1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyển nhượng La Liga: Làn gió mới Malaga

(Dân trí) - Khi mà hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona ngày càng cho thấy khoảng cách quá xa với tất cả các đội bóng còn lại ở xứ sở bò tót thì sự mạnh tay trên TTCN của Malaga đang đem đến những làn gió mới cho La Liga.

Là đội bóng đầu tiên ở xứ sở bò tót có chủ sở hữu người nước ngoài, và chính nhờ túi tiền không đáy của ông chủ Al Thani, Malaga đã có một mùa hè có lẽ là nhộn nhịp nhất trong lịch sử của mình. Những tân binh có chất lượng như Nistelrooy, Joaquin, Toulalan, Mathijsen hay Cazorla lần lượt cập bến La Rosareda.

Chuyển nhượng La Liga: Làn gió mới Malaga - 1
Malaga đang trở thành một “Manchester City” của La Liga

Với đội hình hiện tại tất nhiên cơ hội để Malaga cạnh tranh chức vô địch với hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona gần như là không thể nhưng một suất tham dự Champions League thì hoàn toàn nằm trong tay thầy trò Pellegrini. Nếu như thi đấu thành công trong mùa giải năm nay thì thương hiệu Malaga sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều và ông chủ đến từ Trung Đông của đội bóng mới có thể tính đến việc chiêu mộ những siêu sao hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh hàng loạt đội bóng ở xứ sở bò tót đang đứng trước bờ vực phá sản cùng sự thống trị tuyệt đối của hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcenola thì sự xuất hiện của “thiếu gia” Malaga đang đem đến những hi vọng mới cho La Liga. Có thể mùa giải này thì hơi khó cho thầy trò Pellegrini nhưng trong một tương lai không xa cuộc đua đến chức vô địch không còn là chuyện riêng của hai gã khổng lồ của bóng đá TBN.

Tuy nhiên, trong mùa hè vừa qua không phải Malaga, cũng không phải Barca hay Real mà Atletico Madrid mới chính là đội bóng chi tiêu mạnh tay nhất ở xứ sở bò tót. Los Rojiblancos đã chi ra đến 63 triệu Euro để đem về sân Vicente Calderon hàng loạt hảo thủ như Falcao, Arda Turan, Silvio, Gabi hay Diego.

Khoản tiền khổng lồ từ việc bán những ngôi sao như De Gea hay Sergio Aguero giúp đội bóng có được một khoản tiền lớn để chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng. Không còn sự phục vụ của cặp tiền đạo khét tiếng Aguero (đến Man City) và Forlan (đến Inter Milan), Atletico đã kịp thời “lấp” vào khoảng trống bao la đó khi chi ra đến 40 triệu Euro để có được chữ ký của vua phá lưới Europa League Radamel Falcao.

Chuyển nhượng La Liga: Làn gió mới Malaga - 2
Falcao là bản hợp đồng đắt giá nhất trong mùa hè vừa qua ở La Liga

Trong mùa hè vừa qua, đã có tổng cộng 10 tân binh đã đến với sân Vicente Caldero, ngoài sát thủ Falcao còn có không ít cái tên đình đám như Adrian Lopez (vua phá lưới U21 châu Âu), Arda Turan, Diego và Silvio. Sau một mùa hè mua sắm rầm rộ như vậy, HLV Manzano đang có trong tay một lực lượng rất dồi dào và sẵn sàng cho những cuộc đua đường dài.

Chắc chắn cách chi tiêu của Malaga hay Atletico sẽ khiến những đội bóng có chút máu mặt tại La Liga như Sevilla, Villarreal hay Valencia phải nóng mặt. Thậm chí ngoại trừ bộ tứ Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid và Malaga thì tất cả các đội bóng còn lại ở La Liga không thể thực hiện nổi một thương vụ có giá trị đến 10 triệu Euro.

Trong số những đội bóng còn lại thì có lẽ Valencia là đội bóng tích cực nhất trên thị trường chuyển nhượng, khoản tiền 30 triệu Euro từ việc bán Mata cho Chelsea đã giúp Los Che chiêu mộ được những tân binh có chất lượng như Piatti, Victor Ruiz, Pajero hay Sergio Canales. Nhờ đó HLV Unai Emery đang có trong tay một dàn cầu thủ trẻ trung và đầy tài năng, rất có thể trong tương lai không xa sẽ xuất hiện những Silva, Villa hay Mata mới ở sân Mestalla.

Một đội bóng khác cũng đã thi đấu rất thành công trong mùa giải 2010-11 là Athletic Bilbao thì vẫn tiếp tục trung thành với chính sách sử dụng cầu thủ xứ Basque của mình. Ngoài việc giữ chân những ngôi sao như Llorente, Muniain hay Susaeta, đội bóng xứ Basque còn được bổ sung Ander Herrera với giá 8.5 triệu Euro, tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Tây Ban Nha. Nếu như những trụ cột vào thời điểm hiện tại giữ được phong độ đồng thời Herrera hòa nhập tốt thì Bilbao chắc chắn là một đối thủ rất đáng gờm cho bất cứ đội bóng nào.

Chuyển nhượng La Liga: Làn gió mới Malaga - 3
Real Madrid đang dần hoàn thiện đội hình với những tân binh chất lượng

Trong khi đó, mặc dù không còn chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng nhưng hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha vẫn chứng tỏ được vị thế của mình với những thương vụ đình đám như Fabregas, Alexis Sanchez hay Fabio Coentrao.

Real Madrid vừa trải qua một mùa hè có lẽ là yên lặng nhất trên thị trường chuyển nhượng kể từ khi chủ tịch Florentino Perez trở lại. Số tiền mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chi ra trên thị trường chuyển nhượng “chỉ” là 55 triệu Euro để có được Fabio Coentrao, Sahin, Varane, Altintop và Callejon.

Có thể thấy chính sách chuyển nhượng của Los Blancos đã có sự thay đổi rõ rệt khi HLV Mourinho đã định hình được đội hình chính thức và không muốn gây ra nhiều xáo trộn. Tất cả những thương vụ mà Real Madrid đã thực hiện đều là những cầu thủ đa năng có thể thi đấu ở nhiều vị trí (Coentrao, Altintop) hoặc là những tài năng trẻ sáng giá để dành cho tương lai (Sahin, Varane, Callejon). Ngoài ra, Mourinho cũng đã đẩy đi một số “người thừa” ở sân Bernabeu như Gago, Pedro Leon, Drenthe, Canales hay Garay nhằm làm gọn đội hình.

Còn ở xứ Catalan, Barcelona cũng đã trải qua một kỳ chuyển nhượng thành công khi có được chữ ký của hai ngôi sao hàng đầu thế giới với giá không quá đắt là Fabregas (29 triệu Euro) và Alexis Sanchez (26 triệu Euro). Trái ngược với Mourinho đang hướng đến sự cân bằng và ổn định cho đội hình, Guardiola khiến nhiều người bất ngờ bổ sung thêm hai cầu thủ tấn công dù cho hàng thủ của Barca đang rơi vào tình trạng khủng hoảng nặng nề.

Chuyển nhượng La Liga: Làn gió mới Malaga - 4
“Đứa con lưu lạc” Fabregas đã trở về mái nhà xưa sau 8 năm xa cách

Tất nhiên Pep có cái lý của ông, đơn giản trong tay ông đang có Busquets và Mascherano, bộ đôi đã thi đấu cực kỳ thành công ở vị trí trung vệ ở mùa giải năm ngoái dù cho vị trí sở trường của họ là tiền vệ trụ. Bằng chứng mới nhất là chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Villarreal ở vòng đấu mở màn La Liga, trận đấu mà Barca mất đến 5 trung vệ chính là Puyol, Pique, Adriano, Maxwell và Dani Alves.

Có thể sự ra đi của hai ngôi sao hàng đầu là Aguero và Mata đã để lại nhiều tiếc nuối nhưng nhìn chung, La Liga vẫn là một điểm đến hấp dẫn đối với những ngôi sao hàng đầu thế giới khi trong 10 thương vụ đắt giá nhất mùa hè vừa qua thì có đến 4 thương vụ do các đội bóng ở La Liga thực hiện. Ngoài ra, làn gió mới mà “thiếu gia” Malaga đang mang đến cũng đem đến điều điều đáng nói, có lẽ khán giả sẽ không phải đợi lâu để được chứng kiến một cuộc đua tam mã chứ không phải là song mã đã trở nên nhàm chán ở La Liga.

Ngọc Trung