1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea “đánh rơi” chiến thắng phút cuối tại Mestalla

(Dân trí) - Chơi lấn lướt và dẫn bàn trước nhờ công Lampard nhưng Chelsea đã không thể bảo vệ thành quả khi để đội chủ nhà Valencia gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối từ chấm 11m sau khi Kalou để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Phận khách nhưng nhờ dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường châu lục, Chelsea nắm thế chủ động và lấn lướt trước Valencia. Trong lần trở lại “mái nhà xưa”, Mata không để lại nhiều dấu ấn dù ngôi sao người TBN luôn khiến hàng phòng ngự đội bóng cũ phải đề phòng.

 

Chelsea “đánh rơi” chiến thắng phút cuối tại Mestalla - 1
Bàn thắng từ chấm 11m của Soldado ở những phút cuối giúp Valencia giành lại 1 điểm từ tay Chelsea



Vòng bảng Champions League đêm qua

Bảng G

Zenit 3-1 Porto

Shakhtar Donetsk 1-1 APOEL

 

Bảng E

Leverkusen 2-0 Racing Genk

Valencia 1-1 Chelsea

 

Bảng F

Arsenal 2-1 Olympiacos

Marseille 3-0 Dortmund

 

Bảng H

BATE Borisov 0-5 Barca

Milan 2-0 Viktoria Plzen

Ưu thế của Chelsea được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Frank Lampard ở phút 56, sau pha “dọn cỗ” của Malouda. Tuy nhiên, một lỗi cá nhân của Kalou khi tiền đạo người Bờ Biển Ngà để bóng chạm tay trong vòng cấm ở tình huống lui về tham gia hỗ trợ phòng ngự đã “tặng” cho đội chủ nhà quả penalty. Tiền đạo Soldado đã bình tĩnh đánh bại Cech trên chấm 11m, gỡ hòa 1-1 cho Valencia ở phút 87.

 

Dù chỉ có 1 điểm trên đất TBN nhưng đây là kết quả khá tích cực với Chelsea bởi họ vẫn giữ ngôi đầu bảng với 4 điểm sau 2 trận. Cơ hội để thày trò Villas Boas củng cố vị trí là rất rộng mở khi ở hai lượt trận tiếp theo, họ chỉ phải đối đầu với Racing Genk (Bỉ), đội bóng được đánh giá là yếu nhất ở bảng E.
 

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, sau hai trận liên tiếp phải ngồi trên ghế dự bị, Lampard được HLV Villas Boas điền tên ở đội hình chính thức khi nhà cầm quân người BĐN muốn “nhờ cậy” kinh nghiệm của “số 8” tại đấu trường châu lục. Torres tiếp tục giữ trọng trách mũi nhọn cao nhất, trong khi hai cánh thuộc về Mata và Malouda.

 

Chelsea “đánh rơi” chiến thắng phút cuối tại Mestalla - 2
Mata (trái) chạm trán những đồng đội cũ tại Mestalla đêm qua



Nhờ tuyến giữa chơi chắc chắn và cơ động, Chelsea khiến Valencia không thể triển khai những pha lên bóng ăn ý như thường lệ. Trong hiệp 1, hai hậu vệ cánh của The Blues là Bosingwa và Cole cũng không thường xuyên lên cao để “khóa chặt” hai mũi công Mathieu và Canales của đội chủ nhà.

 

Với thế trận chặt chẽ, không có nhiều tình huống hãm thành đáng kể trong 45 phút đầu tiên. Bên phía Chelsea là pha đá phạt trực tiếp của Lampard, bóng đi chìm nhưng không đánh bại được thủ thành Alves. Trong khi đó, cơ hội của Valencia rõ rệt hơn với hai tình huống dứt điểm nguy hiểm của Hernandez nhưng đều bị thủ môn Petr Cech xuất sắc hóa giải.

 

Sau giờ nghỉ, Chelsea bất ngờ tăng tốc, đẩy nhanh tốc độ trận đấu khiến hàng phòng ngự Valencia lúng túng. Phút 52, Torres chút nữa phá vỡ thế bế tắc nếu cú đánh đầu dũng mãnh của anh không bị Alves cản phá. Ít phút sau, tới lượt Ramires bỏ lỡ cơ hội khi anh được Lampard chuyền bóng rất thuận lợi nhưng lại sút đúng vào vị trí của thủ môn Valencia.

 

Nhưng đội khách cũng không phải tiếc nuối lâu bởi phút 56, Chelsea cuối cùng cũng có bàn thắng vượt lên. Bosingwa đi bóng dũng mãnh xâm nhập vòng cấm rồi trả ngược lại để Lampard dễ dàng đệm bóng cận thành chính xác, mở tỷ số trận đấu.

 

Chelsea “đánh rơi” chiến thắng phút cuối tại Mestalla - 3
Lampard lập công nhưng Chelsea không bảo vệ được thành quả



Bị dẫn bàn, Valencia dồn lên tấn công để gỡ hòa. Đội chủ nhà liên tiếp bổ sung thêm Piatti rồi Jonas và Feghouli để tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Chelsea dưới sự chỉ huy của đội trưởng Terry đã bọc lót cho nhau chặt chẽ khiến các chân sút Valencia rất khó khăn để tiếp cận khung thành Petr Cech.

 

Phút 83, Kalou được tung vào sân thay Lampard và chỉ mất 4 phút, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã kịp “gây họa”. Trong tình huống về hỗ trợ phòng ngự, Kalou nhảy lên tranh chấp bóng bổng nhưng để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho Valencia được hưởng quả 11m. Soldado bình tĩnh sút tung lưới Chelsea, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

  

Đội hình thi đấu:

 

Valencia: Diego Alves, Miguel, Rami, Victor Ruiz, Jordi Alba, Ever, Albelda, Pablo (Feghouli 73’), Canales, Mathieu (Piatti 59’), Soldado.

 

Chelsea: Cech, Bosingwa, Luiz, Terry, Cole, Ramires (Meireles 66’), Mikel, Lampard (Kalou 83’), Malouda, Torres (Anelka 79’), Mata.
 

Bảng E Champions League

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Chelsea

4

2

1

1

0

3

1

2

Bayer Leverkusen

3

2

1

0

1

2

2

3

Valencia

2

2

0

2

0

1

1

4

Racing Genk

1

2

0

1

1

0

2