1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chấm điểm trận MU hạ Brighton: Người hùng Matic

(Dân trí) - Kể từ khi tới MU, Matic chưa khi nào vừa kiến tạo vừa ghi bàn. Tuy nhiên, ở trận tứ kết FA Cup vào rạng sáng nay trước Brighton, cầu thủ người Serbia đã trở thành người hùng của MU khi làm cả hai nhiệm vụ kể trên.

Sergio Romero - 7 điểm: Thủ thành người Argentina cho thấy anh xứng đáng với sự tin tưởng của HLV Mourinho. Romero ra vào hợp lý, phản xạ xuất sắc ở trận đấu này, sự xuất sắc của thủ thành bên phía MU đã giữ cho khung thành của đội chủ nhà luôn được an tàn.


Thủ thành Romero mang tới sự an toàn cho khung gỗ của MU

Thủ thành Romero mang tới sự an toàn cho khung gỗ của MU

Antonio Valencia - 6 điểm: Hậu vệ người Ecuador hoạt động khá rộng, nhưng khả năng hỗ trợ tấn công của anh cũng không thực sự ấn tượng. Có thể nói Valencia mới chỉ hoạt thành nhiệm vụ trong việc phòng thủ.

Eric Bailly - 6 điểm: Hậu vệ người Bờ Biển Ngà khá vất vả trong việc đeo bám tiền đạo Ulloa. Vẫn còn một chút chệch choạc trong lối chơi của Bailly kể từ khi trở lại thi đấu sau thời gian hơn ba tháng dưỡng thương.

Chris Smalling - 7 điểm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phòng thủ với những tình huống cản phá bóng chính xác, Smalling còn chút nữa giúp đội chủ nhà mở tỉ số với tình huống dứt điểm chạm cột dọc trong hiệp một.

Luke Shaw - 5 điểm: Mourinho muốn cầu thủ người Anh chơi cao hơn để hỗ trợ tấn công tốt hơn, tuy nhiên Shaw không làm được dù ông thày người Bồ Đào Nha liên tục hò hét. Dường như quá thất vọng với màn trình diễn của Shaw nên Mourinho đã để cầu thủ rời sân chỉ sau 45 phút đầu tiên.


Matic thành người hùng của MU

Matic thành người hùng của MU

Nemanja Matic - 8 điểm: Một đường kiến tạo cho đồng đội lập công, một bàn thắng vào lưới đối thủ. Chỉ cần nhìn vào hai huống trên cũng đủ thấy Matic phải là người chơi xuất sắc nhất ở trận đấu này. Quả thật dù MU đang chịu nhiều sức ép nhưng Matic thuộc số ít cầu thủ vẫn thi đấu tận tụy cống hiến cho đội bóng. Điều đó giải thích tại sao, sau trận đấu Mourinho khen cậu học trò cưng hết lời.

Scott McTominay - 6 điểm: Trở lại đội hình xuất phát sau khi không được thi đấu ở Champions League vào giữa tuần, McTominay đã không có nhiều dấu ấn ở trận này. Tiền vệ người Scotland vẫn thi đấu khá đơn giản, không hoa mỹ như thường thấy. Trong hiệp một, McTominay có một tình huống mất tập trung khi để lọt Dunk, may cho MU khi cầu thủ của đội khách đánh đầu vọt xà.

Juan Mata - 5 điểm: Trở lại đội hình xuất phát ở bên hàng lang cánh phải, nhưng Mata không có được nhiều dấu ấn. Cầu thủ này chỉ có được một pha dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong hiệp một và đã phải rời sân ở phút 75.


Mata thi đấu khá mờ nhạt

Mata thi đấu khá mờ nhạt

Jesse Lingard - 5 điểm: Trận thứ hai liên tiếp xuất phát ở vị trí hộ công, nhưng tầm ảnh hưởng của Lingard quá ít. Nhìn chung, Mourinho vẫn chưa thể tìm được một cầu thủ số 10 mạnh mẽ, hữu dụng như trông đợi dù thử nghiệm rất nhiều người ở vị trí này.

Anthony Martial - 6 điểm: Tiền đạo người Pháp có cơ hội hiếm được ra sân ở vị trí tấn công cánh trái sở trường, nhưng cũng giống như các đồng đội thi đấu "đồng hàng", Martial chẳng thi đấu tốt ở trận này. Martial cần chắt chiu cơ hội tốt hơn cho chính MU và bản thân anh.

Romelu Lukaku - 7 điểm: Bất chấp các đồng đội như thế nào, Lukaku vẫn đang thi đấu cống hiến tận lực cho MU. Với bàn thắng mở tỉ số, cầu thủ người Bỉ đã ghi bàn thắng thứ 25 ở mùa giải năm nay cho "Quỷ đỏ". Rõ ràng, Lukaku đã xứng đáng với niềm tin của Mourinho, của BLĐ MU và của người hâm mộ đội bóng thành Manchester.


Lukaku vẫn chiến đấu như đấu sĩ trong mọi trận đấu của MU

Lukaku vẫn chiến đấu như đấu sĩ trong mọi trận đấu của MU

Ashley Young (vào thay Shaw phút 46) - 6 điểm: Trong hiệp hai, MU thi đấu chủ yếu phòng thủ và Young không có nhiều đất diễn trong việc hỗ trợ hàng công. Những phút trên sân, Young cũng hoàn thành tốt vai trò của một hậu vệ trái.

Marcus Rashford (vào thay Mata 75) - 5 điểm: Không có nhiều thời gian trên sân, lại thi đấu ở vị trí trái kèo nên Rashford cũng chẳng thể hiện được gì, giống như ở trận đấu với Sevilla vừa qua.

Maroune Fellaini (vào thay Lingard phút 88): Không chấm điểm.

Phù Sa