Có nên làm… cá nằm trong lưới?

Nhiều bạn gái tin lời “ngư phủ” tuy “bắt cá hai tay” nhưng mình vẫn là con cá… duy nhất trong lòng chàng.

Em và bạn trai em quen nhau gần 2 năm, cũng tình thương mến thương lắm, hiện giờ cả 2 sống xa nhau. Gần đây anh có nói là anh cũng đang quen một người con gái nữa, nhưng đối với anh em là người anh thương thật lòng và luôn chờ đợi em. Em biết anh thương em nhưng em thấy khó chấp nhận được chuyện bắt cá 2 tay. Em phải làm sao để êm đẹp cho cả 2? (Trúc Thanh)

 

Tôn trọng nhau và chung thủy là giá trị tối cao của tình cảm. Khi người ta không tôn trọng nhau có thể xúc phạm đến nhau mà làm cho tình cảm tan vỡ. Khi người ta không chung thủy có thể lừa dối nhau và vô trách nhiệm.

 

Câu chuyện của bạn “gần đây anh ấy có nói là anh cũng đang quen một người con gái nữa” đã cho thấy anh ta không tôn trọng bạn. Thà do một nguyên cớ nào đó bạn biết hoặc “tra khảo” để anh ta kể ra … thì không nói làm gì.

 

Đây lại từ anh ta nói ra như “trò đùa” thì quả thực anh ta là người “không bình thường” hoặc để chứng tỏ mình … Nhưng cách nào thì cũng không thể chấp nhận. Bạn có nói “biết anh thương em” nhưng thương và trách nhiệm phải đi cùng nhau, còn ở đây “chuyện bắt cá hai tay” thì thương có trách nhiệm hay thương cho vui vẻ?

 

Bạn nên yên lặng rút lui và nếu anh ta điện lại thì cho bạn thì bạn hãy xã giao với anh ta là đủ, không nên tiếp tục với người “coi thường mình” như thế. (GS.TS. Vũ Gia Hiền tư vấn)

 
Có nên làm… cá nằm trong lưới?

Anh nói gần đây có quen một người con gái khác nhưng em mới là người anh yêu thương nhất... (ảnh minh họa, nguồn internet)
 

Em muốn chết, luôn thấy mình không xứng đáng ở trong nhà nữa. Trong nhà, các chị em ai cũng rất giỏi còn em luôn bị mọi người bảo là “ngu”, luôn bị xếp vào cuối danh sách lớp. Các thầy cô luôn so sánh em với chị và em ghét điều đó kinh khủng, em đã dùng mọi cách có thể học giỏi hơn dù chỉ là một chút thôi nhưng thật tệ em đã không làm được. Em phải làm sao đây ạ? (Nguyễn Thị Lam, Hà Nội)

 

Đây là sự sai lầm nguy hiểm của những người xung quanh cứ khoét sâu vào vết thương tâm lý mà bạn cố “băng bó”. Vậy phải làm gì đây? Bạn hãy cười và thích cười khi người ta cho mình là “ngu ngốc”.

 

Nếu bạn cười khi họ chê mình tức là bạn đã chiến thắng người cười mình. Người xưa dạy “cười người để người cười lại”. “Sự dốt” không có tội, có tội khi “lười học mà dốt”, còn chăm học mà mình không vượt lên được thì phải thấy đấy là tất yếu, tự nhiên về mặt tâm lý, sinh lý, về bộ não không do bản thân ta làm ra.

 

Ai “so sánh bạn với chị” để nói bạn “dốt” và “chị giỏi” thì bạn nói rằng “tiếc quá, em không có được bộ não thông minh”, còn ai nói rằng “ngu luôn bị xếp vào cuối danh sách lớp” thì bạn nói rằng “tôi thật sự ngưỡng mộ các bạn mình và tôi sẽ cố gắng”…

 

Chính những người “chê người dốt” mới là “người dốt”. Nếu không có người dốt thì lấy gì để họ biết họ giỏi. Chỉ có những người trí tuệ thực sự mới đồng cảm và chia sẻ với người “cuối danh sách lớp”, còn kẻ có chút tài dễ chê người kém hơn mình.

 

Cuộc đời cần cố gắng và bản lĩnh đón nhận thành quả dẫu nó thế nào thì đó cũng là nỗ lực của mình, Ai cười mình mà mình không tức tối, cáu gắt … cũng là hàng “thánh nhân” đấy bạn ạ. Mà khi không tức tối, cáu gắt thì tự nhiên người ta thông minh và người khác cũng “hết cửa” chê bai.

 

Đón nhận cuộc đời của chính mình trong nỗ lực của bản thân và tự vui với giá trị dẫu nhỏ … là sức mạnh của mỗi người dù người đó là ai, kể cả những em bé đang bị hậu quả của chất độc da cam … luôn là thông thái. Chúc bạn vui vẻ (GS.TS. Vũ Gia Hiền tư vấn)

 

Em có quen một người nói chung là khá tốt, chu đáo và biết quan tâm đến mọi người. Hai đứa khá hợp tính và hiểu nhau. Hai bên gia đình cũng biết sơ qua về chuyện 2 đứa quen nhau và tương đối hài lòng.

 

Tuy nhiên, gần đây, khi gia đình em biết được anh ấy bị mắc bệnh cường giáp (chỉ ở mức độ nhẹ thôi) thì khuyên em nên dừng lại và chỉ xem nhau như bạn thôi. Nghe nói, bệnh này có thể sẽ bị vô sinh và căn bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn được.

 

Riêng về gia đình anh ấy thì thông cảm với quyết định của bố mẹ em và khuyên 2 đứa nên lo việc học trước, còn riêng anh ấy thì cố gắng chữa bệnh. Em không biết làm thế nào để có thể khuyên giải được bố mẹ. Mong bác sĩ cho con một lời khuyên với ạ. (Hoaloaken- TPHCM)

 

Kinh nghiệm của tôi và các bậc tiền bối: khi lấy nhau sức khỏe là yếu tố rất cần quan tâm. Vì thế ở những nước tiên tiến người ta yêu cầu khám sức khỏe tiền hôn nhân. Cường giáp (Basedow) là bệnh thuộc hệ thống nội tiết.

 

Tuyến giáp và tuyến sinh dục tuy một “anh” ở cổ, một “anh” nằm tít dưới “bộ hạ” nhưng hormone của chúng lại ảnh hưởng qua lại với nhau y như láng giềng gần. Hiện nay cường giáp thì uống kháng giáp trạng tổng hợp nên vụ “kia” cũng có ảnh hưởng.

 

Bạn nói “nhẹ thôi” khiến tôi không biết nhẹ như thế nào, hay bạn là sinh viên ngành y? Tôi chỉ diễn đạt bệnh thôi, còn “có tiếp tục quen” hay không còn tùy thuộc vào bạn. Không trở thành vợ vẫn có thể là một người bạn tốt khi người mình thương gặp khó khăn.

 

Cường giáp mà đòi hỏi chữa khỏi hoàn toàn e là khó, suốt đời theo dõi, uống thuốc, giai đoạn này ổn, giai đoạn sau tự nhiên tái phát, không ai nói trước được. Tôi tin là bạn sáng suốt, không bỏ rơi bạn mình nhưng tiến tới hôn nhân thì cần có thời gian.

 

Bây giờ bạn ráng học , khi thành “cô cử” rồi thì nghe con tim mình bảo sao hãy tính. 21 tuổi chẳng nên vội gì. Tình yêu khó nói lắm. Đôi khi thời gian trôi đi, cách nghĩ về tình yêu cũng thay đổi đấy. (Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thúy Tươi tư vấn)

 

 

Em rấr tự ti về vùng da dưới cánh tay của mình vì nó có màu thâm mặc dù e đã thử dùng chanh và vài cách khác nhưng kết quả vẫn thế. Cỏ dại vùng này cũng rất nhiều, em không dùng nhíp nhổ vì mọi người nói sẽ lỗ nhiều và e dùng dao cạo, nhưng chỉ sau 1, 2ngày chúng đã lên rất nhanh. Em không còn dám diện những bộ đầm hay áo 2 dây nữa. Xin hõi bác sĩ có cách nào xử lí nhanh và dứt điễm vấn đề này không? Em xin cám ơn! (Yenny)

 

Bạn dùng dao cạo thì chúng mọc lên khủng khiếp bởi chúng giống Tôn ngộ Không cắt đầu này, đầu khác mọc ra nhanh như chớp.

 

Xử lý cả hai món “thâm” và “cỏ dại mọc nhanh” có một cách vừa đảm bảo bí mật vừa khỏi… viêm màng túi là bạn ra tiệm thuốc Tây mua nước oxy già dùng bông gòn tẩm nước này đắp vào hai “cánh”. Nếu để suốt đêm thì sáng hôm sau cả da và “cỏ dại” đều nhạt màu. Làm vậy chừng 3 ngày thấy “hai cánh” đẹp lung linh luôn. (Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thúy Tươi tư vấn)

 

 

Theo Mực Tím