khí khác hẳn mọi năm ở Pleiku và ở cả V-League.

Thế nhưng, sự kỳ vọng đã được đáp lại bằng màn trình diễn không tốt của đội bóng phố Núi. HA Gia Lai với nòng cốt là các tuyển thủ U23 Việt Nam đã không thể vượt qua Bình Dương trong trận mở màn V-League 2018.

Đội bóng phố núi với 5 tuyển thủ U23 Việt Nam (trong đội hình xuất phát) trong đội hình đã bất lực trước hàng thủ của Bình Dương gồm nhiều cầu thủ trẻ. Ngay cả Tuấn Anh sau một thời gian dài chấn thương có sự trở lại ngay trận khai màn V-League, cũng không thể hiện được nhiều, bị thay ra trong hiệp 2.

Thất vọng nhất trong số các tuyển thủ U23 Việt Nam ở HA Gia Lai là Công Phượng. Trong suốt trận đấu, tiền đạo người Nghệ An chỉ có duy nhất một cơ hội là pha bắt vô-lê đi đúng vị trí của thủ môn Bùi Tấn Trường. Còn lại Công Phượng thi đấu mờ nhạt, gần như “mất tích” trên sân.

Ở phía dưới, Văn Toàn vẫn cho thấy sự vô duyên khi về chơi ở CLB, Xuân Trường cũng ở mức tròn vai, còn Hồng Duy không phát huy được sức mạnh như đã từng thể hiện ở U23 Việt Nam. Tiền vên cánh trái HA Gia Lai đã bị thay ra trong hiệp 2, để Minh Vương vào sân với hy vọng sẽ tạo ra đột biến.

Nhưng chẳng có đột biến nào cả, lối chơi của HA Gia Lai vẫn đẹp mắt, cống hiến, nhưng thiếu hẳn sự hiệu quả. Việc không có ngoại binh khiến Công Phượng, Văn Toàn phải thay phiên nhau đá cắm. Bất lợi hình thể khiến bộ đôi này không tạo được nhiều cơ hội.


Xuân Trường chưa lấy lại được phong độ sau giải U23 châu Á

Xuân Trường chưa lấy lại được phong độ sau giải U23 châu Á

Trong khi đó, về phía đội khách, nếu Anh Đức may mắn, Vua phá lưới mùa giải 2017 hoàn toàn có thể định đoạt trận đấu để giúp B.Bình Dương có 3 điểm ra về.

Giải U23 châu Á cũng mới trôi qua được hơn 1 tháng. Từng ấy thời gian là chưa đủ cho các tuyển thủ U23 Việt Nam lấy lại thể lực. Bên cạnh đó, sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ cũng trở thành áp lực của các cầu thủ U23. Tất cả đều muốn được thể hiện mình, nhưng V-League chưa bao giờ là sân chơi dễ chơi, thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả giải châu lục.

Sau trận ra quân, dù 1 điểm không phải là kết quả quá tệ, nhưng rõ ràng đây chính là lời cảnh báo với dàn sao HA Gia Lai. Họ cần nhanh chóng trở lại mặt đất, quên đi những hào quang ở U23 Việt Nam để đối mặt với thực tại.

Vòng 2 tới HA Gia Lai sẽ phải làm khách ở Lạch Tray, còn vòng 3 là trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội. Đó thực sự là những chuyến đi được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn với Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

Thùy Anh