1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cơn “ác mộng” mang tên Gareth Bale của Inter Milan

(Dân trí) - Ngôi sao đang lên đến từ xứ Wales tiếp tục đóng vai “hung thần” của Inter Milan khi Tottenham chạm trán Nerazzurri ở vòng 1/8 Europa League đêm qua. Tất nhiên, đó không phải là lần đầu tiên Gareth Bale khiến những Interisti phải “khóc hận” vì anh.

Gareth Bale bắt đầu ghi được những dấu ấn đáng kể ở Premier League từ nửa cuối mùa giải 2009-2010. Dù vậy, phải đợi tới lúc tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Southampton rực sáng với một cú hat-trick vào lưới Inter Milan - khi đó còn đang là ĐKVĐ Champions League, thì bước tiến của Bale mới được cả thế giới dõi theo.

Bale tiếp tục trở thành cơn ác mộng thực sự với Inter Milan

Bale tiếp tục trở thành cơn ác mộng thực sự với Inter Milan

Bất chấp việc Tottenham thúc thủ 3-4 trước “gã khổng lồ” của Italia nhưng 3 bàn thắng đẹp mắt của Bale khi đó vẫn báo hiệu sự vươn lên mạnh mẽ của bản thân anh cũng như Spurs. Và đúng là ở cuộc tái ngộ tại White Hart Lane sau đó 2 tuần, “kèo trái” này đã khiến hàng thủ Inter Milan phải điêu đứng.

Đối thủ của Gareth Bale ngày ấy là hậu vệ phải hay nhất thế giới Maicon, bên cạnh sự hỗ trợ tích cực đến từ “cây trường sinh” Javier Zanetti song chừng ấy vẫn là chưa đủ để chống lại “chiếc F1” bên phía Tottenham. Ở trận lượt về đó, dù không trực tiếp ghi bàn nhưng Bale đã liên tục “cày nát” cánh phải của Nerazzurri và có được 2 đường kiến tạo để Peter Crouch và Roman Pavlyuchenko lập công.

Kết quả là “gà trống” đã nhấn chìm thầy trò Rafa Benitez với tỉ số đậm đà 3-1 trong một thế trận hoàn toàn vượt trội. Hơn 2 năm đã trôi qua kể từ những cuộc đụng độ hấp dẫn đó, giờ đây Bale đã trưởng thành lên rất nhiều và đêm qua, ngôi sao 23 tuổi lại một lần nữa trở thành “cơn ác mộng” của Inter.

Chỉ mất 6 phút để Gareth Bale xuyên thủng mành lưới của Handanovic, mở màn cho thắng lợi tưng bừng 3 sao của Tottenham. Dù ở trận lượt về, Bale sẽ không thể góp mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng nhưng chiến thắng tại White Hart Lane đêm qua cũng đã là quá đủ để đảm bảo cho Spurs một tấm vé vào tứ kết Europa League.

Với Inter Milan, chắc chắn rằng từ đây, Gareth Bale sẽ là cái tên mà các Interisti ít muốn nghe thấy nhất!

Cùng nhìn lại những màn trình diễn ngoại hạng của Gareth Bale mỗi khi đối đầu với Inter Milan:

Lượt đi vòng bảng Champions League 2010-2011 (20/10/2010)
 
Lượt về vòng bảng Champions League 2010-2011 (2/11/2010)
 
Lượt đi vòng 1/8 Europa League 2012-2013 (7/3/2013)

Nguyễn Huy