1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chelsea 0-3 Bournemouth: Khi Conte phải câm lặng

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà, nhưng Chelsea lại thi đấu vô cùng bạc nhược để rồi bị Bournemouth cho phơi áo với tỉ số 0-3, cả ba bàn thắng của đội khách đều được ghi trong hiệp hai. Thua trận đấu này, Chelsea tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng...

Chelsea tiếp đón Bournemouth trong tình trạng không có tiền đạo cắm thực thụ. Morata dính chấn thương, Batshauayi đã ra đi, Giroud còn đang hoàn tất thủ tục chuyển nhương. Vì thế, Conte buộc lòng đẩy Hazard lên đá tiền đạo cắm. Trên thực tế thì Chelsea vẫn chơi tốt, tạo được một thế trận áp đảo trước đối phương.

Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 66% thời gian, tung ra 21 pha dứt điểm. Trong khi đội khách chỉ có được 11 pha dứt điểm. Tuy nhiên hiệu quả thì khác nhau rõ rệt, Chelsea cũng chỉ có 5 lần dứt điểm trúng cầu môn đối thủ, giống như của Bournemouth. Và khả năng tận dụng cơ hội thì Chelsea thua xa đội khách.

Wilson gây sốc khi mở tỉ số của trận đấu ở phút 51. Thua bàn đầu, Conte vội vã đưa Fabregas vào thay Barkley, nhưng sự điều chỉnh về con người của chiến lược gia người Italia không giúp Chelsea tốt hơn, thậm chí ngược lại. Phút 64, Stanislas giúp đội khách nhân đôi cách biệt. Chỉ ba phút sau, cầu thủ bị Conte bán đi là Ake đã ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ ấn định chiến thắng 3-0 cho Bournemouth.

Thất bại trên sân nhà trước Bournemouth khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 4, họ có 50 điểm ngang bằng với Liverpool nhưng thua về chỉ số phụ. Trong khi đó với ba điểm ngọt ngào từ trận đấu này, Bournemouth leo lên vị trí thứ 10 với 28 điểm, họ đang bỏ xa nhóm phải xuống hạng tới năm điểm. Quả thật chiến thắng trên sân Chelsea quá tuyệt vời với thầy trò Howe cả về ý nghĩa danh dự lẫn điểm số.


Hazard thất vọng trước trận thua của Chesea

Hazard thất vọng trước trận thua của Chesea

Với lợi thế sân nhà, Chelsea chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đoàn quân của Conte triển khai tấn công không sắc nét, họ hiếm khi áp sát được khung thành của Bournemouth . Suốt nửa hiệp đấu đầu tiên, đoàn quân của Conte không một lần khiến khung thành của đội khách chao đảo.

Mãi tới tận phút 31, Chelsea mới tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên. Từ quả phạt góc trái, Cahill lên tham gia tấn công đã đánh đầu đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. Đây cũng là cơ hội nguy hiểm nhất mà Chelsea tạo được trong suốt hiệp một.

Bournemouth chơi phòng thủ phản công trong hiệp đầu tiên, số cú sút của họ không kém Chelsea nhiều, tuy nhiên đội khách cũng chưa tạo được dấu ấn đậm nét nào. Bất ngờ nổ ra ở phút 51, sai lầm từ hàng tiền vệ của Chelsea để mất bóng vào chân Wilson, cầu thủ này phối hợp với đồng đội rồi băng xuống thẳng trung lộ nhận lại bóng. Với một cú cứa lòng gọn gàng, anh đã hạ gục Courtois mở tỉ số trận đấu.


Các cầu thủ Bournemouth ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea

Các cầu thủ Bournemouth ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Chelsea

Chelsea dâng cao đội hình tấn công sau bàn thua, tuy nhiên khi chưa tìm được bàn gỡ thì đội bóng này lại thủng lưới ở phút 64. Phải nói rằng hàng thủ của Chelsea chơi quá hời hợt, chỉ có Stanislas và Wilson nhưng cũng đủ oanh tạc nát hàng thủ của Chelsea. Không thể hiểu nổi tại sao hàng thủ của Chelsea lại lơ ngơ để mặc hai cầu thủ này ban bật và rồi Stanislas băng xuống dứt điểm ở bên trái trong vòng cấm địa tung lưới của đội chủ nhà.

Ba phút sau bàn thua thứ hai, lưới của Chelsea lại rung lên lần ba. Từ quả phạt góc, các cầu thủ Chelsea không cản phá nổi để bóng luẩn quẩn trong vòng cấm địa. Stanislas nhanh chân dứt điểm, vô tình cú sút của anh lại đi ngay gần Ake và cầu thủ này dễ dàng đệm bóng cận thành tung lưới đội bóng cũ. Hẳn Ake rất ghét Conte nên anh ăn mừng rất nhiệt thành dù ghi lưới vào đội bóng đã nuôi dưỡng anh trưởng thành.

Ba bàn thua khiến Chelsea cầm chắc thất bại, đội bóng này cố gắng vùng lên để tìm kiếm bàn danh dự, nhưng những đôi chân đeo chì của đội chủ nhà khiến họ thi đấu không còn tốt và kết quả thua trắng.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois 6; Azpilicueta 6, Christensen 6.5 (Rudiger 28, 6), Cahill 5.5; Zappacosta 6 (Hudson-Odoi 65, 6), Kante 6.5, Bakayoko 5.5, Alonso 6.5; Pedro 6, Hazard 6.5, Barkley 5.5 (Fabregas 54, 5).

Bournemouth: Begovic 6; Francis 7.5, S.Cook 7, Ake 7; Fraser 6, Gosling 6.5, L.Cook 7, Daniels 6; Ibe 7, Wilson 7 (Mousset 90+2), Stanislas 8 (King 71).

Chelsea 0-3 Bournemouth: Khi Conte phải câm lặng - 3

Phù Sa