1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Chiếu chậm” chiến thắng may mắn của Chelsea trước Stoke

(Dân trí) - Chelsea đã khá may mắn giành chiến thắng trước Stoke City với bàn thắng ấn định chiến thắng được ghi ở phút 87. Chiến thắng này giúp Chelsea có 66 điểm, hơn đội nhì bảng Tottenham 13 điểm. Giờ người hâm mộ Premier League chỉ còn chờ ngày Chelsea đăng quang.

Chelsea bất ngờ tới làm khách trên sân Stoke không có Hazard. Cầu thủ người Bỉ bị MU quây ở trận đấu tại FA Cup vào rạng sáng thứ 3 tuần trước, tuy nhiên số 10 của Chelsea không gặp chấn thương trong trận đấu đó. Thiếu vắng Hazard, Chelsea mất đi một ngòi nổ quan trọng bổ trợ cho Costa, nhưng đội bóng của Conte vẫn tự tin làm khách ở bet365 Stadium

Đội khách dâng cao tấn công, tuy nhiên suốt 10 phút đầu tiên họ chẳng có được một pha dứt điểm tốt. Phút 12, Willian đứng trước quả phạt ở cách khung thành chừng 13m, sát biên trái vòng cấm địa. Cầu thủ người Brazil nhận thấy thủ thành Grant đứng sai vị trí nên nhanh chân sút bóng vào góc gần. Bóng đã đi vào lưới bất chấp nỗ lực cản phá của Grant.

Có thể thấy lỗi lớn của thủ môn Stoke trong tình huống này, có lẽ anh nghĩ đối phương sẽ treo bóng nên không có ý định bịt góc. Khi Willian sút phạt, Grant cũng phát hiện hướng sút bóng khá chậm và khi thấy đối phương sút vào góc gần, anh mới vội vàng di chuyển và rồi lóng ngóng cản phá đưa bóng vào lưới.

“Chiếu chậm” chiến thắng may mắn của Chelsea trước Stoke - 1

Chelsea vẫn chủ động đẩy cao đội hình tấn công, Stoke tổ chức phòng thủ chặt chẽ. Đội chủ nhà hạn chế tốt những đợt tấn công lên bóng của đối phương, nhưng cũng không có được nhiều pha phản công tốt. Phút 34, Indi đánh đầu tung lưới đối phương sau tình huống chuyền bóng trên không của đồng đội từ quả phạt góc. Nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi đẩy người của Berahino.

Điều đáng nói rằng tiền đạo của Stoke đẩy người chỉ là do… ngứa tay, vì có đứng thoải mái ở đó thì tiền đạo này cũng chẳng thể tác động gì tới bóng, anh cũng thi đấu đầy bản năng khi không chịu theo dõi đường đi của trái bóng. Berahino được chào đón tới Stoke vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, vừa tới đội bóng mới anh đã lăn ra chấn thương, trong một trận đấu hiếm hoi được xếp đá chính Berahino không làm tốt nhiệm vụ của một tiền đạo mà còn phá hại một cách ngớ ngẩn.

“Chiếu chậm” chiến thắng may mắn của Chelsea trước Stoke - 2

Chỉ ba phút sau tình huống gỡ hòa không được công nhận, Stoke được hưởng một quả phạt đền. Trọng tài Taylor nhận định Cahill đẩy ngã Walters khi lao về tổ chức phòng thủ từ quả đá phạt của đối phương. Đúng là Cahill có đẩy tiền đạo của đối phương, nhưng cũng không quá mạnh. Walters quá khôn ngoan và kinh nghiệm trong tình huống này, anh đã khiến trọng tài lầm tưởng đó là một pha xô ngã đối thủ.

Chính tiền đạo của Stoke nhận trách nhiệm sút phạt đền. Một cú sút căng tầm cao khiến Courtois không có cơ hội cản phá. Stoke đã gỡ hòa 1-1 và ung dung bước vào giờ nghỉ, suốt cả hiệp thi đấu thứ nhất họ chỉ có một lần sút bóng trúng cầu môn đối phương.

“Chiếu chậm” chiến thắng may mắn của Chelsea trước Stoke - 3

“Chiếu chậm” chiến thắng may mắn của Chelsea trước Stoke - 4

Chelsea buộc phải đẩy cao tấn công kiếm tìm bàn thắng thứ hai, Stoke đã có những cơ hội phản công, nhưng quả thật khả năng dứt điểm của các cầu thủ chủ nhà quá tệ. Có những cơ hội tốt có thể tạo nên sự đột biến nhưng Stoke chẳng hề biết chắt chiu.

Sự thay đổi người của Conte không giúp Chelsea khởi sắc hơn, hàng thủ của đội chủ nhà trong đó có hậu vệ cánh trái Pieters đã thi đấu rất ổn định. Đáng tiếc, phút 87 trong tình huống chống phạt góc, Pieters đỡ bóng lại khá ngớ ngẩn, anh hoàn toàn có thể để Grant bắt gọn trái bóng. Cú với chân đỡ bóng lại của cầu thủ này chẳng khác nào cú mớm bóng cho Cahill dứt điểm cách khung thành chừng 5m. Một cú nã đại bác và Grant chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng.

“Chiếu chậm” chiến thắng may mắn của Chelsea trước Stoke - 5

Chelsea nâng tỉ số lên 2-1 khiến Stoke đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ, họ tấn công chẳng hay mà còn hổng hàng thủ. Trong phút bù giờ, Chelsea có khá nhiều cơ hội nhưng không thể có bàn thắng thứ ba. Stoke kết thúc trận đấu chỉ với 10 người sau khi Bardleys chán nản đã thực hiện cú vào bóng mạnh chân với Fabregas để rồi phải nhận thẻ vàng thứ hai. Cầu thủ này chả buồn phản ứng, anh đi ngay ra biên khi trọng tài rút thẻ đỏ. Một trận thua đáng tiếc và lộ rõ sự bất lực của Stoke.

“Chiếu chậm” chiến thắng may mắn của Chelsea trước Stoke - 6

“Chiếu chậm” chiến thắng may mắn của Chelsea trước Stoke - 7

Hạo Minh