1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Cơn lốc" Hà Lan cuốn phăng Hungary

(Dân trí) - Chơi không thuyết phục trong suốt thời gian vừa qua, nhưng Hà Lan đã trở lại đúng với danh hiệu "Cơn lốc màu da cam". Dù phải làm khách trên sân Hungary, nhưng đội bóng này vẫn giành chiến thắng tới 4-1.

Hà Lan đã rất khó khăn trong giai đoạn gần đây, họ thất bại thê thảm tại vòng bảng Euro 2012, họ thắng trong sợ hãi trước Thỗ Nhĩ Kỳ cách đây vài ngày. Và dù với hành trang thắng 4-0 trong chuyến làm khách gần nhất tới Hungary, song rất nhiều người vẫn lo lắng cho số phận của “Cơn lốc màu da cam” trước trận đấu này.
 
Hà Lan lại có trận thắng đậm trên đất Hungary

Hà Lan lại có trận thắng đậm trên đất Hungary

 

Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, “cơn lốc” một lần nữa đã nổi lên tại Hungary, vươn lên dẫn bàn từ khá sớm (3), Hà Lan bị đối phương san hòa sau bàn thắng từ chấm phạt đền chỉ sau đó mấy phút (7),  nhưng đó là tất cả những gì mà các cầu thủ chủ nhà làm được. Hà Lan thiết lập thế dẫn bàn ngay trước khi hiệp 1 trôi qua được một nửa (19) và hai bàn thắng trong hiệp 2 (53 và 74) đã đem lại nụ cười hạnh phúc cho người yêu túc cầu xứ tulip.

 

Trái với nhận định, Hà Lan bước vào trận đấu với Hungary với một sự tự tin rất lớn, có lẽ chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp cho các tuyển thủ của đội bóng sắc da cam có được điều đó. Ngay phút thứ 3, Jemaine Lens đã đánh đầu chính xác mở tỷ số của trận đấu sau đường tạt bóng rất chính xác của đồng đội từ bên hành lang cánh phải.

 

Việc được thi đấu trên sân nhà song lại bị đối thủ chọc thủng lưới từ khá sớm khiến Hungary vỡ tan ngay chiến thuật phòng thủ, họ nhanh chóng dâng cao đội hình tấn công. Không lâu sau khi bị thủng lưới đội chủ nhà đã tìm kiếm được bàn gỡ hòa. Phút thứ 6, Gera đi bóng và bị một cầu thủ Hà Lan phạm lỗi, trọng tài nhanh chóng chỉ tay vào chấm phạt đền.
 
Hà Lan đã nhập cuộc đầy thoải mái về tinh thần
Hà Lan đã nhập cuộc đầy thoải mái về tinh thần

 

Người phạm sai lầm cản trái phép đối thủ bên phía Hà Lan là Indi. Từ chấm phạt đền Dzsudzsák đã dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Stekelenburg để đem lại bàn thắng gỡ hòa 1-1. Sau khi có được bàn thắng, Hungary đã trở lại với lối chơi thiên về phòng thủ phản công và điều đó tạo cơ hội cho Hà Lan cầm được nhiều bóng.

 

Đến phút 19, từ tình huống đá phạt bên hành lang cánh trái, Sneijder đã treo bóng vào vòng cấm địa, Indi đã thoát xuống mà không bị ai theo kèm, anh thoải mái đánh đầu tung lưới trong sự bất lực của Bogdán. Một bàn thắng mà lỗi lớn của hàng thủ đội chủ nhà khi họ không cắt cử người theo kèm Indi khi hậu vệ này lên tham gia tấn công.

 

Bị dẫn bàn nhưng Hungary không thể làm chủ thế trận, những đường lên bóng của đội chủ nhà tương đối nhạt nhòa trong khi đó, Hà Lan với sự cơ động của Lens và Narsingh ở hai bên cánh đã khiến cho Hungary khá vất vả. Nếu may mắn hơn chút nữa Hà Lan đã có thể có bàn thắng gia tăng cách biệt trước khi hiệp thi đấu thứ nhất khép lại.

 

Không có thêm bàn thắng, đầu hiệp 2 van Persie do bị đau cũng không thể vào sân thi đấu, Huntelaar vào thay anh. Đội khách tiếp tục duy trì một sức ép khá đáng kể lên phần sân chủ nhà. Và sức ép ấy đã được cụ thể thành bàn thắng gia tăng cách biệt lên thành 3-1 ở phút 53. Người lập công vẫn là Lens.
 
Hungary quá yếu trước Hà Lan
Hungary quá yếu trước Hà Lan
 
Sneijder tung ra đường chuyền chuyển hướng tấn công từ cánh trái sang bên cánh phải, bóng đi không chính xác và hậu vệ của đội chủ nhà đứng đã đánh đầu phá bóng. Cú đánh đầu bất cẩn chẳng khác nào một đường chuyền bóng cho Lens đang đứng ở trung lộ, ngay đầu vòng cấm địa. Cầu thủ này có đủ thời gian và thoải mái chỉnh góc sút để hạ gục Bordan.
 

Bàn thắng của Lens đã đưa Hà Lan tới gần chiến thắng, khoảng cách đã là 2 bàn và điều đó khiến cho các nỗ lực của Hungary cũng tan biến. Đội bóng này tiếp tục chơi trong bế tắc trước sự kiểm soát của đội khách. Cầm nhiều bóng hơn, Hà Lan không quá vội vã trong việc dồn ép đối phương.

 

Tuy nhiên các học trò của Van Gaal vẫn có được bàn thắng thứ 4 ở phtus 74, một tình huống phá bẫy việt vị rất khôn ngoan của Lens. Cầu thủ này đã rất đồng đội khi khoảng trông trước mặt anh là rất lớn, anh có thể băng xuống và vượt qua thủ thành của đối phương để dứt điểm, tuy nhiên Lens đã chuyền cho Huntelaar để tiền đạo vào sân từ đầu hiệp 2 này dứt điểm căng ấn định chiến thắng 4-1.

 

Đội hình thi đấu

 

Hungary: Á. Bogdán, Vanczák, Z. Lipták, R. Juhasz, Á. Elek (Gyurcsó, 61′), Z. Korcsmar, J. Varga, V. Koman (Hajnal,45), Z. Gera (Németh, 81), B. Dzsudzsák

 

Hà Lan:  M. Stekelenburg, van Rhijn, Vlaar, Martins Indi (Mathijsen,64), Willems, Clasie, Strootman (Maher, 78), Sneijder, Narsingh, Lens, van Persie (Huntelaar, 45)

 

 


Kết quả vòng loại World Cup 2014 - Khu vực châu Âu

Bảng A

Serbia 6-1Wales

Bỉ 1-1 Croatia

Scotland 1-1 CH Macedonia

 

Bảng B

Bulgaria 1-0 Armenia

Italia 2-0 Malta

 

Bảng C

Thụy Điển 2-0 Kazakhstan

Áo 1-2 Đức

 

Bảng D

Romania 4-0 Andorra

Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 Estonia

Hungary 1-4 Hà Lan

 

Bảng E

Cyprus1-0 Iceland

Na Uy 2-1 Slovenia

Thụy Sĩ 2-0 Albania

 

Bảng F

Israel 0-4 Nga

Bắc Ireland 1-1 Luxembourg

BĐN 3-0 Azerbaijan

 

Bảng G

Bosnia-Herzegovina 4-1 Latvia

Slovakia 2-0 Liechtenstein

Hy Lạp 2-0 Lithuania

 

Bảng H

San Marino 0-6 Montenegro

Ba Lan 2-0 Moldova

Anh 1-1 Ukraina

 

Bảng I

Georgia 0-1 TBN

Pháp 3–1 Belarus

 
Phù Sa