1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Chelsea đại chiến với Barcelona: Muốn thành công phải… khổ đau

(Dân trí) - Chelsea buộc phải giành chiến thắng (hoặc ghi rất nhiều bàn) trong trận đấu với Barcelona. Tuy nhiên, cách duy nhất họ có thể làm ở Nou Camp vẫn là… nhẫn nhịn.

“Đây là trận đấu không thể… quay lại” - HLV Conte nhấn mạnh tính chất quan trọng của trận đấu với Barcelona đêm nay. Để đi tiếp, Chelsea buộc phải giành chiến thắng (hoặc hòa với tỷ số 2-2 trở lên) ở Nou Camp.

Chelsea buộc phải nhẫn nhịn phòng ngự, chờ đợi thời cơ hạ gục Barcelona
Chelsea buộc phải nhẫn nhịn phòng ngự, chờ đợi thời cơ hạ gục Barcelona

Đó thực sự là tảng núi. Có lẽ, nhiều người Chelsea ước rằng một trong hai cú dứt điểm của trúng cột dọc của Willian ở lượt đi có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Thế nhưng, ở đời, những câu chuyện về “tái ông thất mã” luôn còn đó.

Đặt giả sử, Barcelona thất bại ở lượt đi. Họ sẽ bung ra như chiếc lò xo bị nén cực đại. Chẳng phải, Los Blaugrana từng lội ngược dòng sau khi thất bại trước PSG với tỷ số 0-4 ở lượt đi mùa giải trước. Giờ đây, khi có chút lợi thế trong tay, có thể Barcelona sẽ thi đấu một cách khác.

Nếu Barcelona bung ra, Chelsea có thể bị đẩy vào tình thế bất lợi. Họ sẽ bị ép nghẹt thở trong suốt trận đấu. Khi ấy, chẳng ai có thể đảm bảo họ không bị “bóp nát” như PSG năm ngoái.

Nói vậy để thấy rằng, Chelsea buộc phải chấp nhận mọi điều. Đôi khi điều tốt “tạm thời” chưa chắc tốt về lâu dài và ngược lại. Dù với bất kỳ kết quả nào ở lượt đi, họ cần phải chuẩn bị tốt nhất trước cuộc chiến tại Nou Camp.

Về lý thuyết, Chelsea buộc phải tấn công ở Nou Camp bởi họ cần bàn thắng hơn. Nhưng thực tế cho thấy, đó lại là cách làm… ấu trĩ nhất. Nói vậy bởi lẽ, tấn công trước Barcelona ngay tại “sào huyệt” đối thủ chẳng khác gì tự sát.

Trong những năm qua, hiếm có đội bóng nào dám chơi sòng phẳng trước Barcelona (chứ chưa nói gì tới tấn công ở Nou Camp). Chelsea chưa đạt tới đỉnh cao như Real Madrid của Ancelotti hay Zidane để làm điều đó.

Trong những năm qua, Chelsea được lập trình với ý đồ phòng ngự, phản công của HLV Conte. Họ sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ (có thể trở về đá 5 hậu vệ khi cần thiết) để phục vụ mưu đồ này. Với nhiều cầu thủ tốc độ như Hazard, Willian ở phía trên để tận dụng tối đa những cơ hội phản công.

Hay nói cách khác, nếu Chelsea tấn công ở Nou Camp, chẳng khác gì họ dùng sở đoản để chọc giận đội bóng sở hữu hàng công tốt nhất thế giới.

Chelsea hy vọng lặp lại kỳ tích như năm 2012
Chelsea hy vọng lặp lại kỳ tích như năm 2012

Trước thềm trận đấu, HLV Conte từng thừa nhận: “Cách tốt nhất để đánh bại Barcelona là… chịu đựng”. Chịu đựng ở đây có thể hiểu rằng HLV Conte sẽ áp dụng lối chơi tử thủ và chờ đợi những pha phản công để trừng phạt Barcelona.

Đó là đấu pháp ông đã sử dụng ở trận lượt đi. Chelsea đã chơi trận đấu hay nhất mùa nhờ sự an ý, đoàn kết của toàn đội. Chelsea đã khiến Messi “tịt ngòi” và cô lập cầu thủ này với các mắt xích khác.

Ở chiều ngược lại, The Blues đã thực hiện rất nhiều pha phản công chất lượng. Nếu may mắn, họ có thể khiến cho Barcelona ôm hận. Thực tế, việc HLV Conte sử dụng lối chơi này cũng là điều hợp lý. Bởi lẽ, điểm yếu cố hữu nhất của Los Blaugrana trong những năm qua là việc chống phản công. Các đối thủ chỉ có thể đi theo con đường ấy để hạ gục Barcelona.

Đương nhiên, để lặp lại thế trận như trận lượt đi với Barcelona là điều vô cùng khó. Đêm nay, đội bóng xứ Catalan đã nắm trong tay mọi lợi thế thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Chelsea không còn tâm lý thoải mái như ở trận lượt đi khi phải thi đấu trước hàng vạn khán giả Nou Camp và phải đá với tâm lý buộc phải thắng.

Tuy nhiên, đây mới là dịp để thử thách bản lĩnh của thày trò Conte. Mọi đội bóng muốn hướng tới đỉnh cao cần phải vượt qua những nghịch cảnh.

Trong lần gần nhất hành quân tới Nou Camp, Chelsea của Di Matteo đã xuất sắc cầm chân đội chủ nhà với tỷ số 2-2 ở bán kết Champions League 2011/12 và lọt vào bán kết. Đó cũng là tỷ số mà The Blues mong đợi trong trận đấu đêm nay.

H.Long