1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea dễ dàng giành vé vào tứ kết FA Cup

(Dân trí) - Với các bàn thắng của Pedro và Costa, Chelsea đã dễ dàng có chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước đối thủ yếu Wolves. Chiến thắng của đội khách không ngạc nhiên khi mà họ tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Khác với MU, Man City hay Arsenal, Chelsea giờ chỉ còn Premier League và FA Cup để trổ tài. Khi Premier League phải nhường chỗ cho FA Cup, Conte chẳng có lý do gì để không sử dụng đội hình mạnh nhất, bởi các học trò của ông đã phải nghỉ cả tuần. Thậm chí, nhiệm vụ sử dụng đội hình chính là bắt buộc. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia vẫn không lấy đi cơ hội của những nhân tố trẻ tài năng như Zouma, Ake hay Chalobah. Ngoài ra những cựu binh đang phải dự bị mùa này như Begovic hay Terry đều được sử dụng.

Chelsea thi đấu vượt trội trong hiệp ti đấu thứ nhất, nhưng đã không thể ghi bàn. Ở giữa hiệp hai, Pedro giúp đội khách khai thông bế tắc và tới phút 89 Costa ấn định chiến thắng 2-0. Nhìn tổng thể, Chelsea có một trận đấu ở mức độ trung bình. Họ kiểm soát bóng 65% thời gian, tung ra 13 lần dứt điểm, 4 lần bóng đi trúng mục tiêu. Đội chủ nhà chỉ có tám lần dứt điểm, hai lần bóng trúng khung thành đối thủ.

Chiến thắng của Chelsea có chút nhọc nhằn và với nhiều người hâm mộ đội bóng này họ sẽ đòi hỏi cao hơn, rằng đoàn quân của Conte phải thắng thuyết phục hơn nữa. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả thì thấy Chelsea đã hoàn thành nhiệm vụ, họ đã có suất vào tứ kết và giờ sẽ có một tuần nghỉ ngơi rồi tập luyện để chuẩn bị cho vòng 26 Premier League diễn ra vào cuối tuần sau.


Các cầu thủ Chelsea chia vui cùng Costa

Các cầu thủ Chelsea chia vui cùng Costa

Wolves khởi đầu rất tự tin, họ chủ động tấn công phủ đầu. Ngay phút thứ 2, thủ thành Begovic đã phải vất vả tung người đẩy quả tạt bóng cắt mặt khung thành rất khó chịu của đối thủ. Ba phút sau khung thành Chelsea chao đảo bởi một cú dứt điểm trúng cột dọc. Cầu thủ của đội chủ nhà đứng ở trung tâm vòng cấm địa, thoải mái tung ra cú dứt điểm mu lai má chân trái đưa bóng đội cột dọc trái bật ra, một cầu thủ khác lao vào sút bồi khi Begovic chỉ vừa kịp đứng dạy nhưng bóng đi ra ngoài khung thành.

Chelsea không mất quá lâu để bắt nhịp với trận đấu, họ nhanh chóng tung ra cú đáp trả. Phút 12, Willian băng xuống đón đường chuyền từ giữa sân của đồng đội và đối mặt với thủ môn của đối phương. Tuy nhiên, cú lốp bóng của tiền vệ người Brazil lại chưa đủ khó để đi qua thủ thành Ikeme.

Phút 25, Moses đi bóng xâm nhập vòng cấm địa sâu xuống bên phải, cú căng ngang của tiền vệ người Nigeria đập người cầu thủ Wolves và nảy qua thủ thành Ikeman, rất may cho đội chủ nhà một cầu thủ khác đã dùng ngực che chắn để họ thoát khỏi bàn thua. Trước khi hết hiệp thi đấu thứ nhất, Costa có một pha tung chân dứt điểm trên không từ quả tạt ở bên phải vào, bóng đi vọt xà.


Lambert (trái) và Conte (phải) bắt tay nhau trước trận đấu

Lambert (trái) và Conte (phải) bắt tay nhau trước trận đấu

Wolves không co cụm phòng thủ, bởi thế họ có được thế trận không đến nỗi quá lép vé dù kiểm soát bóng ít hơn hẳn đội khách. Chelsea bế tắc trong tấn công ngay cả sau giờ nghỉ giải lao. Phút 61, Costa nhận ở bên phải vòng cấm, tiền đạo người Tây Ban Nha xử lý rất lắt léo để loại bỏ hậu vệ đối phương nhưng cú dứt điểm chìm của anh không thắng được thủ thành của Wolves.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 65, Pedro lặng lẽ băng lên và xâm nhập vòng cấm địa. Các câu thủ Wolves mải theo kèm các cầu thủ tấn công nơi phía phải mà không để ý tới tiền đạo người Tây Ban Nha. Và cầu thủ này đã thoải mái đánh đầu từ quả bấm bóng của Willian để mở tỉ số .

Bàn thắng của Pedro khiến Wolves lâm vào cảnh không còn gì để mất, đội bóng này buộc phải dâng cao tấn công và Chelsea sẵn sàng để đối thủ dâng cao. Sự chắc chắn của đội hình Chelsea khiến Wolves tấn công trong bế tắc, không những thế tới phút 88, đội khách có được bàn thắng thứ hai nhờ công Costa. Tiền đạo người Tây Ban Nha có bóng ở trung tâm vòng cấm địa sau khi hậu vệ đối phương chặn đường đi bóng của Kante bật ra, anh sút chéo góc đưa bóng vào lưới.

Thắng 2-0, Chelsea ung dung có vé vào tứ kết FA Cup, họ sẽ chờ xem đối thủ của mình là đội bóng nào sau lễ bốc thăm vào rạng sáng mai.

Đội hình thi đấu

Wolves (4-2-3-1): Ikeme 7.5; Coady 7, Batth 7.5, Hause 7.5, Doherty 7; Price, Saville 7.5 (Saiss 84); Helder Costa 8, Edwards 7, Weimann 7.5 (Wilson 77); Bodvarsson 6.5 (Ronan 84, 6)

Chelsea (3-4-3): Begovic 7; Zouma 6.5, Terry 6, Ake 6; Moses 6.5, Fabregas 8, Chalobah, 5.5, Pedro 7.5 (Azpilicueta, 72, 6.5); Willian 6 (Kante, 79), Costa, 7.5, Hazard 7 (Loftus-Cheek 86)

Phù Sa