1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea - Norwich: Tiếng nói của kẻ mạnh

(Dân trí) - Dù Chelsea chưa cho thấy hình ảnh một “cỗ máy” chiến thắng sau hai trận đấu đầu tiên nhưng cuộc tiếp đón Norwich tối nay có lẽ không phải là dịp để những người hâm mộ yêu thích sự bất ngờ kỳ vọng.

Sau hai lượt đấu đầu tiên, dàn “sao Xanh” của HLV Villas Boas chưa thực sự gây ấn tượng khi để Stoke City cầm hòa 0-0 và chật vật giành chiến thắng 2-1 trước West Brom. Giành 4 điểm sau hai lượt không phải là thành tích tệ hại nhưng sự bế tắc trước Stoke City hay cách mà The Blues đi tới thắng lợi trước West Brom hiển nhiên chưa thể khiến người hâm mộ hài lòng.

 

Chelsea - Norwich: Tiếng nói của kẻ mạnh - 1



Ngoài lối chơi chưa mấy khởi sắc của Chelsea, phong độ mờ nhạt của cá nhân Fernando Torres tiếp tục là nỗi trăn trở của HLV Villas Boas cũng như những người yêu mến tiền đạo TBN. Khi mới tới sân Stamford Bridge, nhà cầm quân người BĐN từng tuyên bố sẽ giúp El Nino lấy lại phong độ ghi bàn như thời còn khoác áo Liverpool và luôn tỏ ra ưu ái Torres khi xếp anh đá chính ở hai trận đầu tiên. Tuy nhiên, nếu tiếp tục gây thất vọng như vừa qua, sẽ không có gì ngạc nhiên Torres mất suất vào tay Anelka hay Drogba.

 

Chelsea - Norwich: Tiếng nói của kẻ mạnh - 2
3 điểm nằm trong tay Chelsea tối nay?



Ở trận đấu tối nay, CĐV chủ nhà cũng sẽ háo hức chờ đón màn ra mắt của bản hợp đồng mới Mata. Cựu tiền vệ Valencia vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng hôm thứ 4 và để có được chữ ký của anh, Chelsea đã phải bỏ ra khoản tiền tới 23,5 triệu bảng. Dù vậy, đây là sự bổ sung được đánh giá là hợp lý và rất cần thiết với The Blues ở thời điểm hiện tại bởi tuyến giữa đội bóng thành London đang chơi không tốt và thiếu sáng tạo.

 

“Máy quét” Essien vắng mặt dài hạn do chấn thương khiến một mình Frank Lampard khó có thể cáng đáng hết khu trung tuyến, nhất là khi tuyển thủ Anh cũng không còn sung mãn như trước. Bên cạnh đó, những Mikel, Benayoun hay Ramires lại phập phù và chưa mang lại sự tin tưởng hoàn toàn nơi HLV Boas.

 

Nhiều khả năng Mata sẽ xuất phát trên băng ghế dự bị nhưng rõ ràng, với lực lượng hiện có, Chelsea vẫn hoàn toàn vượt trội so với Norwich, đội chỉ vừa “chân ướt chân ráo” lên chơi tại Premier League. Đội bóng của HLV Paul Lambert đã khởi đầu không tệ khi bất bại sau hai trận mở màn (1-1 trước Wigan và 1-1 trước Stoke City).

 

Chelsea - Norwich: Tiếng nói của kẻ mạnh - 3
Mata được kỳ vọng sẽ mang lại sức sáng tạo cho tuyến giữa Chelsea



Để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Stamford Bridge, Lambert đã thay đổi nhiều vị trí trong đội hình ở trận đấu với MK Dons tại Carling Cup hồi giữa tuần và kết quả là Norwich đại bại với tỷ số 0-4.

 

Lịch sử không đứng về phía Norwich nếu đội bóng của Lambert nuôi mộng gây bất ngờ bởi trong 4 lần hành quân tới Stamford Bridge gần đây nhất, họ đều là những kẻ bại trận. Thống kê cũng cho thấy thành tích vô cùng kém cỏi của Norwich trên sân khách tại Premier League khi lần gần đây nhất họ ca khúc khải hoàn cách đây đã 17 năm.

 

Dự kiến đội hình:

 

Chelsea: Hilario; Bosingwa, Alex, Terry, Cole; Lampard, Mikel, Ramires; Anelka, Torres, Malouda.

 

Norwich: Ruddy; Naughton, Whitbread, De Laet, Tierney; Bennett, Crofts, Johnson, Pilkington; C Martin, Holt.
 

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Hs

Điểm

1

Manchester City

2

2

0

0

7:2

6

1

Manchester United

2

2

0

0

5:1

6

3

Wolverhampton

2

2

0

0

4:1

6

3

Aston Villa

2

1

1

0

3:1

4

5

FC Liverpool

2

1

1

0

3:1

4

5

FC Chelsea

2

1

1

0

2:1

4

5

Newcastle United

2

1

1

0

1:0

4

5

Bolton Wanderers

2

1

0

1

6:3

3

9

QPR

2

1

0

1

1:4

3

9

Norwich City

2

0

2

0

2:2

2

9

Stoke City

2

0

2

0

1:1

2

9

Wigan Athletic

2

0

2

0

1:1

2

9

AFC Sunderland

2

0

1

1

1:2

1

9

FC Arsenal

2

0

1

1

0:2

1

15

FC Fulham

2

0

1

1

0:2

1

15

Swansea City

2

0

1

1

0:4

1

17

FC Everton

1

0

0

1

0:1

0

17

West Brom

2

0

0

2

2:4

0

19

Blackburn Rovers

2

0

0

2

2:5

0

20

Tottenham Hotspur

1

0

0

1

0:3

0