1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Công Phượng “tịt ngòi”, HA Gia Lai thất bại trên sân Vinh

(Dân trí) - Lần trở lại quê hương của Công Phượng đã không thể có một kỷ niệm đẹp, khi HA Gia Lai nhận thất bại trước SL Nghệ An với tỷ số 0-2. Thua trận này, đội bóng phố Núi đã thua liên tiếp 3 trận gần đây tại V-League.

Mỗi lần trở lại quê hương, Công Phượng vẫn luôn được chào đó nồng nhiệt, dù anh có là đối thủ của SL Nghệ An và thậm chí là ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. Còn nhớ, trong lần đầu tiên chơi ở V-League năm 2015, Công Phượng khi về sân Vinh đã tạo nên cơn sốt vé. Sân Vinh với sức chứa khoảng hơn 1 vạn khán giả, đã trở nên quá tải.

Người xứ Nghệ vẫn luôn trân trọng, yêu quý những người con như Công Phượng, vì thế mà tiền đao quê Đô Lương này mỗi khi toả sáng hay gặp những sự cố, đánh rơi phong độ, đều nhận được sự chia sẻ.


Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ SLNA, ảnh: Gia Hưng

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ SLNA, ảnh: Gia Hưng

Trở lại trận đấu vào chiều nay, sân Vinh không còn cảnh đông nghịt khán giả, CĐV xếp hàng dài mua vé như cách đây 2 mùa giải. Về tính chất trận đấu, cả SL Nghệ An và HA Gia Lai đều quyết tâm giành chiến thắng, để quên đi những trận thua vừa qua.

Ở vòng trước, cả SL Nghệ An và HA Gia Lai đều nhận thất bại. Nếu như đội bóng phố Núi thua ngay trên sân nhà trước Khánh Hoà thì đội bóng xứ Nghệ nhận trận thua đau trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn FC.

Hai đội nhập cuộc với tốc độ nhanh. Ở ngay tình huống tấn công đầu tiên vào giây thứ 55 của trận đấu, SL Nghệ An đã có được bàn thắng mở tỷ số. Từ pha đi bóng và chuyền vào trong của Henry, Olaha đã nhanh chóng ập vào đệm bóng đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Có được bàn thắng sớm, SL Nghệ An tỏ ra lấn lướt so với HA Gia Lai. Những phút sau đó, đội khách lấy lại được thế trận và cũng có được những tình huống tấn công đầu tiên về phía khung thành của Nguyên Mạnh.

Phút 17, bóng chạm chân cột dọc HA Gia Lai đi ra ngoài. Không lâu sau khi đưa bóng chạm cột dọc, SL Nghệ An lại có thêm cơ hội. Và lần này là xà ngang cứu thua cho HAGL, sau pha dứt điểm trong vòng 16m50 của Quế Ngọc Hải.


Pha tranh bóng của cầu thủ SLNA (trái) với cầu thủ HAGL (phải)

Pha tranh bóng của cầu thủ SLNA (trái) với cầu thủ HAGL (phải)

Phút 34, từ đường chuyền dài của đồng đội, Henry thoát xuống đối mặt với Văn Tiến, nhưng không thể nâng tỷ số.

HA Gia Lai có sự thay đổi người đầu tiên khi Văn Pho rời sân, vào thay là Tăng Tiến. Đó cũng là diến biến cuối cùng của hiệp 1.

Sang hiệp 2, HA Gia Lai tiếp tục thể hiện bộ mặt bế tắc, thi đấu không đường nét. Đặc biệt, Công Phượng được kỳ vọng rất lớn nhưng đã chơi mờ nhạt, gần như không có cơ hội nguy hiểm nào.


Sự thất vọng của Công Phượng khi đội bóng bị thủng lưới

Sự thất vọng của Công Phượng khi đội bóng bị thủng lưới

Trong khi đó, SL Nghệ An vẫn chơi chắc chắn trên sân nhà và phản công sắc sảo. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng đội bóng xứ Nghệ trận này chơi khá rắn khiến đối thủ không có cơ hội tiếp cận khung thành.

Phút 76, Khắc Ngọc vừa tận dụng sai lầm của hàng thủ HAGL để nâng tỉ số lên 2-0 cho SL Nghệ An bằng pha dứt điểm chéo góc. Ngay sau đó, Hồng Duy tạo sút phạt ngay sát vòng 16m50 đưa bóng dội xà ngang khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh.

Hiệp đấu thứ 2 có 3 phút bù giờ và tỷ số chung cuộc vẫn là 2-0 nghiêng về SL Nghệ An.

Đội hình xuất phát:

SL Nghệ An: Nguyên Mạnh, Sỹ Nam, Ngọc Hải, Văn Khánh, Ngọc Đức, Văn Đức, Phi Sơn, Khắc Ngọc, Văn Vinh, Henry, Olala.

HA Gia Lai: Văn Tiến, Mobi, Văn Pho, Văn Sơn, Thái Học, Văn Thanh, Ideguchi, Đông Triều, Hồng Duy, Công Phượng, Văn Toàn.

Lê Cường

Dòng sự kiện: V-League 2017