1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea - Barcelona: Trả oán nặng thêm thù

(Dân trí) - Lá thăm định mệnh đã đưa Barcelona và Chelsea ở cùng một nhánh, mà con đường vào trận chung kết không đủ chỗ chung cho cả hai. Một cuộc chiến “tương tàn” là điều không thể tránh khỏi, và trận chiến ấy bắt đầu từ đêm nay, tại Stamford Bridge.

Trong khoảng 12 năm trở gần đây, Barcelona và Chelsea là hai đội bóng có khá duyên nợ tại đấu trường Champions League với tổng cộng 10 lần gặp nhau. Barcelona thắng nhiều, Chelsea thắng cũng không ít. Nói chung “ân oán” giữa hai đội giờ đây khá cao và chắc chắn những ân oán kia còn chất chồng hơn nữa sau mùa giải năm nay.
 
Chelsea - Barcelona: Trả oán nặng thêm thù

 

Nợ chồng thêm nợ

 

Trận đấu đêm nay (18/4) diễn ra tại Stamford Bridge có hai điểm đáng nhớ với những người yêu mến Chelsea. Đầu tiên là lần gần nhất gặp Barca tại đây (6/5/2009), gần 4 vạn cổ động viên của đội bóng này “chết lặng” trong lòng bởi cách điều khiển trận đấu của trọng tài Tom Henning Ovrebo. Dù vị “Vua sân cỏ” có truất quyền thi đấu của Eric Abidal (66’), nhưng ông lại bỏ qua các quả penalty mà Chelsea đáng được hưởng.

 

Nếu Ovrebo bắt chuẩn xác hơn, có lẽ tấm vé vào chung kết Champions League mùa bóng 2008/09 đã thuộc về Chelsea. Nếu như thế Barcelona chẳng thể lên ngôi vô địch. Chỉ cần nghĩ đến điều đó cũng đủ khiến các cổ động viên The Blues tức tối, họ không chỉ trút giận lên Ovrebo mà còn ghét cả Barca, đội đã lấy đi giấc mơ lớn của đội bóng phía Tây London

 

Điều đáng nhớ thứ 2 là trận đấu này diễn ra đúng vào ngày 18/4. Tròn 12 năm về trước, ngày 18/4/2000, Chelsea làm khách trên sân Nou camp của Barca với lưng vốn thắng 3-1 ở trận lượt đi. Tuy nhiên tại xứ Catalan, Chelsea cũng thua đúng bằng tỷ số đó sau 90 phút và sau khi đá thêm 30 phút hiệp phụ, họ để thua thêm 2 bàn.

 

Sự uất hận của các cổ động viên bắt đầu từ chính trận đấu này, vào đúng ngày 18/4 định mệnh. Chelsea sẽ gom góp bao nhiêu uất hận trong lòng để trút hết trong trận đấu này. Nhưng bất biết việc thắng thua thế nào thì “hận thù” giữa Chelsea và Barcelona sẽ không thể xóa bỏ, và kết quả là chắc chắn sẽ là “nợ chồng thêm nợ”.

 

Chelsea- Giương cao ngọn cờ ý chí
 
Chelsea - Barcelona: Trả oán nặng thêm thù
Chelsea đang rất muốn rửa trôi những uất hận 3 năm về trước

 

Di Matteo đang tỏ ra khát mát tay trong việc giúp Chelsea tiến bước. Dù dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia trẻ người Italia, Chelsea chưa thực sự vững chắc. Song dù sao giờ đây đội bóng này cũng đã là một tập thể đoàn kết, điều mà người tiền nhiệm Villas-Boas không làm được. Khi con người ta đoàn kết, tập thể đó sẽ làm được rất nhiều điều tưởng như không thể.

 

Thành tích của Chelsea trong thời gian gần đây là một minh chứng rõ nét cho điều đó. Vẫn còn đó những lỗ hổng, những điểm yếu trong cách chơi, nhưng nhìn trên bản đồ tổng thể, The Blues luôn đạt được những điều họ muốn tại tất cả các mặt trận còn thi đấu. Mới nhất, đoàn quân của Di Matteo vừa giành chiến thắng đậm trước Tottenham để có mặt ở trận chung kết FA Cup.

 

Với việc phải thi đấu trên sân nhà trước, The Blues sẽ phải bung toàn bộ sức lực để giành phần thắng trước Barcelona. Chỉ có chiến thắng mới giúp Chelsea đủ tự tin để hành quân tới Nou Camp trong trận đấu lượt về diễn ra sau trận đấu này 1 tuần. Ngoài tinh thần tốt, sân nhà cũng là điểm tự lớn cho Chelsea khi đội bóng này thắng cả 5/5 trận tại Champions League từ đầu mùa giải tới nay.

 

Barcelona  - Tấn công là cách tự vệ tốt nhất
 
Chelsea - Barcelona: Trả oán nặng thêm thù
Messi liệu có lần đầu ghi bàn vào lưới Chelsea?

 

Dù Barcelona phải làm khách trên sân của Chelsea đêm nay, nhưng đội chủ nhà cũng phải kiêng nể họ vài phần. Dẫu sao, đội bóng xứ Catalan cũng là ĐKVĐ Champions League. Không chỉ có vậy, với sức mạnh mà Barca thể hiện trong những năm gần đây với lối đá tiqui-taca huyền ảo, cùng một Messi thăng hoa như “lên đồng” thì tất cả các đội bóng ở châu Âu khi đối đầu với thày trò Pep Guadiola đều phải dè chừng.

 

Barca không thường xuyên có thành tích tốt tại Stamford Bridge, Messi cũng chưa một lần xuyên thủng mành lưới Chelsea. Nhưng cũng chẳng phải Barca chưa từng thắng ngay tại sân nhà của đối thủ. Messi chưa ghi bàn vào lưới Chelsea nhưng với phong độ của anh hiện nay, chẳng ai dám xem thường anh.

 

Nhưng chắc chắn sức ép của gần 4 vạn khán giả tại Stamford Bridge cũng phần nào sẽ ảnh hưởng đến Barca. Thật ra, việc phải đá trên sân khách trước sẽ giúp đội bóng đến từ TBN có thể đưa ra nhiều toan tính. Một kết quả không thua đều được xem là có lợi đối với Barca trước khi trận đấu lượt về diễn ra. Tuy nhiên, chắc chắn không phải vì thế mà đội bóng này chơi phòng ngự trước Chelsea

 

Phòng ngự phản công là sở đoản của Barca, và không khi nào đội bóng này lại chơi với sở đoản. Vì thế chắc chắn các học trò của Guardiola sẽ sử dụng lối chơi tấn công. Và điều đó như một “lời đảm bảo” rằng đêm nay, tại Stamford Bridge, sẽ có một cuộc chiến thực sự giữa các “vì sao”.

 

Thông tin đội hình

 

Chelsea: Khả năng ra sân của hậu vệ David Luiz vẫn còn bỏ ngỏ. Trong trận đấu với Tottenham cuối tuần vừa qua, Luzi đã gặp phải chấn thương

 

Barcelona: Dani Alves, Gerard Pique, Seydou Keita and Ibrahim Afellay đều đã bình phục chấn thương. Guardiola không phải bận tâm về vấn đề chấn thương khi ông có trong tay đội hình mạnh

 

Đội hình ra sân dự kiến

 

Chelsea: Cech; Ivanovic, Terry, Cahill, Cole; Mikel, Lampard; Ramires, Mata, Kalou; Drogba

  

Barcelona: Valdes, Alves, Pique, Mascherano, Puyol; Xavi, Busquets, Iniesta; Sanchez, Messi, Pedro

  

CHELSEA -  BARCELONA

Thành tích đối đầu

 

6/5/2009      Chelsea        1 - 1  Barcelona

2/24/2009    Barcelona      0 - 0  Chelsea

31/10/2007  Barcelona      2 - 2  Chelsea

18/10/2007  Chelsea      1 - 0  Barcelona

7/3/2006      Barcelona      1 - 1  Chelsea

22/2/2006    Chelsea        1 - 2  Barcelona

8/3/2005      Chelsea      4 - 2  Barcelona

23/2/2005    Barcelona   2 - 1  Chelsea

18/4/2000    Barcelona   5 - 1  Chelsea

5/4/2000      Chelsea      3 - 1  Barcelona

 

Kết quả 5 trận đấu gần nhất

 

Chelsea 

15/4/2012: Tottenham 1 -5 Chelsea

9/4/ 2012: Fulham 1-1 Chelsea

7/4/2012: Chelsea2 -1 Wigan

4/4/2012: Chelsea2-1 Benfica

31/3/2012: Aston Villa 2-4 Chelsea

 

Barcelona  

14/2012: Levante 1-2 Barcelona

10/2012: Barcelona 4-0 Getafe

7/4/2012: Zaragoza 1-4 Barcelona

3/42012: Barcelona 3-1 AC Milan

31/3/2012: Barcelona 2-0 Athletic Bilbao  

 
Phù Sa