1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

1h45,20/9/2012, sân Stamford Bridge, London

Chelsea - Juventus: Tân vương & cựu vương

(Dân trí) - Juventus từng một thời “làm mưa làm gió” tại Champions League mà đỉnh cao nhất là 3 năm liên tục vào chung kết (1996, 1997, 1998), trong đó có 1 chiếc cúp vô địch. Nhưng đó là quá khứ, đêm nay, cựu vương sẽ có chuyến làm khách trên sân của nhà ĐKVĐ.

 

Nếu xét về truyền thống, Chelsea chẳng thể so sánh được với Juventus, đội bóng của xứ sở mỳ ống, từng 4 lần vào chung kết Champions League và giành được 1 chiếc cúp để nâng tổng số cúp Champions League/C1 lên thành con số 2. Trong khi đó, Chelsea có 2 lần vào tham dự các trận chung kết và giành được 1 chiếc cúp vô địch ở mùa giải vừa qua.
 
Lần gặp gỡ của tân vương và một trong những cựu vương

Lần gặp gỡ của tân vương và một trong những cựu vương

 

Truyền thống là vậy, nhưng truyền thống để người ta tự hào chứ không thể là sức mạnh của một đội bóng. Dù quá khứ hào hùng hơn, nhưng đêm nay cựu vương châu Âu sẽ rất nhiều lo lắng khi phải đối diện với Chelsea. Rõ ràng, đánh giá từ nhiều yếu tố, khả năng giành điểm của ĐKVĐ Serie A trong trận đấu này là không thật lớn.

 

Lượt đầu tiên vòng bảng Champions League

1h45 ngày 20/9

Bảng E
Shakhtar - Nordsjaelland
Chelsea - Juventus
Bảng F
Lille - Bate Borisov
Bayern Munich - Valencia
Bảng G
Celtic - Benfica
Barcelona - S. Moscow
Bảng H
Braga - CFR Cluj

MU - Galatasaray

Những năm gần đây bóng đá Italia đã đi xuống sau Scandal bán độ bị phanh phui vào năm 2006, và có thể nói năm nay là năm lùi thấp nhất của nền túc cầu xứ mỳ ống. Trước mùa giải này, Serie A bị tước mất một suất tham dự Champions League, nhưng đó chưa phải là ác mộng, lần đầu tiên sau rất nhiều năm qua, Serie A chỉ còn 2 đại diện tại vòng bảng Champions League. Có lẽ rất nhiều người đã không thể ngờ được rằng Serie A lại có kết cục như ngày hôm nay.

 

Juventus không nằm ngoài vòng xoáy đi xuống của Serie A (thậm chí có thể nói họ là tâm chấn). Những năm gần đây Juventus thường xuyên vắng bóng tại Champions League và có thể nói giờ đây họ không còn là một thế lực ở sân chơi này. Sự tầm thường của Juventus trong thời gian gần đây lại rất đối nghịch với việc thăng tiến của Chelsea, đối thủ của “Lão bà” đêm nay.

 
Mùa trước Napoli (áo xanh) đã bị Chelsea hạ gục, lần này đến lượt Juventus thử sức
Mùa trước Napoli (áo xanh) đã bị Chelsea hạ gục, lần này đến lượt Juventus thử sức
 

Trong quãng thời gian gần đây Chelsea đã rất tiến bộ tại đấu trường Champions League, sau trận chung kết đầy nước mắt tại Luzhniki năm 2008 với kết quả thua MU sau loạt sút luân lưu, Chelsea đã trở lại với chiếc cúp vô địch ở mùa giải trước. Rất nhiều người người cho rằng chiếc cúp mùa giải vừa rồi của Chelsea là xấu xí, do lối chơi phòng ngự khá tiêu cự mà Di Matteo áp dụng.

 

Nhưng nói đi thì phải nói lại, ở vào hoàn cảnh của Di Matteo, một người nhảy vào để lèo lái một Chelsea rệu rã, tan hoang sau thời của Villas-Boas thì cũng chẳng có nhiều lựa chọn cho ông để áp dụng lối chơi đẹp đẽ nào cho Chelsea kèm với lời đảm bảo đạt thành tích tốt. Chelsea giành cúp xấu xí, nhưng có lẽ sẽ không ít đội sẽ đồng ý rằng họ thà xấu xí như thế hoặc hơn thế nếu có thể giành được cúp.

 

Mùa giải năm nay là một sự lột xác khá lớn trong lối chơi của Chelsea so với cuối mùa giải trước. 3 tháng nghỉ Hè đã cho Di Matteo thời gian suy ngẫm và đưa đội bóng này trở lại với lối chơi tấn công. Chelsea chấp nhận cả những trận thua để cho lối chơi mới này và ít nhiều họ cũng gặt hái được thành quả, 3 trận đấu đầu tiên tại Premier League, Chelsea đã toàn thắng.
 
Chelsea đang hướng đến lối chơi đẹp mắt mà ông chủ Abramovich mong muốn

Chelsea đang hướng đến lối chơi đẹp mắt mà ông chủ Abramovich mong muốn

 

Tuy nhiên, trận thua Atletico ở trận tranh Siêu cúp châu Âu và mới nhất là trận hòa không bàn thắng trước QPR sẽ để lại cho Di Matteo nhiều vấn đề cần giải quyết. Chelsea có vẻ giờ đang rất mong manh, họ đã phụ thuộc quá nhiều vào tân binh Hazard, trong khi đó, những cựu binh quan trọng như Torres, Matta đều chưa có được phong độ tốt nhất.

 

Con đường mà Di Matteo vạch ra cho Chelsea đang cho thấy những hướng đi về một lối chơi tấn công quyến rũ như sự mong ước của ông chủ Abramovich. Nhưng trong một mùa giải dài và tham dự nhiều mặt trận, Chelsea cần một lực lượng tốt dày dặn hơn, nghĩa là Di Matteo phải làm sao để phát huy được khả năng tốt của không chỉ những Mata, Torres… mà còn ở cả những cầu thủ như Sturridge, Oscar…

 

Bóng đá Anh và Italia trong những năm gần đây có khá nhiều duyên nợ khi các CLB của hai nước thường xuyên chạm mặt nhau. Xét tổng quát, trong những năm gần đây, các đội bóng đến từ xứ sương mùa giành đươc chiến thắng nhiều hơn. Ngay ở mùa giải trước Chelsea cũng đã đụng Napoli và dù thua tan nát ở trận lượt đi vòng knock-out, nhưng The Blues đã tạo được một cú lội người dòng thần kỳ ở lượt về và giành quyền đi tiếp.

 

Năm nay Chelsea sẽ gặp một đội thủ nặng ký hơn của Serie A, nhưng điều đó cũng không phải là đáng ngại với họ, chí ít là trên sân nhà, nơi họ đã thắng 6 trận liên tiếp. Một chiến thắng là việc cần thiết với thày trò Di Matteo lúc này sau 2 trận toàn thua và hòa nên có lẽ The Blues sẽ làm tất cả mọi thứ để có lại được niềm vui.
 
Đội hình thi đấu dự kiến
 

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Cole; Ramires, Mikel, Lampard; Hazard, Torres, Mata

 

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner Pirlo, Asamoah; Vidal, Marchisio; Giovinco, Vucinic

 

Phù Sa