Cổ động viên khuyết tật vượt hơn 1.400 km để cổ vũ bóng đá
(Dân trí) - Trên sân Thống Nhất chiều nay (12/3), sẽ có 1 CĐV đặc biệt, vượt hơn 1.400 km bằng đường bộ từ thành Vinh vào TPHCM, xem trận Sài Gòn FC – CLB TPHCM. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, CĐV đấy bị liệt và phải di chuyển quãng đường vừa nêu trên cáng.
Người CĐV ấy là anh Nguyễn Bá Kỳ, một fan trung thành của SL Nghệ An. Nhiều năm qua, dù bị liệt, không thể tự di chuyển trên đôi chân của mình, nhưng anh Nguyễn Bá Kỳ vẫn đều đặn theo dõi các trận đấu của đội bóng xứ Nghệ trên sân nhà, ở thành Vinh.
Đến trận đấu chiều 12/3, anh Kỳ lần đầu tiên trong đời thực hiện hành trình có một không hai đối với mình nói riêng, và đối với những CĐV có hoàn cảnh đặc biệt nói chung. Đó là di chuyển hơn 1.400 km (tính cả 2 chiều đi về là gần 3.000 km) bằng đường bộ trên cáng, để xem trận đấu của SL Nghệ An trên sân đối phương, gặp Sài Gòn FC.
Xúc động trước tấm lòng của CĐV đầy nhiệt huyết này, phía Sài Gòn FC dành những ưu đãi đặc biệt cho anh Nguyễn Bá Kỳ. Chủ tịch CLB Sài Gòn FC Nguyễn Giang Đông cho biết sẽ xin phép BTC giải, BTC trận đấu cho anh Kỳ nằm trên cáng, theo dõi trận Sài Gòn FC – SL Nghệ An từ đường pitch.
Nếu đề nghị này không được chấp thuận vì lý do an toàn, phía BTC chủ nhà sẽ bố trí mái che trên khán đài cho anh Kỳ, trong thời gian anh dự khán trận cầu nói trên.
Đại diện phía Sài Gòn FC là giám đốc CLB Nguyễn Trung Kỳ cũng đến thăm CĐV Nguyễn Bá Kỳ phía SL Nghệ An, đồng thời chia sẻ việc đội bóng thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất có thể cho anh Bá Kỳ xem bóng đá trên sân Thống Nhất.
Là một người bình thường xem bóng đá lâu năm vốn đã quý, việc một CĐV khuyết tật gắn bó với trái bóng tròn còn quý hơn. Bản thân anh Nguyễn Bá Kỳ bộc bạch: “Một người khuyết tật suốt 17 năm qua như tôi luôn cố gắng đến sân, cổ vũ cho các cầu thủ”.
“Tôi cũng mong mọi người giống như tôi, đồng hành với đội bóng không kể sân nhà hay sân đối phương. Đội bóng cần chúng ta, còn chúng ta cần bóng đá” – anh Bá Kỳ nói thêm.
Chiều nay (12/3), sân Thống Nhất sẽ đón tiếp một trong những CĐV đặc biệt nhất trong lịch sử sân bóng này, một người phải nằm liệt giường nhưng vẫn vượt ngàn dặm theo chân đội bóng quê hương.
Kim Điền