1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chile – Venezuela: Chờ đợi những bất ngờ

(Dân trí) - Copa America đang chứng kiến những bất ngờ lớn khi cả Argentina lẫn Colombia, những đội được đánh giá cao tại Tứ kết đều đã bị loại. Liệu đêm nay điều đó có lặp lại với Chile khi đối thủ của họ là một Venezuela tràn đầy hưng phấn và thi đấu quả cảm?

Tại Nam Mỹ, Venezuela là đất nước duy nhất mà bóng đá chỉ xếp hàng thứ hai trong những môn thể thao được yêu thích, sau bóng chày. Tại các vòng loại World Cup, đội tuyển của họ luôn là tấm thảm lót đường mặc định trong khu vực với vị trí thường xuyên là bét bảng. Bởi vậy không có gì khó hiểu khi suốt 44 năm qua Venezuela mới chỉ 1 lần vượt qua vòng bảng Copa America.

Chile – Venezuela: Chờ đợi những bất ngờ - 1
Venezuela đã khiến các “siêu sao” Brazil lu mờ
 

Thế nhưng tại giải lần này, kẻ ngoài cuộc của bóng đá Nam Mỹ ấy đã hoàn toàn lột xác và đang gây bất ngờ lớn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cesar Farias, đội bóng đến từ vương quốc của những hoa hậu thế giới đã cầm hòa Brazil 0-0 ngay trong trận mở màn bất chấp những đợt tấn công như sóng vỗ bờ của các vũ công samba.

Ai đó có thể cho rằng nhà ĐKVĐ chơi dưới sức nhưng có lẽ họ quên mất Venezuela đã phòng ngự kiên cường và chơi quả cảm ra sao. Trong suốt 90 phút, mặc cho những Neymar, Ganso hay Robinho nhảy múa, họ vẫn duy trì một sự tập trung cao độ, tổ chức phòng ngự nhiều tầng lớp và đặc biệt là tinh thần thi đấu không run sợ.

Vẫn với tinh thần và sự tập trung ấy thầy trò Farias buộc Ecuado phải ôm hận sau cú sút xa như trái phá của Cesar Gonzalez. Và với những ai còn nghi ngờ khả năng của Venezuela, họ thực sự phải suy xét lại sau trận hòa 3-3 của đội bóng này với Paraguay. Trước một đối thủ từng thi đấu ngang ngửa với Brazil lại bị dẫn đến 3-1 khi chỉ còn 4 phút, thế nhưng một lần nữa tinh thần quả cảm đã giúp Venezuela có đến 2 bàn gỡ chỉ trong những phút bù giờ.

Chile – Venezuela: Chờ đợi những bất ngờ - 2
.. trước khi buộc Paraguay chia điểm phút chót
 

Venezuela không có ngôi sao. Cầu thủ được biết đến nhiều nhất bên phía họ là Juan Arango, một tiền vệ đã 31 tuổi và chỉ đang chơi cho Borussia Monchengladbach. Ngoài ra có thể là Salomon Rondon, một chân sút mới 21 tuổi của Malaga. Nhưng cũng chính vì vậy các cầu thủ luôn ra sân với sự đoàn kết và chiến đấu hết mình. Họ không cần biểu diễn để “chào hàng” với các CLB châu Âu mà chỉ hết mình vì màu cờ sắc áo.

Phát biểu trước thềm trận Tứ kết đêm nay, chân sút Maldonado tự tin khẳng định việc thất thủ 15/21 lần gặp Chile trước đây không có nghĩa là Venezuela sẽ tiếp tục bại trận: “Đây là một trận đấu hoàn toàn khác và lịch sử không nói lên điều gì. Chúng tôi đã sẵn sàng tiếp đón mọi đối thủ và biết mình thi đấu vì điều gì. Đây là một trận đấu sống còn và chỉ chiến thắng mới có ý nghĩa. Chúng tôi sẽ ra sân và tìm kiếm nó ngay khi bóng lăn”.

Ở bên kia chiến tuyến, Chile hẳn sẽ rút ra bài học lớn sau những thất bại của chủ nhà Argentina và Colombia. Tại vòng bảng đội bóng của HLV Claudio Borghi đã ít nhiều thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn khi chơi điềm tĩnh và sắc nét. Bên cạnh đó những ngôi sao của họ như Alexis Sanchez, Arturo Vidal đều biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Dù vậy Chile vẫn cần phải hết sức thận trọng. Bởi thực tế là trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất tại vòng loại World Cup 2010, họ chỉ thắng được đối thủ 3-2 trên sân khách nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Humberto Suazo. Trong khi đó trận lượt về ngay tại thủ đô Santiago, Chile bị cầm hòa 2-2. Từ đó đến nay đối thủ của họ đã tiến bộ rất nhiều.

Chile – Venezuela: Chờ đợi những bất ngờ - 3
Chile đang có những bước tiến vững chắc tại Copa America
 

Trận tới HLV Borghi sẽ phải có một số điều chỉnh khi tiền vệ trái Jean Beausejour bị treo giò vì thẻ đỏ trong trận gặp Peru. Ngoài ra nhạc trưởng Fernandez cũng dính chấn thương và ít khả năng kịp bình phục. Do vậy Arturo Vidal sẽ được đưa ra cánh trái trong khi Carmona bó vào trung tâm hàng tiền vệ.

“Chúng tôi dự định tấn công bên cánh phải nhiều hơn cánh trái. Chile có rất ít cầu thủ thuận chân trái, Beausejour là người duy nhất trong đội hình một. Nhưng Vidal là người rất đa năng, cậu ta có thể chơi ở mọi vị trí”. Ngoài ra ông cũng bác bỏ khả năng loại chân sút Suazo, người ghi nhiều bàn nhất ở vòng loại World Cup 2010 nhưng đang chơi rất mờ nhạt.

“Tôi sẽ đợi cậu ấy chừng nào còn có thể. Tôi không muốn loại một người như Suazo. Trong trận chúng tôi sẽ xem xét việc thay đổi trên cơ sở phong độ của mỗi cầu thủ. Nhưng có một điều chắc chắn Suazo sẽ có mặt trong đội hình xuất phát”.

Đội hình dự kiến

Chile: Pinto; Jara, Ponce, Estrada; Fierro, Carmona, F.Silva, Valdivia; Jimenez; Suazo, Sanchez.

Venezuela: Vega; Rosales, Perozo, Vizcarrondo, Cichero; Gonzalez, Rincon, Giorgi, Orozco; Rondon, Arismendi.

Hoàng Tùng
Dòng sự kiện: Copa America 2011