CĐV Thái Lan ăn mừng sau trận thắng đội tuyển Việt Nam
(Dân trí) - Vượt qua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 3-0, để tiếp tục dẫn đầu bảng F, vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, các CĐV Thái Lan dĩ nhiên rất vui. Niềm vui của họ được thể hiện qua nụ cười tươi như hoa trên môi những người Thái.
Khu vực xung quanh sân Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan) hôm qua đông đúc hơn ngày thường, bởi đây là khu vực mà người Thái đặt màn hình lớn, trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan thuộc vòng loại World Cup 2018, cho người hâm mộ Thái Lan xem.
Sau những phút đầu hồi hộp vì trận đấu có phần giằng co, vì đội tuyển Thái Lan nhiều phen bị đôi tuyển Việt Nam gây sức ép, các CĐV Thái Lan đã có 3 lần được dịp ăn mừng trong trận đấu này, sau những bàn thắng của đội bóng trong tay HLV Kiatisuk.
Chiến thắng 3-0 giúp đội tuyển Thái Lan tiếp tục dẫn đầu bảng F, vòng loại khu vực châu Á, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng tiến xa tại vòng loại World Cup 2018, cũng như có mặt VCK Asian Cup 2019, giúp cho các CĐV Thái Lan có được nụ cười tươi như hoa sau trận đấu.
Chiến thắng của đội bóng trong tay HLV Kiatisuk cũng như nụ cười của các fan đất Chùa Vàng cho thấy họ dường như cũng chẳng mấy quan tâm đến việc chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi vừa bị FIFA đình chỉ hoạt động liên quan đến bóng đá, trong vòng 90 ngày, vì bị nghi ngờ đến chuyện gian lận trong bầu cử nước chủ nhà của các VCK World Cup 2018 và 2022.
Cũng sau trận đấu, một số tuyến đường xung quanh khu liên hợp thể thao Rajamangala (trước NTĐ Huamark – nơi diễn ra VCK World Cup futsal 2012) đông đúc hơn thường lệ, khi các CĐV Thái Lan cũng tranh thủ ăn mừng xung quanh khu vực này.
Người Thái Lan khá quan tâm đến trận đấu này
Nụ cười rạng ngời của các nữ CĐV Thái Lan
Tất cả các CĐV hồi hộp theo từng diễn biến trận đấu
Niềm vui của các CĐV sau chiến thắng ở sân Mỹ Đình
Các CĐV Thái Lan tập trung khá đông ở khu Fan Zone để cổ vũ đội nhà
Trọng Vũ (từ Bangkok)