1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Claude Puel: “Lyon không muốn giấc mơ tan biến”

(Dân trí) - Thất bại 0-1 trên đất Đức ở trận lượt đi bán kết Champions League càng làm cho ý chí chiến đấu của Lyon dâng cao. Và “Sư tử” đã sẵn sàng nghênh đón “Hùm xám” trên đất Pháp với quyết tâm tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đêm nay.

Lối chơi phòng ngự tiêu cực tại Allianz Arena khiến Lyon không thể ghi nổi một bàn thắng trên sân khách dù có lợi thế hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu. Lận đận ở giải quốc nội, chỉ xếp thứ 5 với 59 điểm, kém đội đầu bảng Marseille 12 điểm, mọi hy vọng của họ lúc này dồn cả vào đấu trường châu Âu.

 

Claude Puel: “Lyon không muốn giấc mơ tan biến” - 1

HLV Puel tin Lyon có thể lật ngược thế cờ đêm nay

Trong hoàn cảnh bị dồn vào chân tường, HLV Claude Puel cho rằng đội bóng của mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn: “Tôi thích những hoàn cảnh như thế này, bởi chúng tôi thường chơi tốt hơn khi bị dồn vào chân tường”.

 

Tuy nhiên, ông thừa nhận khó khăn vẫn đang chờ đợi Lyon cũng như đánh giá cao đối thủ: “Nhiệm vụ không dễ dàng cho chúng tôi trong trận lượt về. Chúng tôi hiểu rõ sức mạnh của Bayern Munich. Họ đang sở hữu Robben, một cầu thủ luôn biết cách tạo nên những điều thần kỳ. Những bàn thắng của cậu ta nhắc nhở chúng tôi rằng trận đấu chỉ thực sự kết thúc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên”.

 

Sau đó, chiến lược gia người Pháp có những lời nhắn nhủ các học trò: “Chúng tôi phải thi đấu với sự tập trung cao nhất, đồng thời phát huy sức mạnh tập thể. Ngoài ra, như tôi đã nói với các cầu thủ, chúng tôi không được phép để đối phương có quá nhiều khoảng trống như trận lượt đi. Nếu không, chúng tôi sẽ lại phải trả giá”.

 

Cuối cùng, ông khẳng định Lyon sẽ làm tất cả để tiếp tục hành trình tại Champions League: “Lọt vào bán kết là một bước ngoặt trong lịch sử CLB. Đó là điều chúng tôi đã ao ước bao mùa giải qua. Nhưng một khi đã góp mặt ở đây, chúng tôi có quyền nghĩ đến những mục tiêu to lớn hơn. Lyon đang mơ và không muốn giấc mơ tan biến”.

 

Tiếp đón Bayern tại Gerland, Lyon thiếu vắng Mathieu Bodmer và Jeremy Toulalan vì chấn thương và bị treo giò. Ngoài ra, khả năng ra sân của trung vệ đội trưởng còn bỏ ngỏ, bởi anh chưa chắc đã kịp hồi phục chấn thương đầu gối.

 

Hoàng Hiệp