1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Champions League 2012-2013: Khi khắp nơi đều có “nhà giàu”

(Dân trí) - Champions League vốn đã là giải đấu đỉnh cao ở cấp CLB tại châu Âu, nơi những đội bóng hàng đầu với các ngôi sao danh tiếng tranh tài. Tuy nhiên, Champions League 2012-2013 thậm chí sẽ hấp dẫn hơn nhiều khi hàng loạt “gã nhà giàu” mới nổi đang hiện diện ở đây.

Nhắc tới Champions League, các “con chiên ngoan đạo” của túc cầu giáo hẳn sẽ nghĩ ngay đến những tên tuổi lừng danh như Real Madrid, Barcelona, MU, Bayern Munich…Không chỉ là đấu trường danh giá nhất ở cấp CLB, đây còn là “con gà để trứng vàng” để các đội bóng lớn đua tranh.

Năm nay, câu chuyện tại trời Âu thậm chí sẽ còn đắt khách hơn mọi năm khi ngoài sự hiện diện của các “ông lớn” truyền thống, Champions League 2012-2013 sẽ là nơi hàng loạt “gã trọc phú” ồn ào bước ra “ánh sáng”.

Champions League giờ đây sẽ tràn ngập những CLB giàu có

Champions League giờ đây sẽ tràn ngập những CLB giàu có

Bên cạnh Man City lần thứ hai dự giải, người ta cũng đang rất nóng lòng chờ đợi hai cái tên đã khuynh đảo thị trường chuyển nhượng mùa hè qua là Zenit và PSG thể hiện như thế nào ở các bảng đấu của mình. Nên nhớ rằng chính PSG và Zenit là 2 trong số 3 CLB “bạo chi” nhất tại lục địa già mấy tháng qua (cùng với một “gã nhà giàu” khác là Chelsea).

Con số cụ thể mà những “đại gia” này đã ném ra phiên “chợ hè” lần lượt là: PSG - 130 triệu bảng, Chelsea - 88 triệu bảng và Zenit - 84 triệu bảng. Trừ trường hợp của Chelsea, vốn đang giữ vị thế của nhà ĐKVĐ Champions League cộng với cảm giác quen thuộc từ thói vung tiền của họ sau ngót nghét cả thập kỉ (9 năm) được tỉ phú Roman Abramovich nắm giữ thì PSG và Zenit đang thực sự trở thành hiện tượng khiến cả châu Âu chú ý.

Rõ ràng là bản đồ bóng đá thế giới ngày nay đang dần thay đổi khi những CLB từng phải vật lộn “mưu sinh” ngày xưa như Man City hay PSG giờ đây cũng có thể “hóa rồng” chỉ sau 1 đêm, với sự đầu tư không tiếc tiền từ những ông chủ giàu có.

Hãy nhìn vào trường hợp của PSG và cái cách mà họ chiêu mộ về kinh đô ánh sáng Paris những siêu sao “cỡ bự” như Zlatan Ibrahimovic, Lavezzi hay Thiago Silva. Thậm chí, đội chủ sân Parc des Princes còn đủ sức “quyến rũ” cả những tài năng trẻ vừa nổi lên như Lucas Moura hay “Pirlo mới” Verratti.

Những khoản đầu tư mạnh tay của PSG liệu có giúp họ tiến xa ở trời Âu năm nay?

Những khoản đầu tư mạnh tay của PSG liệu có giúp họ tiến xa ở trời Âu năm nay?


Có thể trong suốt sự nghiệp, Ibra chưa bao giờ là chính mình tại Champions League và không phải tự dưng mà tiền đạo người Thụy Điển bị gán với cái mác “cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn” song chắc chắn chẳng có đội bóng nào dám đánh giá thấp anh cùng PSG lúc này.

Bởi vậy, khi chỉ phải rơi vào một bảng đấu cùng với sự góp mặt của các đối thủ Porto, Dinamo Zagreb và Dinamo Kyiv, nhiệm vụ đặt ra cho Ibra cùng các đồng đội là phải tiến bước vào vòng sau. Đến tháng 1/2013, đại diện của Ligue 1 lại được tăng viện với sự bổ sung chính thức của Lucas Moura và thậm chí là nhiều hơn nữa các bản hợp đồng mới.

Nếu như PSG liên tiếp tung “bom tấn” xuyên suốt kì chuyển nhượng thì Zenit lại gây sốt với cách họ “gom hàng” vào những ngày cuối. Cùng một lúc, hai ngôi sao được hàng loạt “đại gia” theo đuổi là Hulk (Porto) và Alex Witsel (Benfica) quyết định hạ cánh xuống nước Nga lạnh giá với mức phí chuyển nhượng lên đến 80 triệu euro.

Trước đó, Hulk đã từng tuyên bố chỉ chịu đến một CLB lớn song trước “núi tiền” mà Zenit giăng ra, cộng thêm những tham vọng của đội bóng này, “người khổng lồ xanh” đã chấp nhận đến xứ bạch dương. Chelsea hay Tottenham không thể mua được Hulk nhưng Zenit đã làm được!

Những tân binh chất lượng của Zenit sẽ giúp Champions League trở nên hấp dẫn và khó đoán hơn

Những tân binh chất lượng của Zenit sẽ giúp Champions League trở nên hấp dẫn và khó đoán hơn

Ngoài ra, trong đội hình của HLV Luciano Spaletti vẫn còn đó hàng loạt gương mặt đáng chú ý khác như thủ thành Malafeev, trung vệ Bruno Alves, hậu vệ cánh Criscito, tiền vệ từng được mua về với giá 30 triệu euro Danny hay chân sút Kerzhakov. Nếu Zenit mua được cả Luis Nani hay Arshavin vào thời điểm cuối của phiên “chợ hè”, lực lượng của họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa.

Chelsea là hình mẫu đầu tiên trong thập kỉ qua đi lên nhờ những sự đầu tư khổng lồ theo kiểu “tiền không mua được thành công thì nhiều tiền sẽ làm được”. Chính tấm gương của The Blues đã “chỉ lối” cho Man City sau này và giờ đây, danh sách những “gã trọc phú” ở Champions League còn điền thêm tên PSG lẫn Zenit.

Đứng trên khía cạnh truyền thống hay luật công bằng tài chính, có thể cái cách mua sắm vô tội vạ và với mức giá không hợp lí ở mức trên trời của những CLB kia sẽ làm “điên loạn” giá trị cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Thế nhưng, cuộc sống cũng như thế giới bóng đá vốn luôn biến động và viễn cảnh những tên tuổi như PSG hay Zenit trở thành “ông kẹ” thực sự của Champions League chắc chắn sẽ mang tới cho giải đấu này cũng như người hâm mộ những làn gió tươi mới và hấp dẫn hơn.

Nguyễn Huy